1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi nghỉ chân của kẻ lãng du, nơi sum vầy, buôn bán của những thành viên hội ăn chơi

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi cocovu, 02/09/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. jilinh09

    jilinh09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    817
    Đã được thích:
    0
    TỚ ĐĂNG KÍ 1 PHÁT HÍHÍ NÓI CHO NÓ TO TÍ MÀ
  2. vmh2010

    vmh2010 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/02/2005
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    Chương trình Trung thu ​
    Địa điểm tập kết::​
    Vườn hồng (phía giáp ranh với lăng Bác, vỉa hè bên phía Bộ Ngoại giao)​
    Thời gian:​
    18h ngày Chủ nhật 14/9 (tức 15 âm) ​
    Chương trình dự kiến: ​
    Mua pizza, hoa quả, bia bọt, nước ngọt lên Đường Nhật Bản (gần bến Hàn Quốc) để đập phá, buôn bán, ngắm trăng, bình thơ (cái này sưu tầm được kha khá roài). Khi đi mỗi người nhớ mang 1 miếng bìa (để an toạ )​
    Dự kiến sẽ sắm cho mỗi thành viên 1mặt nạ, 1 đèn trời (viết điều ước và thả), 1 vương miện công chúa (nếu là nữ), 1 trống kéo quân(nếu là nam), hoa đăng để thả xuống hồ tây(cái mục này chỉ dự kiến thôi vì ko biết có mua đc ko)
    Vì vậy nếu thành viên nào tham gia đăng kí với thư kí capcha để còn mua sắm cho kịp.
    Mọi chi tiết và thắc mắc khiếu nại xin liên hệ thư kí của ban ăn chơi: capcha YM:thuhuongtr2010
    Được vmh2010 sửa chữa / chuyển vào 23:00 ngày 13/09/2008
  3. jilinh09

    jilinh09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    817
    Đã được thích:
    0
    hehe hoành táng ghê
    Được jilinh09 sửa chữa / chuyển vào 23:40 ngày 13/09/2008
  4. capcha

    capcha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2008
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
  5. hoanglan85

    hoanglan85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2006
    Bài viết:
    675
    Đã được thích:
    0
    Huhu, hichic, hịc hịc, hụ hụ .... xem chừng là iem thấy "mầm non nhi đồng" hum nay là bị vùi dập wá.... hic hic nghĩ lại thấy tiếc thương cái "xuồng" của mìn [r22
  6. cocovu

    cocovu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.863
    Đã được thích:
    0
    Hẹn hò, háo hức mãi rồi cái giờ đó cũng đến. Cả hiệp hội ăn chơi nhà mình có 6 thành viên+2 khách mời(kèm 1 trẻ em) đã đến địa điểm đối diện đường Nhật Bản. Sau màn chào hỏi là lương thực được mang ra cứu đói khẩn cấp (kẻo có thành viên ngất trên cành quất ). Sau khi năng lượng đã nạp kha khá, mọi người ngồi buôn bán rôm rả, ngắm đèn trời được thả ra như những vì sao lấp lánh trên bến Hàn, đường Nhật bản và cả cái phố Tàu (tạm đặt thế cho cái chỗ mình ngồi vì đoạn này chưa có tên). Sau đó đến màn gấp thuyền để thả như hoa đăng. Mỗi người hì hụi gấp 1 con thuyền và viết vào đó điều ước của mình. Nhưng chắc do điều ước của hoanglan85 bằng tiếng trung, bề trên chưa kịp dịch nên thuyền ra khơi có vẻ hơi khó khăn, nhưng cuối cùng thì vẫn rẽ sóng vượt bến Nhật bản. Đèn trời của thư kí capcha cũng vậy. Chắc tại điều ước hơi nặng đô nên các cụ còn bình xét chán mới cho bay lên. Nhưng cuối cùng mọi thứ đều ngon lành như cành đào nhật tân.
    chúc cả nhà trung thu vui vẻ.
    Trưởng ban ăn chơi đón trăng miền sơn cước thế nào nhỉ? Chụ tịt danh dự ăn bánh tôm có ngon không, bình thơ có ngọt không?
    Ở đường Nhật bản mát lắm. Miền sơn cước và nhà nổi trúc bạch thế nào nhỉ?
  7. cocovu

    cocovu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.863
    Đã được thích:
    0
    tại các cụ chưa dịch xong nên nó mới trắc trở thế. Lần sau viết song ngữ nhé
  8. vmh2010

    vmh2010 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/02/2005
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    Oài , mọi người chơi vui quá ta, bên này kêu gọi đi thả đèn trời mãi mà chạ ai hưởng ứng
  9. jilinh09

    jilinh09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    817
    Đã được thích:
    0
    haha tớ đang ngất ngây con gà tây đây .
    hum nay là 1 ngày cực vui của tớ
    > sáng oánh cầu lông vui không biết tả sao siết
    > chiều và tối trung thu vui tới nơi tới bến
    hihi
    2 con hạc của tớ gắn vào cái trèn trời tuy không bay lên được nhưng bù lại cái CANÔ CỦA TỚ hoành táng đấy chứ nó có ba điều ước của tớ 2 cái nến và vượt qua sóng gió mà ra giữa hồ
    ra bên nhật bản còn gặp vài người bạn nữ chứ
    bây giừ là 0h tớ bát đầu mang nốt cái niềm vui ấy vào cõi vô hình của tớ đây .
    chúc cả nhà ngủ ngon

  10. vmh2010

    vmh2010 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/02/2005
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    Có cái ảnh nào ko ? up lên cho hóng cái nào
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này