1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nói nhảm

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi dark_hanzo, 07/08/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nhatpc

    nhatpc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2001
    Bài viết:
    1.101
    Đã được thích:
    0
    Hư vô, tất cả chỉ là hư vô! Chúng ta khởi đầu bằng hư vô và cũng sẽ kết thúc bằng hư vô. Tất cả sẽ chìm vào quên lãng, nó là một cái lỗ đen logic, sẽ nuốt trọn, nhấn chìm mọi thứ.
    Bởi vậy, thấy cuộc sống đáng quý, phải tận hưởng nó thôi.
  2. TDCT

    TDCT Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2001
    Bài viết:
    1.183
    Đã được thích:
    0
    "Tôi là ai giữa vũ trụ bao la
    Một hạt cát nhỏ nhoi giữa mênh mông sa mạc
    Con ếch dưới đáy giếng tối tăm và ngột ngạt
    Trăm năm rồi gió thồi về đâu
    Tưởng biết nhiều đã biết gì đâu..."
    Bình thường con người sợ hãi cái chết, rồi dè đặt, e ngại nó, nhưng rồi có lúc con người sẽ cảm thấy thoải mái và thanh thản khi nghĩ về nó. Có cái chết vinh quang rực rỡ, có cái chết ô nhục ngàn đời, nhưng suy cho cùng vẫn là chết. Cái khác nằm ở chỗ tâm trạng của con người trước điều tưởng chừng sợ hãi nhất trên đời này.
    Vậy mà có khi người ta lại nói "thà chết quách còn sướng hơn", thế thì còn điều gì tệ hơn cái chết? Nhiều! Nên người ta bảo rằng "vấn đề không phải là sống hay chết, mà điều quan trọng nhất là sống hay chết như thế nào"... Đó phải chăng là điều đáng để quan tâm hơn chuyện sống chết?
  3. vtdnguyen

    vtdnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    Hay, Bác nhatpc@ nói đúng lắm, em xin hoan hô Bác nhé, Bác không nói nhảm tí nào (...chỉ có em là nhảm )
    Có..có...không ...không...thực..thục...ảo... ảo. Từ cát bụi rồi cũng trở về các bụi...chẳng có gì là vĩnh cữu...thân ta đây còn không biết có giữ được không sao cứ muốn "ôm tất cả vào lòng"...cho nó nặng...sao không trút hết đi để "chân bước nhẹ nhàng"....
  4. thienansongtra

    thienansongtra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    2
    "Tôi nay ở trọ trần gian, mai kia về chốn xa xăm ........."
    Ừ, thế gian này chỉ là nơi để ta trọ ......vài chục năm thôi .........ta sinh ra từ cát bụi, rồi đến một ngày cũng sẽ trở về với cát bụi .......
    Nhưng hãy sống thế nào để "khi ta mở mắt chào đời thì mọi người cười và ta khóc, nhưng khi ta nhắm mắt đến một nơi ở trọ khác thì mọi người khóc và ta cười"
  5. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    bạn muốn chăn bò nhưng chưa biết biết chăn bò và chưa có bò bạn sẽ chọn mua bò trứoc hay biết cách chăn bò trứơc?
    Đi xa ,anh sẽ mua gì về nhà .Anh sẽ mua một bó hoa tặng vợ hay tình nhân ? Tôi mua tặng vợ .Sao không tặng tình nhân cô ấy đẹp hơn mà ? Vé máy bay hạng nhất có 2 vé cho tôi nhưng tôi đã hy sinh 1 vé rùi ,nên mua hoa về cho rẻ .
    Mẹ dặn con gái : con lên thành phố nhớ cẩn thận .Thành phố ngọn xanh ngọn đỏ ,coi chừng mấy thằng quỷ nó phá đời con nha con.
    Con gái : sao mẹ không nói sớm con phá đời dăm thằng rồi .
    "Anh yêu em nhiều không ? "cô gái hỏi người yêu ." Anh yêu em rất nhiều " chàng trai trả lời .Cô gái lại hỏi "anh yêu em nhiều đến đâu ?" . Anh chàng suy nghĩ một lát rồi trả lời :" anh yêu em nhất trên đời ,ngay lúc chúng ta ngồi ở đây em ạ ".
    "Sao mày ăn gì mà ngu thế thằng quỷ .Tao cho mày ăn cơm chứ đâu ăn cám đâu ,sao ngu thế .Trời ạ , không biết mày con ai nnữa ,khổ thật " .Bà mẹ chửi thằng con .
    Tại sao người ta chỉ phong bà mẹ anh hùng không phong ông bố anh hùng ?
    Vì người liệt sĩ con ai ? con của bà mẹ .Nhưng cũng có công ông bố chứ ? Ngu thế ,lỡ liệt sĩ là do ông hàng xóm có công thì sao .
    con trai nói với mẹ : " mẹ ơi ,cô giúp việc nhà mình sáng mắt lắm mẹ ạ " Mẹ hỏi lại con: " sao con biết vậy ? " ." Hôm trước nhà mình cúp điện ,ba mới về chưa kịp thắp đèn .Vậy mà cô ấy biết ba chưa cạo râu sáng nay ".
    Bà vợ đứng trước cửa rất lâu ,thấy vậy ông chồng hỏi" sao em đứng đây lâu thế ?" .Bà vợ trả lời " anh có thấy ông hàng xóm nhà mình mặc cái áo ba lỗ mới đẹp không anh ?"
  6. dark_hanzo

    dark_hanzo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    Chà chà toàn là những câu bất hủ, thía mà lại lạc vào cái chốn "nói nhảm" này thì thật là... phí quá, đáng tiếc ... đáng tiếc...
    MỘT CÂU CHUYỆN BUỒN CƯỜI...
    Phải công nhận đây là một công ty có tầm cỡ, tuy chưa đứng vào hàng top trên thế giới, nhưng nó có một truyền thống lâu đời, trải qua bao nhiêu thăng trầm, có lúc tưởng chừng như phá sản, hoặc có thời gian phải nhập vào một công ty to hàng đầu thế giới (nói nhập vào nghe cho sang, nói trắng ra là bị cá lớn nuốt cá bé).... May sao nhờ đội ngũ nhân viên đầy lòng trung thành, cầm cố hết tài sản, cộng với tay giám đốc khéo lèo lái, mà công ty đã thoát khỏi cảnh tăm tối ấy. Đó là chuyện ngày xưa, xưa lắm rồi!!!
  7. m8dfly

    m8dfly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2004
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Thuyết âm dương >Để sự công bằng hiện hữu bạn phải tìm chỗ đứng cho sự bất công, bạn ko đến được chân -thiện bằng cách loại trừ cái ác..có nên đặt niềm tin vào thuyết tương đối khi bản thân của nó khẳng định chẳng có gi tuyệt đối...tự hào về quê hương ư .. là cội nguồn của chiến tranh hay cảm xúc thật của bạn.
    Bạn không yêu con lợn vì sợ mất thời gian hay sợ phiền con lợn

Chia sẻ trang này