1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi nghỉ chân của kẻ lãng du, nơi sum vầy, buôn bán của những thành viên hội ăn chơi

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi cocovu, 02/09/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dungkimlien

    dungkimlien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2008
    Bài viết:
    959
    Đã được thích:
    0
    tuêỏng hôm nay có vụ cafe cơ mà ???
  2. cocovu

    cocovu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.863
    Đã được thích:
    0
    Có chứ. cafe xong rùi về còn shopping nữa chứ. Thề là mẹ tớ nhìn mặt con đội quả mũ, đi đủ cả giầy lẫn tất thì cười ngất
  3. hoanglan85

    hoanglan85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2006
    Bài viết:
    675
    Đã được thích:
    0
    Chẹp chẹp, chán chán, ợ nhà chán, đi làm chán, chơi cũng chán, chậc chậc, sao giờ, chắc sắp luyện thành chính quả thật
    Có mỗi ngụ là chưa chán đi ngụ vậy, heee
    Chúc các pác ngụ ngon
  4. cocovu

    cocovu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.863
    Đã được thích:
    0
    Thiếu nhạc đêm khuya rồi cô ơi. Ngủ sớm thế rồi bụng lại to thôi. chúc cả nhà ngụ ngon
  5. jilinh09

    jilinh09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    817
    Đã được thích:
    0
    Thế là xướng lắm rùi còn chán cái nỗi ji pé ui
    Pác đây mới chán chứ :Sáng vui ,trưa vui, chiều vui tối vui .
    Đêm đến bị bội thực tập thể dạ dày nó biểu tình làm cho trung ương đau đầu mất ngủ đến bi h mờ vấn chưa đi ngụ được nè
    hehe dù sao thì cũng sang một ngày mới ,1 tuần mới .>>>>>>>>>
    hello ngày mới của 1 tuần mứi
    hello cả nhà
    tặng cả nhà bài thơ này hihi:
    Hỏi mình sao cứ đợi chờ
    Cứ mơ hoài mãi giấc mơ ngọt ngào?
    Hỏi mình sao cứ ước ao
    Ở bên Em mãi như sao trên trời?
    Hỏi lòng sao cứ chơi vơi
    Chìm trong nỗi nhớ như thời trẻ con?
    Hỏi sao tim cứ mỏi mòn
    Yêu Em như thể không còn ngày mai?
    Hỏi ánh mắt tạc hình hài
    Của Em vẫn mãi không phai trong lòng?
    Mắt ơi mắt có nhớ không
    Dáng Em ngày ấy khi đông sắp về?
    Hỏi hồn mình có thoả thuê
    Bên Em say đắm giờ về lãng quên?
    Hỏi Em có nỡ bắt đền
    Nếu tôi chót đặt môi mềm lên môi?
    Hỏi thì chỉ hỏi thế thôi
    Ru lòng lặng lẽ một thời yêu thương.
    Chờ Em nơi cuối con đường
    Em ơi có đến cho đường bớt xa?
  6. jilinh09

    jilinh09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    817
    Đã được thích:
    0
    hay là thiếu nhạc đêm khuya mà ứ ngụ đuoc nhỉ???????????????????
    mà cái câu : Ngủ sớm thế rồi bụng lại to thôi ý nà như lào nhỉ ????????????/
    ứ hỉu
    Được jilinh09 sửa chữa / chuyển vào 00:40 ngày 19/01/2009
  7. hoanglan85

    hoanglan85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2006
    Bài viết:
    675
    Đã được thích:
    0
    Nhà mình dạo này trình đá xoáy lên cao thật, heee
    Chào các pác tuần mới và tất niên cái nhểy
  8. dungkimlien

    dungkimlien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2008
    Bài viết:
    959
    Đã được thích:
    0
    alo alo gan tet cha muon di lam
  9. aloneness

    aloneness Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2007
    Bài viết:
    374
    Đã được thích:
    0
    Lãnh đạo nhà mình đâu rồi, lên cái lịch tất niên đi
  10. hoanglan85

    hoanglan85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2006
    Bài viết:
    675
    Đã được thích:
    0
    Ngồi ì người Trời đẹp thế này mờ chẳng được lướt fố, hic hic
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này