1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nói nhảm.

Chủ đề trong 'Văn học' bởi greenlily2505, 16/12/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. xiberi

    xiberi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Ha ha ha haaaaaaaaa !
    Bạn Nutchai chẳng hiểu gì cả,
    chỉ đúng mỗi rằng : "À, Lyli là người đẹp, mà người đẹp thì hỏi tuổi làm gì. Ngốc thế ? "
    Đúng vậy, ngốc thật !
    [sign]<P><STRONG><EM><FONT color=blue size=3>Trong Tình Yêu, Ta và K. Mác Vĩ Đại Như Nhau ....</FONT></EM></STRONG></P><!--Sign_End-->
    Được xiberi sửa chữa / chuyển vào 22:54 ngày 26/01/2006
  2. greenlily2505

    greenlily2505 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tôi tặng cho nàng một bó hồng. Nó có màu phơn phớt hồng, tôi thích thế hơn, vì làn da trắng của nàng nếu có thêm một chút hồng hào thì sẽ xinh xắn và tươi tắn lên rất nhiều.
    Có lẽ, đây đúng là một ngày đặc biệt của nàng
    Nàng chưa bao giờ nói với tôi
    Ai đó cũng chưa bao giờ nói với tôi
    Nhưng không có nghĩa là tôi không hiểu gì cả. Chính xác là từ khi tôi biết được sự thật về mối quan hệ của nàng với ai đó, tôi đã từ bỏ ngay lập tức mọi ảo tưởng của mình. Tôi không cho phép mình đi xa hơn, bởi điều đó thật tàn nhẫn và nguy hiểm, thậm chí là nguy hiểm với chính tôi.
    Tôi cũng chỉ biết nàng với những mối quan hệ bề nổi, và âu yếm nàng như âu yếm những cô gái dễ thương mà tôi muốn baỳ tỏ tình cảm. Khi biết nàng và mối quan hệ phức tạp lằng nhằng, tôi cũng không vì thế mà tỏ ra khó chịu hay hờ hững với nàng.
    Hơn ai hết, tôi nghĩ tôi hiểu nàng. Ít nhất là ngày hôm nay.
    Cũng chả trách bất cứ điều gì, màn kịch thật chán, và tôi thấy thật tức cười, tôi cũng chẳng tin vào bất kỳ cái gì trước mắt, nó quá phức tạp, mà tôi thì chỉ thích đơn giản, thật đơn giản. Tôi cũng đeo 1 cái mặt nạ, nó đơn giản hơn của nàng, và dễ chịu hơn của nàng, vì dù sao mối quan hệ của tôi cũng không có nhiều người biết, và nó quá ngắn ngủi, nên tôi có thể tỉnh bơ trước mọi việc. Tôi cũng chai sạn và gan góc hơn nàng, tôi nghĩ, hẳn nàng buồn lắm, với những gì tôi được biết, chắc nàng chưa thể quên được mọi chuyện.
    Những tưởng nàng là đoá hồng, ai dè hôm nay, món quà của tôi đã không thể mang lại 1 ý nghĩa trọn vẹn, nhưng ít nhất, nó cũng bày tỏ tình cảm thật sự của tôi đối với nàng, chao ôi, phụ nữ thật là khổ!
    Tôi ngạc nhiên khi thấy mình bình thản đến thế, thậm chí tới mức, tôi không buồn chào hỏi người ta một câu, cái sự ríu rít âu yếm mà người ta cố tình tạo ra, chỉ khiến tôi tức cười. Không phải tôi không từng chết mê chết mệt, từng điên loạn vì người ta, nhưng có đáng gì với một người không- thể - nói - thẳng- dù- chỉ - một- lần.
    Tình cảm của tôi bắt đầu chết từ cái đêm tôi đứng đợi người ta ở bên cột điện, và chết dần cùng với sự bình tĩnh lại trong tâm trí tôi, và sự thật với nàng. Tôi mong nàng hạnh phúc, thế nhưng, những gì tôi vừa chứng kiến, khiến tôi chẳng còn tin vào cái gì được nữa, ờ, thế là thế quái nào nhỉ?
    Bạn hỏi tôi, thế là thế nào, tôi không trả lời được, tôi không nói được câu nào, tôi không tin những gì tôi đã được nghe, nhưng bây giờ tôi còn không tin cả những gì tôi nhìn thấy.
    Thắc mắc có hơi dài dòng, nhưng phải thú nhận là mặt nước trong tôi lăn tăn một chút, thì thời gian đã lâu lắm đâu, tôi cũng thoáng buồn chứ, vậy không biết, nàng còn buồn đến thế nào nhỉ.
    Cái từ tê tái trong bài hát của nàng sao mà đúng đến thế!
  3. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0
    @Lili: I dont care much. But even when you''r right or you think you''re right, no need to say that dear !
    Chuẩn bị đi xem phim. Chắc là cuối tuần này. 2 bạn nhớ nhé !
  4. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0

    Đợi
    Bình Nguyên Trang
    Vì sao em lại đợi anh
    Như người yêu đợi một người yêu
    Như trời xanh mơ một cánh diều
    Như người bộ hành mơ về dòng suối mát
    Thành phố lên đèn và hàng cây đẫm ướt
    Một đêm hè mỏi mệt
    Sao em ngồi một mình
    Thương con tàu sắp sửa rời ga
    Không nghĩ về anh như một mái nhà
    Chở che cho em những ngày mưa ngày nắng
    Không nghĩ về anh như một bến bờ yên lặng
    Em con đò sẽ bớt cô đơn
    Chỉ đợi anh và không nghĩ gì hơn
    Em đâu cần anh tới
    Em đâu cần anh nói
    Và đâu cần anh biết nỗi đợi này
    Sao em còn ngồi mãi đây
    Dằng dặc trên đầu một nỗi niềm chưa tỏ
    Trăng mười lăm mà lòng em vẫn khuyết
    Mà ngổn ngang một dải Ngân Hà
    Anh quá gần và anh quá xa
    Chỉ ý nghĩ mang hình hài đôi cánh
    Em bề bộn trong ngàn lời câm lặng
    Tháng ngày đi như một tiếng thở dài
    Như một chiều đè nặng đôi vai
    Lẽ nào emlại nhớ anh nhiều đến thế
    Đôi mắt ấy đừng về trong nỗi buồn sắp vỡ
    Cho lòng em bớt chút đa đoan
    Nay rằm tháng giêng, tớ đi ngày thơ và gặp Bình Nguyên Trang. à hà,chị ấy cũng dí dỏm, vui tươi thế mà thơ buồn, đau đáu đến thế.
    Hoa đẹp và tình lắm! Tớ cũng bất ngờ không tin vào mắt mình!
    Nhắc đến phim tớ thấy đưa bạn bảo vừa xem Perhaps love ngoài rạp, cũng có đoạn rơi nước mắt. Xem đi. Có thể là tình yêu!
    Được deny_me sửa chữa / chuyển vào 14:09 ngày 12/02/2006
  5. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0
    chết. đổ xô Green, đổ xô Maroon
    Thơ BNT bạn thích đoạn này trong bài (đã quên tên - chờ về giở sổ):
    Gửi cho em nhánh cỏ hình chiếc bút lông
    Em hãy làm hoạ sĩ
    Núi sẽ vì em mà hùng vĩ
    Chiều sẽ vì em mà xanh lên
    (Nhớ mang máng còn có câu: "đêm sẽ vì em mà sáng ngọn đèn...")
    Perhapslove thế có kèm luôn bài hát của John Denver không?
    Perhaps love is like a resting place
    A shelter from the storm
    It exists to give you comfort
    It is there to keep you warm
    And in those times of trouble
    When you are most alone
    The memory of love will bring you home
    Perhaps love is like a window
    Perhaps an open door
    It invites you to come closer
    It wants to show you more
    And even if you lose yourself
    And don''t know what to do
    The memory of love will see you through
    Love to some is like a cloud
    To some as strong as steel
    For some a way of living
    For some a way to feel
    And some say love is holding on
    And some say letting go
    And some say love is everything
    And some say they don''t know
    Perhaps love is like the ocean
    Full of conflict, full of pain
    Like a fire when it''s cold outside
    Thunder when it rains
    If I should live forever
    And all my dreams come true
    My memories of love will be of you
    And some say love is holding on
    And some say letting go
    And some say love is everything
    And some say they don`t know
    Perhaps love is like the ocean
    Full of conflict, full of pain
    Like a fire when it`s cold outside
    Or thunder when it rains
    If I should live forever
    And all my dreams come true
    My memories of love will be of you
  6. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    khóc cơ đấy.
    Đứa bạn bảo: có bài hát tiếng trung nên ko hiểu. Có lẽ ko phải perhaps love ấy đâu.
    Tớ chưa xem nên ko biết.
  7. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0
    ừ, thế à?
    tiếng Trung thì buồn rồi nhưng tiếng Trung của bạn bây h về mo rồi
    bạn Deny có đi học Hàn Cuốc với bạn không nào?
    tuần sau đi xem phim !
  8. lilacwine

    lilacwine Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/10/2005
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    Tao có miếng đệm co giãn giữ giày của tao vào chân
    Có đôI tay sưng phồng này
    Có mười ba kênh ******** trên vô tuyến để chọn
    Tao có một cáI đèn đIện
    Tao có một cách nhìn khác ngoài mắt
    Tao có khả năng đặc biệt là theo dõi người khác
    Và đó là cách anh biết, khi anh cố gọi đIện về nhà cho em
    Thì chẳng có ai ở nhà cả !
  9. LoaKenDen

    LoaKenDen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Phải chửi bậy rồi, phải chửi bậy rồi, mk!
    Ta bắt đầu thấy cáu, và coi thường thậm tệ. Ếch!
    Ghét những kẻ thích lải nhải nhiều cứ như hiểu ta lắm ấy trong khi chẳng hiểu gì mà chỉ phơi cái bộ mặt trần trụi của mình ra. Đeck biết tôn trọng chính mình là kẻ đáng thương nhất. Ếch. Hôm nay có đến hai con ếch như thế, một con ếch ngớ ngẩn vì ghen tức và một con ếch tội nghiệp vì yêu, nực cười!
    Cúp máy!
  10. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0
    2 bạn ơi hay là đi mua DVD Love actually về xem ?
    Hôm qua nhắn tin cho LiLi nhưng khò rồi thì phải! chăm sóc sắc đẹp quá nhỉ!

Chia sẻ trang này