1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nói nhảm

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi dark_hanzo, 07/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dark_hanzo

    dark_hanzo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    Nói nhảm

    I AM ALIVE, ARE YOU ALIVE?
    Trong cuộc đời này, tất cả đều là giả tạo, chỉ có duy nhất một thứ là thật vì nó không thay đổi theo thời gian (xin thề là nó không bà con gì với kim cương). Trên đây là lý luận của một trường phái triết học. Và cũng trong lý luận đó "cái gì có sinh, thì phải có diệt". Trong cái đám giả tạo lại có cái diệt trước và diệt sau. Cuộc sống con người được bao lâu? Ba vạn sáu nghìn ngày, cũng khá lâu so với cuộc sống của một con muỗi, nhưng chỉ là một khoảnh khắc của cuộc sống một vì sao. Tạm gác chuyện của con muỗi và vì sao. Có phải người nào cũng phải diệt vào những giây cuối của ngày thứ ba vạn sáu ấy. Ngoài sụ già nua và bệnh hoạn, còn biết bao nhiêu nguy hiểm rình rập sinh mạng con người. Tôi hỏi em bé từ đâu sinh ra? Nhóc trả lời "Mẹ đem ở bệnh viện về". Chừng chục năm sau, vẫn câu hỏi đó. Nhóc phì phèo điếu thuốc, cười khẩy "Mày biết rồi, bày đặt hỏi". Rồi đến gần ngày thứ ba vạn, tôi sẽ hỏi lại câu hỏi đó và câu trả lời sẽ là .... Tôi cũng không biết nữa vì nhóc đã ra đi trước khi tôi kịp hỏi. Nhóc đi đâu tôi cũng không kịp hỏi. Bây giờ tôi lại đi tìm câu trả lời cho câu hỏi "Sau khi chết con người sẽ đi về đâu?" Congratulation! You are dead! Welcome to He...
    "aven" hay "2l"? Có hay không một thiên đường hay địa ngục, hay chỉ là hai chữ "The End".
  2. blackface

    blackface Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    786
    Đã được thích:
    0
    Nhiều khi tôi nghĩ đến cái chết của mình. Ồ không! tôi không bị điên hay cái gì đó đại loại như thế. Chỉ là khi nhìn thấy một người nào đó ra đi lòng tôi lại cảm thấy hoảng sợ. Chẳng lẽ đến một ngày nào đó tôi cũng lại như thế. Tôi sẽ đi về đâu sau khi kết thúc cuộc sống trên thế giới này. Liệu có còn một thế giới nào đó đang chờ đón tôi và mọi người ở đó. Và quả thật nếu có thì thật là hạnh phúc. Tôi sẽ có cảm giác, tình yêu, thù hận. Tôi sẽ lại được yêu, làm việc... Tôi sẽ cảm thấy mình đang được sống. Mà nếu như chẳng có những thứ đó ngoài một bóng đêm hoàn toàn, khi tôi sẽ chẳng còn được cảm nhận thấy cuộc sống xung quanh nữa thì thật là đáng buồn biết bao. Tôi yêu cuộc sống, sự sống này biết bao nhiêu nhưng tôi hiểu tôi sẽ phải đi đến đó. Hãy coi đó là một giấc ngủ dài vậy. Nhưng trước khi đi ngủ tôi sẽ làm gì khi đang thức?
  3. phuongpretty79

    phuongpretty79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    Chết ư!!! Thật sự tôi từng chứng kiến Nội của mình dành giật từng giây từng phút với tử thần tôi mới hiểu cuộc sống thật đáng yêu. Và tôi luôn nhủ rằng, dù một phút một giây tôi cũng phải sống, sống cho trọn vẹn với những gì mà cuôc đời này đã cho mình, dù đau khổ hay vui sướng, được tồn tại trên đời này đã là một hạnh phúc...
  4. Condor

    Condor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2003
    Bài viết:
    2.311
    Đã được thích:
    0
    ?oDưới vòng nôi là từng nấm mộ? (Cỏ xót xa đưa ?" TCS)
    ?oCó sinh tất có diệt? , điều này là bất biến. Thử nhìn vào Thái Cực Đồ, trong âm có dương, trong dương có âm, điều đó nghĩa là trong sinh đã tiềm tàng diệt và từ diệt đã ẩn chứa mầm sinh và đó là luân hồi (samsara). Vạn vật đều có âm có dương, có sinh có diệt và không ngừng biến đổi.?oMọi vật không tự sinh ra, cũng không tự mật đi mà chỉ biến từ dạng này sang dạng khác?.
    Con người cũng không nằm ngoài cái vòng luân hồi này, ?oSinh, lão, bệnh, tử?. Khi một đứa bé được sinh ra, một phần của người cha và người mẹ tiếp tục cuộc sống trong hình hài đứa bé trong khi đó cơ thể của họ sẽ già đi và rồi sẽ chết. (Triết lý âm dương và luân hồi của Phương Đông và Đạo Phật.)
    ?oSắc tức thị không, không tức thị sắc? vậy cái gì là có? cái gì là không? cái gì là thật? cái gì là giả?
    Và chúng ta thực sự đi tìm cái gì trong cuộc đời này?
    ....................
  5. ducsnipper

    ducsnipper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    1.866
    Đã được thích:
    0
    Trích của @Condor
    ?oSắc tức thị không, không tức thị sắc? vậy cái gì là có? cái gì là không? cái gì là thật? cái gì là giả?
    Và chúng ta thực sự đi tìm cái gì trong cuộc đời này?
    ....................
    Tại sao các đồng chí 7X nhà chúng ta cứ nhìn đời tiêu cực đến vậy, cái gì là thực cái gì là giả trong cuộc đời này thì chúng ta phải tìm hiểu, lắng nghe và tự nhận xét lấy, như tôi đây thì đang đi tìm thật giả trong tình yêu, tình bạn, và tình người( có tham lam quá không nhỉ)....Kết quả là, thật hay giả là còn tùy vào từng đối tượng cụ thể và muôn hình vạn trạng...
    Mượn một câu trong loạt phim truyền hình X-Files của Mỹ :
    " THE TRUTH IS OUT THERE." - SỰ THẬT NẰM Ở NGOÀI KIA ...
    Hãy tự mình đi tìm nếu muốn biết câu trả lời các bạn nhé
    không ai có thể đánh gía chính xác hơn bản thân bạn đâu, hãy tự tin như thế
    BE COOL! [nick] [/]
    Được ducsnipper sửa chữa / chuyển vào 08:49 ngày 09/08/2004
  6. Lo_lem_he_pho

    Lo_lem_he_pho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2004
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    0
    Chết nghĩa là hết, đó là sự thật. Nhưng chúng ta sẽ sống mãi trong những người yêu thương ta.Vậy hãy cố gắng sống tốt và đầy yêu thương.Thế thôi !
    Lọ Lem
    ...sống trên đời sống cần có một tấm lòng...
    để làm gì em biết không?
    ....để gió cuốn đi....để gió cuốn đi....
    Được Lo_lem_he_pho sửa chữa / chuyển vào 08:51 ngày 09/08/2004
  7. Condor

    Condor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2003
    Bài viết:
    2.311
    Đã được thích:
    0
    He he, lão Đức già kia, cái tui muốn nói không phải là cái điều bi quan yếm thế đâu. He he, có điều hành trình đi tìm cái mà mình muốn không phải lúc nào cũng dể, có người tìm được, có người không, có người biết mình muốn tìm cái gì, cũng có người cả đời không biết mình cần tìm cái gì.
    Thường thì cái mà con người ta luôn đi tìm được gọi là ?ohạnh phúc?, nhưng tìm như thế nào lại là chuyện khác và đối với họ hạnh phúc là đạt được điều gì lại cũng khác. Đối với người này hạnh phúc là khi họ có được quyền lực, tiền bạc thật nhiều nhưng với người khác họ chỉ cần một gia đình hạnh phúc, người thân, bạn bè chân thành? cũng có người tìm được cái mà ban đầu họ cho đó là cái đích đến của họ, là hạnh phúc của họ nhưng rồi khi tìm được họ lại thấy họ đi sai đường, lại hối tiếc. Thế nên cái gì là thật, cái gì là giả, cái gì là đúng, cái gì là sai là tùy vào cái nhìn của mỗi người. Vậy nên tui mới đặt câu hỏi : ?oVà chúng ta thực sự đi tìm cái gì trong cuộc đời này??
    He he, mỗi người phải tự trả lời câu hỏi này thôi, chả ai trả lời giùm đâu. He he Thế nên mới đồng cả hai tay cái câu này của ông : ?oHãy tự mình đi tìm nếu muốn biết câu trả lời?
    Thế nhá
    Được Condor sửa chữa / chuyển vào 10:21 ngày 09/08/2004
    Được Condor sửa chữa / chuyển vào 10:35 ngày 09/08/2004
  8. li2000

    li2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2003
    Bài viết:
    600
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài mọi người thấy hay lắm, chẳng thấy nói nhảm chút nào, hình như là mình đang nói nhảm hay sao ấy.
  9. dark_hanzo

    dark_hanzo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    Theo hanzo tui thì tất cả thứ gì có thể cảm nhận bằng ngũ quan thì là giả tuốt, cái gì có sinh, có diệt cũng giả tuốt... ví dụ như tình yêu, nó cũng có sinh và diệt nên giả luôn! sau khi chán nghĩ chuyện sống chết tui sẽ nói chuyện khác còn nhảm hơn, he he
  10. dark_hanzo

    dark_hanzo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    Chuyện về một thằng nhóc đẹp giai con nhà giàu, nhưng ông bà bô cấm cho soi gương vì một lời tiên tri, nhưng số phận vẫn là số phận và một ngày nó đi ra bờ sông, thấy bóng mình dưới nước cứ thế fallin'' in love. Thía rùi suốt ngày tự xăm xoi, ngắm nghía, o bế cái bóng của mình trong gương ko thèm lấy dzợ. Khi biết chuyện này, bà con cứ tạch cho hắn một phát "kha kha kha, cái thằng đến là ngu" rồi thôi. Nhưng theo tui trên đời chả mấy ai được như hắn, chả mà ông cha ta có câu "thương người như thể thương thân". Rõ ràng "thương thân" là một chân lý mà mọi người ai cũng đặt ở chế độ mặc định. Tuy nhiên theo giang hồ đồn thì bao nhiu cái đẹp giai đều dồn một cục vào cái thằng nhóc nhà giàu ấy (đến các tiên nữ nhìn vào thèm chảy nước ra), còn con người thì có người thế này người thế nọ, nói chung là không hoàn hảo 100% được, ai cũng có cái hoàn cảnh của mình, vậy mà cũng cứ "thương thân" như thường, mà mức độ thương thì cũng điên cuồng không kém. Vậy thì chẳng có gì đáng cười nhóc nhà giàu ấy nhỉ?
    "Cừ kim chính thị ngã
    Ngã bất thị cừ kim"​

Chia sẻ trang này