1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nói Nhảm là Một Nghệ Thuật - Người Nói Nhảm là Một Nghệ Sĩ

Chủ đề trong 'Đại học Đà Nẵng (DNU)' bởi CoNanVuiTinh, 06/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. CoNanVuiTinh

    CoNanVuiTinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2007
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    0
    Nói Nhảm là Một Nghệ Thuật - Người Nói Nhảm là Một Nghệ Sĩ

    Tôi đang đi bộ với người yêu bỗng nhiên bị một chiếc xe ÔTÔ tông 1 cái RẦM, người yêu tôi khóc thương thảm thiết, tôi đang bay bay thì bị xét đánh cái ẦM rơi xuống đất người giật tưng tưng tưng! Tỉnh dậy hoá ra ngón tay trỏ nằm trong lỗ cắm điện
  2. honeysweet

    honeysweet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2007
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Có thể hiểu,,nói nhảm đôi khi là một hình thức của bệnh tâm thần...Chỉ ở mức độ nhẹ mà thôi....Khị khị khị....
    Conan đừng để nặng thì khó chửa lắm nha....Em ko muốn dzô thăm anh tại nơi nhóm em làm từ thiện...hí hí hí
  3. CVPH

    CVPH Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    1.416
    Đã được thích:
    198
    Thì nhìn vô cái chủ đề topic là rõ hết rồi nè! Bữa ni thứ 7 rồi nè! Đi chơi với người yêu đừng có đem cái câu ni ra nghe cha!
  4. chimcanhcut1212

    chimcanhcut1212 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    3.244
    Đã được thích:
    449
    Tôi thấy cậu trở thành người vui tính rùi đó. Thật đúng là nhảm nhí
  5. CoNanVuiTinh

    CoNanVuiTinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2007
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    0
    Mỗi khi chở người yêu đi chơi tôi có thói quen là hay đưa tay lên má cô ấy sờ sờ những hột mụn trứng cá trên má của cô ấy! Tối hôm đó trời đẹp trăng sáng tôi lại chở cô ấy đi chơi cũng như thường lệ đưa tay lên má cô ấy và cảm thấy láng láng , mát mát trong đầu cứ nghĩ cô ấy dùng rìchoi hết mụn và làm cho da láng và mát thế. Quay mặt lại định khen cô ấy " hôm nay sao em đẹp thế " bỗng nghe cái cộp lúc ấy mới nhận ra 2 người 2 cái mũ CỐI trên đầu giật mình quay lại thì tông thẳng vào cột điện cảm thấy mông mình ê ẩm, Tỉnh dậy thấy mình không còn nằm trên giường của mình nữa mà mông mình lại ê ẩm quá trời, nhìn đồng hồ mới 3h sáng ngày 09/10/2007 ( 15/12/2007 Hãy đội mũ bảo hiểm khi ra đường )
    Được CoNanVuiTinh sửa chữa / chuyển vào 22:51 ngày 09/10/2007

Chia sẻ trang này