1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi nghỉ chân của kẻ lãng du, nơi sum vầy, buôn bán của những thành viên hội ăn chơi

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi cocovu, 02/09/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. hoanglan85

    hoanglan85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2006
    Bài viết:
    675
    Đã được thích:
    0
    Trời zừa mưa zừa lạnh, iem chào các pác ngày mới..i..i chẳng đẹp tẹo nào
    Trời này ngồi bó chân ở nhà cũng khó chịu thiệt, hic hic.
    Ờ mờ từ hum mưa lũ nhà mìn có mấy pác sao ko thấy lên tiêng gì nhờ , pác Tk bảo lạc sang phố cổ thì chắc còn hỉu được , chứ giả dụ như pác trưởng ban là đâu rùi ấy nhỉ , hi`hi`hi`
  2. cocovu

    cocovu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.863
    Đã được thích:
    0
    Chào ngày mới cả nhà
    Theo nguồn tin con vịt, trưởng ban đang chống lũ điên cuồng. Nhà mất điện mất net nên không có liên lạc với TG bên ngoài.
    Đề nghị nhà mình xuất quĩ tài trợ cho dungkimlien 1 bộ áo phao superman nhá
  3. dungkimlien

    dungkimlien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2008
    Bài viết:
    959
    Đã được thích:
    0
    thông bao khẩn cấp nhà Phó ban đang bị cô lập , lốc xoáy mạnh chỉ còn mỗi nhà WC , đề nghị ứng cứu mỳ tôm khẩn cấp , phó ban xem tình hình thế nào , có nên đóng bè vượt lũ hay ko??? hay có phương án nào khác ko ???
  4. cocovu

    cocovu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.863
    Đã được thích:
    0
    haha, còn cái WC là quan trọng bậc nhất đấy. Thông báo là lũ trên sông thái hà đã rút rất nhiều, hiện thời ốc đảo bắt đầu tạnh ráo đang rất cần viện trợ ngao, sò, nem chua...Khẩn
  5. hoanglan85

    hoanglan85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2006
    Bài viết:
    675
    Đã được thích:
    0
    Vừa lướt wa fía ốc đảo nhà pác phó ban, hờ hờ, tình hình là vưỡn fải đạp vịt chứ lội kô zô được Định zô viện trợ cho pác nhưng mờ thiếu con vịt nên là chỉ đứng ngắm thuiiii
  6. cocovu

    cocovu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.863
    Đã được thích:
    0
    @hoanglan: lội ngon rùi cô ơi. Nhà bác đi đường nội bộ nhá, nước rút khỏi ốc đảo roài. Cơ mà bác cũng cảm ơn có đã có ý định viện trợ. Chiều nay bác ra khỏi đảo, bác mời cả nhà đi trà hoa nhá
  7. dungkimlien

    dungkimlien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2008
    Bài viết:
    959
    Đã được thích:
    0
    nhà HLV vẫn chưa đi đc, cafe để sau nhé , mỳ tôm gần hêt rồi
  8. hoanglan85

    hoanglan85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2006
    Bài viết:
    675
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, iem bít tại sao nhà pác HLV vẫn ngập rùi tại HLV chặn mất cống thoát nước ở khu vực đó mất roài hee, pác hlv xem vận nội công thế nào đi để bà con làng xóm người ta được nhờ chứ, ảnh hưởng đến cộng đồng wá cơ
  9. jilinh09

    jilinh09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    817
    Đã được thích:
    0
    Sóng trong lòng thành phố.
    Ừ lâu lắm mới thấy sông giữa phố
    Nhớ thương nhau nắc nỡm đợi thuyền
    Nhà bên ấy cách nhà này mấy ngõ
    Đêm không sang nghe sóng lao xao
    Bố rỗi việc vác lưới ra giữa phố
    Mấy mẻ giăng mẹ có cá nấu chua
    Bếp ngập nước kê thêm mấy bậc
    Cả nhà ăn cơm cùng con nước giữa dòng
    Có em bé vẫn hàng ngày đi học
    Giữa phố xưa nước cuốn không về
    Giọt nước mắt hòa trong trời đất
    Làm mưa thêm dai dẳng tái tê
    Phố ta đó, Thủ đô ta đó
    Mong nước rút đi như rốn lũ miền Trung
    Hà Nội mình sao mà thương đến thế
    Mấy bữa rồi không có rau xanh
    Muống tăng giá hai mươi ngàn một mớ
    Đi chợ lội sông, mẹ đứng tần ngần?
    Rồi cả nước sẽ ?ochung tay? vì Hà Nội
    Nhà mình ngập sâu chắc sẽ có mỳ tôm
    Mưa vẫn thế, phố ngàn năm vẫn thế
    Em và anh sẽ đám cưới thuyền hoa
    Lãng mạn lắm nhà tôi Hà Nội
    Sóng giữa thị thành lạ lắm em ơi?
  10. dungkimlien

    dungkimlien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2008
    Bài viết:
    959
    Đã được thích:
    0
    mưa giá thế này , đang lo bữa tối mà nẫu cả lòng , đọc thơ của @jilinh mà thấy hơi thơ thẩn lại lo cho bữa sáng ngày mái
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này