1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nói nhảm.

Chủ đề trong 'Văn học' bởi greenlily2505, 16/12/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Montroscity

    Montroscity Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Ô thế ra vẫn nhớ câu ở J.Kritxtop à !
    KN tớ cũng không khoái ,hehe.
    Bạn iu
    Chào Hà Nội!
  2. Sam_cam_nho

    Sam_cam_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2005
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    , chả có gì để nhảm
    Được Sam_cam_nho sửa chữa / chuyển vào 23:02 ngày 16/01/2006
  3. greenlily_may

    greenlily_may Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2006
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua, tôi nhìn thấy trong mắt của một cô bé có chữ Nhẫn.
    Chữ Nhẫn, ông thầy thư pháp của tôi có giảng, Nhẫn là Bộ Đao đè lên Bộ Tâm. Ông ta thích thêm một nét chấm, và giải thích đó là 1 giọt máu - Nhẫn, là đao đâm vào tim, rỉ máu.
    Trên tường nhà tôi bây giờ cũng dán 1 chữ Nhẫn, phía bên kia là chân dung Hồ Chí Minh.
    Chữ Nhẫn này nhòe nước mưa, nhăn nheo, và không được ***g vào khung kính. Bởi vì người đưa cho tôi trong một buổi trời mưa phùn gió bấc, khi đưa người ra xe.
    Hôm đó, tôi đ­ưa người ra xe, rồi đưa bạn về nhà, rồi đi trên con đường bết bùn, lầy lội, ướt át, mặt đẫm nước mưa, cái lạnh khiến nước mắt tôi đóng băng, không thể nhỏ ra du` một giọt.
    Chữ Nhẫn còng queo ở xe, cũng đẫm nước.
    Nhưng khi giở ra, dán lên tường, mực vẫn tươi lắm, giấy vẫn hồng lắm.
    Hôm qua, mắt cô ấy có chữ Nhẫn
    Còn mắt tôi là hai chữ Bằng Hữu.
    Nếu không vì hai chữ đó, tôi chẳng đến đó làm gì, tôi chẳng nói những điều mà cô bé ấy không cần phải nghe, cô ấy cũng không cần trả lời những điều mà tôi cũng chẳng cần nghe, bởi tôi đã là người thứ tư, người thứ tư rồi.
    Tôi lầm bầm trong đầu, nhưng rồi, với tất cả sự đồng cảm giữa những cô gái với nhau, tôi nói với cô ấy thế này.
    Đàn ông, họ giống như Nước vậy, Ta là Lửa, còn cô ấy là Băng.
    Khi anh ấy ở bên cô ấy, ý chí của anh ta cứng rắn như Đá ( anh ta sẽ thề với lòng rằng chỉ yêu một mình cô ấy, sẽ dứt khoát với ta, đại loại vậy ).
    Nhưng khi anh ấy ở bên ta, Đá sẽ tan thành nước,
    Và khi anh ta quay lại bên cô ấy, nước lại đông thành Đá.
    Tình yêu không sinh ra, không mất đi, nó chỉ chuyển hóa từ dạng này sang dạng khác, từ người này sang người khác.
    Em ạ, người chiến thắng, không phải là người thay đổi được quy luật Đá- Nước- Đá, mà người giữ được Anh ấy ở bên cạnh mình.
    Quan trọng là, ta có dám làm tất cả, dám hi sinh tất cả để có anh ấy bên cạnh hay không?
    Quan trọng là, anh ta có xứng đáng để ta làm như thế hay không?
    Nước, vốn cũng có nhiều loại mà!
    Và bạn ạ, tớ mong bạn cũng giống như tớ, hãy đối mặt với những rắc rối. Đừng e ngại, khi bạn mỉm cười và nhìn thẳng vào mắt cô ấy, bạn sẽ thấy mọi thứ thật đơn giản.
  4. masoeur

    masoeur Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Người như thế, cứ tan ra rồi đông lại dễ dàng như thế, thì chắc chắn là không xứng đáng để ta phải hy sinh như thế rùi, phân định chi nữa cho mệt.
    Cái lý thuyết tình yêu này xem ra cũng quyến rũ được nhiều tâm hồn đa cảm lắm. Em chịu thui, ứ loãng moạn được như thế.
  5. nhaquetinhcanthan

    nhaquetinhcanthan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    1.158
    Đã được thích:
    0
    E Liên tư tưởng ảo hay sao nói năng đếch hỉu giề.Chắc vừa bên Trâu Quỳ zề hụ hụ
  6. xiberi

    xiberi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Ừ nhỉ, mình cũng đã già,
    vậy còn ...nàng Lily ? ...mấy tuổi ?

  7. greenlily_may

    greenlily_may Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2006
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    oài, Hacdonglan đã bẩu từ trang đầu rồi, mà vẫn có người nhầm được là sao nhỉ.
    Nhắc lại bạn " Rất Hà Nội " nhé, đừng nhầm lẫn giữa bệnh viện Tâm thần ban ngày Mai Hương ( gọi tắt là Bạch Mai tâm thần viện ) với Trâu Quỳ nhé,
    HỔng lẽ không biết Hà Nội đâu chỉ có mỗi Trâu Quỳ, hề hề
  8. greenlily_may

    greenlily_may Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2006
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
  9. aphrodite

    aphrodite Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    1
    http://ttvnol.com/uploaded/aphro***e/hehe.jpg
    Ba cô đội gạo lên Chùa
    Một cô yếm thắm bỏ bùa cho Sư
    Sư về Sư ốm tương tư
    Ốm lăn ốm lóc nên sư trọc đầu.
  10. nut_chai

    nut_chai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Vừa thấy bé dịu dàng nhắc tên đồng chí này ở một chỗ khác, giờ thấy ngay ở đây. Thiêng nhể!
    À, Lyli là người đẹp, mà người đẹp thì hỏi tuổi làm gì. Ngốc thế?

Chia sẻ trang này