1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi nhắn nhủ, tâm tình...

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi silver_place, 13/03/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Thật tình, câu đó do tuhú nói ra, vậy nên chỉ có tuhú mới thật sự biết ý nghĩa của nó. Lại còn bày đặt đi nhờ tư vấn
  2. saola07

    saola07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    0
    Cả nhà ngủ ngon nhé!
  3. vantu_kt

    vantu_kt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2007
    Bài viết:
    676
    Đã được thích:
    0
    http://www10.ttvnol.com/uploaded2/vantu_kt/fox%20%20%20****.jpg
    Trông quả nhìn toé lửa của cáo thì phen này gà chết chắc, cái này gọi là "chết ngay sau cái nhìn đầu tiên"
  4. vantu_kt

    vantu_kt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2007
    Bài viết:
    676
    Đã được thích:
    0
    Grừ...ttvn như xxx, tải hình lên k đươcj, up lên chỗ khác dẫn link qua cũng không được...grừ...
    http://www41.websamba.com/lop12a11_nt/Fox%20&%20****.jpg
  5. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Thông báo với cả nhà. Em Silver hôm nay bệnh rùi nhé
  6. meoxxx

    meoxxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2006
    Bài viết:
    2.115
    Đã được thích:
    0
    @ Thanh, @ saola: chaéc silver ko dc ăn kem cổ dài quá nên ngả bệnh mất roài. Mua kem đến thăm em í đeeeee
    Mèo cũng cổ dài ròai đây nhà Thanh oai.cũng mún bịnh theo silver roa`i
    @ all: bị bịnh la` có trái cây với đường sữa hem?
    Được meoxxx sửa chữa / chuyển vào 10:49 ngày 27/03/2008
  7. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Ôi, em vừa đến văn phòng sau một hồi nghe ngóng tình hình là, ở nhà im ắng quá, một mình cũng chán.
    Bệnh là do hôm qua cùng chị xem phim ma, trời ơi, mọi người không ở đấy mà tưởng tượng. Hai chị em ôm nhau hét ầm lên, chắc cả khu chung cư cũng phải ... giật mình thức giấc. Sáng nay chả hiểu sao 4h30 em đã tỉnh dậy rồi không sao ngủ được. Đến giờ dậy chuẩn bị đi thì dậy không nổi vì, cứ đứng lên là lảo đảo, lại nằm xuống.
    Vào hóng hớt cả nhà xem có ai kể chuyện gì không. Đêm qua em lại còn mơ về nhiều thứ, trong đó có cả TMSG nữa mới ghê chứ.
  8. thanhlh1412

    thanhlh1412 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2007
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Sặc ...
    Té ra bị bệnh vì xem phim ma ... Hết biết ...
  9. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    À, em nhớ ra rồi. Không phải là film ma là là Valentine. Họ giết người ghê quá. Xoẹt xoẹt cắt cổ nhau cứ như cắt tiết gà vậy. Em đang nằm mà giật nảy mình bò dậy ôm choàng lấy chị TT ngồi bên cạnh rồi 2 chị em cùng hét
  10. thanhlh1412

    thanhlh1412 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2007
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Sặc ...
    Có cái love film hay romantic film nào bạo lực hay kinh dị như em mô tả kô nhỉ ... Chịu với 2 chị em ... Không khác gì tắt đèn ... mở máy lạnh hết cỡ ... chĩa quạt vào nguời ... Coi Resident Evil ... Á ..............
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này