1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi nghỉ chân của kẻ lãng du, nơi sum vầy, buôn bán của những thành viên hội ăn chơi

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi cocovu, 02/09/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cocovu

    cocovu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.863
    Đã được thích:
    0
    Tạm biệt 08, Chào 09 nào
  2. hoanglan85

    hoanglan85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2006
    Bài viết:
    675
    Đã được thích:
    0
    Bùn ngủ wá, hic hic, mỗi tội đếk ngụ được, hu hu. Sáng ra 10h30 đặt chân đến cty, buôn dưa lê vài câu đã lại kẻng kơm trưa, cafe đến 2h chiều, rồi lại " em ơi fa trà " "dạ, vâng" , lại vừa trà đạo vừa ngụ gật, lại kẻng_hết giờ, tan làm => hết ngày
    Hìhì, điêu ngoa hư cấu lên tí chút, tại tự dưng nhớ ra câu của pác PB hum wa, bất chợt ..hơ hơ... dễ sau này iem mở wán trà các pác ạ, heee
  3. cocovu

    cocovu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.863
    Đã được thích:
    0
    Công nhận nghe cực ngoa luôn. Mà cô mở quán trà thế nào chả kiếm đc vài khách hàng thân thuộc
  4. jilinh09

    jilinh09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    817
    Đã được thích:
    0
    gio 2 tay ung ho PB lun
    phải như tớ ấy chứ tới nơi tớ bến luôn hihi trưa nay tỉnh dậy mắt nhắm mắt mở giở quà ra xem thấy quả ji tròn tròn ,thơm thơm .trông cũng ngon ngon định cắn 1 miếng ngập răng hehe nhìn lí cái núm mới phát hiện ra là nến thơm hahhaa quả ý mà cắn thì haha
  5. cocovu

    cocovu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.863
    Đã được thích:
    0
    Nhà cửa vắng vẻ quá. Quét qua cái nhà và pha ấm trà nào (mà hình như nghề pha trà của mình đang bị cạnh tranh rồi)
  6. capcha

    capcha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2008
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Uống trà...rồi
  7. hoanglan85

    hoanglan85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2006
    Bài viết:
    675
    Đã được thích:
    0
    Công nhận là nhà cửa vắng vẻ, toàn fải tự thoại thế này cơ chứ .
    Mờ pác TK xem thế nào giải trình cái vụ đêm noel nhểy
    Tết tây này nhà mình có kế hoạch jì kô, kô iem đi đăng kí lịch chỗ khác đây, heee
  8. jilinh09

    jilinh09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    817
    Đã được thích:
    0
    chán thế cơ chứ cái mạng nhà tớ cứ lởm khởm thế nào ý cứ đứt xoành xoạch ý hichic chắc tại mình gài chưa đúng cái ji hay seo ý mà tắt đi bật lên lại đứt .phù loại hoay từ tối đền giờ mới vào hóng được tý đây
    pé ui đừng đi đăng kí chỗ khác nha tết tây pác quyết định bỏ vo để đi cùng cả nhà đây
    mai kia đi oánh cầu lông thì đánh luôn bóng bàn vụ này 1 thể nhá
    ý kiến của tớ là có cả màn chơi game xèng ý hum trước định đấm bốc ởđấy mà tay hơi đau nên ứ đấm được hehe chỉ thích đấm bốc thui
    cả nhà ui mai cầu lông đến đúng giờ nhá
    đi ngụ thui mệt roài ngủ ngon cả nhà
  9. cocovu

    cocovu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.863
    Đã được thích:
    0
    NGủ, ngủ đê. Luôn và ngay. Chui vào chăn và nằm xem bóng đá
    Chúc cả nhà ngủ ngon
  10. dungkimlien

    dungkimlien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2008
    Bài viết:
    959
    Đã được thích:
    0
    có ai rủ ngủ ấy nhỉ ??? trời mưa thế này ngủ thì thích lắm , , . , . , . , .
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này