1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nói nhảm - mỗi ngày một câu (chứ kô phải một từ)

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi Sam_cam_nho, 03/12/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Katie_cat

    Katie_cat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Cái thành phố này đêm nay ỉu như bánh đa gặp nước ý.
    Còn mình thì vui, khì!
  2. Katie_cat

    Katie_cat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Mì tôm thơm quá, nhưng mà ăn thì sợ mọc mụn, hic!
  3. bediudang

    bediudang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    2.196
    Đã được thích:
    0
    VN thua 3 0 ..nhục như con cá nục
  4. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    Vậy là k0 làm đc việc như dự định. Tự nhiên gặp thằng nhóc tì hâm hâm !!!
  5. Mk, thằng _god.._, mày chơi nhớp thế sao.
  6. laciuns

    laciuns Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2005
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Một ngày mới nắng lên... bùn ngủ wá
  7. got_but_chi

    got_but_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2.552
    Đã được thích:
    0
    Chuối. Sáng ra đã bị sếp gọi đến quấy nhiễu rồi. Kệ, cho nghỉ hay ko hay là quyền của ông ấy, nhưng đi làm hay nghỉ lại là quyền của ta....
  8. maple_leaf

    maple_leaf Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    464
    Đã được thích:
    25
    VN thua rồi, chán quá, chả mún làm gì cả mà lại thi tới nơi.
  9. Katie_cat

    Katie_cat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    sáng ra đã phải bực mình
  10. HaiVu

    HaiVu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2003
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    1
    Người iu có biết em nhớ anh nhiều lắm. Anh có về ngay không em lại để tâm hồn lãng mạn đi hoang.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này