1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nói nhảm.

Chủ đề trong 'Văn học' bởi greenlily2505, 16/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Montroscity

    Montroscity Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Cái truyền thuyết ấy chắc là em đọc ở " Tiếng chim hót trong bụi mận gai" rồi em ạ
    Em rảnh anh mời em đi uống cafe !
  2. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    đọc và viết lại thì cũng nên bình loạn một câu kiểu:
    Tình yêu bất tử ở chỗ đó
    Nhưng dù sao những nói nhảm kia cũng còn có cái để đọc lại và thêm vài câu nhảm nữa .
    "Các con nhìn theo ngón tay ta chỉ, thì thấy được mặt trăng, nhưng nên nhớ, ngón tay của ta không phải là trăng"
    Luận về ngón tay chỉ mặt trăng tớ vẫn chưa thấu, toàn thấy trăng trên ngón tay, có lúc nó hiện trong mắt khi nhắm lại.. sau một hồi nhìn nó rõ lâu trên trời .. chưa thấy cái gì ẩn sau ngón tay chỉ trăng của Phật cả
    "Liệu Tâm có bị đánh cắp không, nếu không cần khoá
    Liệu có ai khoá Tâm của mình lại, chỉ vì sợ đánh rơi, sợ người ta nhìn thấy , hay sợ người ta đánh cắp hay không ?"
    --> cái bài thơ gì nhỉ .. tự dưng tớ chẳng thể nhớ được .. thơ nước ngoài ( cụ thể thì nhà thơ Anh ) thì chẳng nhớ được, chỉ nhớ được đại ý.. "Khi ta 21 tuổi - có người đàn ông bảo ta "Hãy đem cho tất cả những ngọc ngà châu báu, hãy giữ lại sự tự do của mình, sẽ nhận được bình yên. Ta ko thèm để ý, khi đó ta 21 tuổi. Cũng 21 tuổi, có người đàn ông lại nói: Khi cho đi trái tim mình, lòng sẽ không bình yên. .. Cũng 21 tuổi, ta chính nhận được điều đó là thật" --> Kẻ cắp là chính mình he he
    Thấy mỗi Giấc mơ đi tắm suối Mường ko liên quan đến những nói nhảm trước cả đúng chất em Lily
    ( tớ lảm nhảm được thế thôi )
    em Lily làm tớ nhớ ra chưa viết cái gì sau khi đọc bên hồ ly trắng. Qua đó fát
    à thế em Montro có mời tớ đi cafe hông? tối nay tớ muốn cafe cho bớt đắng
  3. greenlily2505

    greenlily2505 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0
    Đương nhiên là truyền thuyết ấy ở trong TCHTBMG rồi
    Chị montro cứ đi cà phê với cái anh nào ngồi với chị 3 ngày đi, khi nào đi uống rượu hay ăn chay thì hãy rủ em
    Tiếc quá, các bác tổ chức dancing từ 21, mà mình cứ đinh ninh là 24, híc.
    Dạo này viết vớ vẩn thật, nhưng toàn nhảm nhí cả thôi mà, đọc hiểu được mới là lạ .
  4. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    sau một lúc tĩnh tâm thì ý của bài thơ kia nó thòi ra một cách rõ ràng nhé.
    Khi tôi hai mươi mốt tuổi
    Tôi nghe một người đàn ông nói
    "Hãy cho đi bất kỳ số tiền nào
    Nhưng không phải là trái tim của bạn
    Hãy cho đi ngọc trai và hồng ngọc
    Những hãy giữ lại sự tự do của mình"
    Nhưng khi tôi mới hai mươi mốt tuổi
    Những lời nói ấy chẳng có ích gì với tôi
    Khi tôi hai mươi mốt tuổi
    Tôi lại nghe người khôn ngoan ấy nói:
    "Khi trái tim đã rời khỏi ***g ngực
    Chẳng bao giờ đổi lấy sự bình yên
    Được trả giá bằng thở dài chất ngất
    Và ê chề cay đắng triền miên!"
    Giờ đây tôi hai mươi hai tuổi
    Ôi điều đó là đúng.. điều đó là đúng.
    Bài thơ của A. E Housman .
    Nàng Lily mấy tuổi nhỉ nghĩ mà thấy tớ già wá
    Hoá ra là phải sau một thời gian mới nhận ra, nhưng sau một tuổi vẫn còn sớm chán ...
  5. Archty

    Archty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2005
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0

    Bản chất cuộc sống là vô nghĩa .Chúng ta học tập, làm việc, ăn chơi nhảy múa là để quên đi sự vô nghĩa của cuộc sống .Khoá cửa ,kẻ cắp, mặt trăng ,hoa sen ,hoa súng ,tiếng chim hót trong bụi mận gai vv.v.vv được sinh ra để phức tạp hoá sự vô nghĩa đó khiến chúng ta có thể dễ dàng quên đi và thậm chí không thể hiểu được cuộc sống là vô nghĩa.Vì vậy nếu thiếu những thứ kể trên có thể chúng ta sẽ rơi vào một nỗi sợ tột cùng.
  6. Montroscity

    Montroscity Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    --------------------------------------------------------------------------------------
    Nhảm nốt
  7. DE_LA_FERE

    DE_LA_FERE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.825
    Đã được thích:
    0
    KHá buồn cười khi thấy quy định spam là một biểu tượng cười. Bởi vì với một số người, biểu tượng cười chính là nụ cười của họ, mà nụ cười thì nhiều khi có ý nghĩa hơn hàng vạn câu chữ lổn nhổn.
  8. greenlily2505

    greenlily2505 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0
    Thơ nhảm này :
    Vắt đời được một giọt thơ
    Muối kia hết mặn, gừng giờ vẫn cay
    Có người chợt tỉnh cơn say...
  9. HacDongLan

    HacDongLan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    766
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua nó viết thế này :
    Vắt đời rớt một giọt thơ
    Muối kia hết mặn gừng giờ thôi cay
    Tình yêu trong lúc đang say
    uống phải thuốc đắng vẫn ngây ngất hồn
  10. langtudien

    langtudien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2004
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0
    Trang trước nhảm hay đấy, tiếp tucj nhảm đi. Trang này toàn gì đâu?

Chia sẻ trang này