1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi nghỉ chân của kẻ lãng du, nơi sum vầy, buôn bán của những thành viên hội ăn chơi

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi cocovu, 02/09/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. aloneness

    aloneness Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2007
    Bài viết:
    374
    Đã được thích:
    0
    ơn trời, nhờ mưa mà nhà mình mọc lên nhanh quá.
  2. Maihoa3040

    Maihoa3040 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2008
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    ùi, ngớt mưa roài. Mấy ngày rùi mới được ra ngoài đường. Không khí trong lành quá... Trời này mà được ăn kem thì thích nhỉ !
  3. aloneness

    aloneness Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2007
    Bài viết:
    374
    Đã được thích:
    0
    Bản tường thuật trực tiếp về tình hình chống lũ của bà con 80F. Tin tức lấy từ thông tấn xã 3 con vịt trời, do Aloneness tổng hợp.
    Trưởng ban chống lụt điên cuồng
    Nước ngập tầng 1, nàng chuồn lên tầng 2
    Đồ xịn nước ngập ko phai
    Càng ngâm càng sạch, ngày mai vớt lền ( Vớt lên)
    Thái Hà nước ngập như biền ( Như biển)
    Phó ban chẳng ngại, thả thuyền đi chơi
    Nước ngập thì đã biết bơi
    Hơn năm mươi mét còn xơi mới sờ (Sợ )
    Kim Liên nước chảy lờ đờ
    Có anh cu tí bơ phờ ngồi câu
    Mì tôm anh xực đã lâu
    Kiếm thêm tí cá cho giầu calo
    Thứ 7 CN mưa to
    Alone ngứa cẳng lò dò ra sông ( Vốn nó là đường)
    Tay chèo, tay vợt cầu lông
    Cầu ko được vụt quyết ko chèo về
    Hoàng Lan động đất vừa về
    Lần này lũ lụt... Anh thề là do em
    Sắp tới ngày đi ăn kem
    Mải lo lũ lụt... chẳng ai thèm vào đêm ( Vào đếm )
    Thư ký nhà ở phố trên
    Ko thấy xuất hiện, tưởng quên ko vào
    Hoá ra nhà ở trên cao
    Nhưng mấy hôm lụt... lại lạc vào phố cô ( Phố cổ )
    JiLinh nhà ở giữa hồ
    Có còn sống sót thì hô lên 1 tiềng (1 tiếng)
    Có gì nhờ cô láng giềng
    Đừng có manh động mà lăn chiêng xuống hồ
    ........................
    Mới cập nhật đến đây thôi, bà con thông cảm ... Đang tường thuật thì sếp bắt làm
    Được aloneness sửa chữa / chuyển vào 16:08 ngày 04/11/2008
  4. 256colors

    256colors Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2007
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    hihi, có TB đây.
    Từ thứ 6 tớ phải trống trọi với lụt đầu óc mụ mị hết cả rồi, 2 hôm nay đi làm mà chưa hoàn hồn, bây giờ mới tỉnh táo nhớ ra mình vẫn còn 1 mái nhà trên ttvn
    Suốt từ khi mưa to đến tận chiều tối thứ 7 mới thoát ra được vùng lũ và cũng mới được hạt cơm vào bụng, trước đó 2 ngày chỉ còn vài quả trứng gà và 2 gói mì tôm trong nhà là ăn được, thêm ít bánh mì và xúc xích đi mua được khi nước mới dâng lên đến đầu gối.
    Chiều CN tớ nhớ nhà quá quay về xem xét tình hình và lấy thêm ít quần áo rét, lội hàng km mới vào đến nhà. Điều đầu tiên là cái TV đã lộn cổ xuống nước và tử nạn. Gói ghém đồ đạc xong tớ lội về nơi chú ẩn mới, hic hic, giá như lúc đó tớ còn rảnh tay để chụp cái chân dung của mình thì phải gọi là độc đáo, vai, cổ đeo đầy các bọc quần áo, điện thoại, chìa khóa đeo lủng lẳng đầy trước ngực, lưng lại gài thêm cái chai lavie to đùng. Đến đoạn đường ko ngập, gọi xe ôm, họ tưởng tớ là ăn xin định ko cho đi !!!
  5. cocovu

    cocovu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.863
    Đã được thích:
    0
    Ối zồi, vừa về thấy thơ của Alone mà lăn ra cười.
  6. dungkimlien

    dungkimlien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2008
    Bài viết:
    959
    Đã được thích:
    0
    vui thật , thơ thẩn ... thẩn thơ nhìn nước rút ...
  7. cocovu

    cocovu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.863
    Đã được thích:
    0
    Chúc cả nhà ngủ ngon
  8. dungkimlien

    dungkimlien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2008
    Bài viết:
    959
    Đã được thích:
    0
    lại phải đi làm . chán quá , đang quen chơi , chúc cả nhà 11 ngày mới vui vẻ . . . .. ..
  9. Maihoa3040

    Maihoa3040 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2008
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Hahaha, hôm nay mới được mục sở thị tài làm thơ của Alone. Hay quá đi, buồn cười quá ...
  10. cocovu

    cocovu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.863
    Đã được thích:
    0
    Đang quen với nước, lội thỏa thích, giờ thấy thiêu thiếu
    Đúng là trời mưa, ếch nhái vào nhà cứ ầm ầm. Đợi trưởng ban hết tị nạn, chống lụt xong bà con lên kế hoạch vụ lẩu ếch nhể. Hôm nay đi qua Phó Đức Chính mà thèm quá cơ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này