1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi nhắn nhủ, tâm tình...

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi silver_place, 13/03/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    nhớ cả nhà quá, ngủ ngon nha mọi người
  2. saola07

    saola07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    0
    Chào buổi sáng! Chúc cả nhà một tuần làm việc mới vui vẻ!
  3. meoxxx

    meoxxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2006
    Bài viết:
    2.115
    Đã được thích:
    0
    Chào ngày mới cái nào ! test avatar lun.he`he`
    TTVN có cái mới này các bác bài viết kèm theo ID từng bài lun nè
  4. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Hôm qua xem phim nó chung là bình thường. nhưng khi nghe xong câu em Silver phát biểu mới thấy bé này ... QUẢ LÀ GHÊ GỚM!
  5. dungdeveloper

    dungdeveloper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Làm tò mò quá. Câu gì mà ghê gớm ?
  6. SallyLe

    SallyLe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2008
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Ha ha, Saola thi bảo là xem phim đó thì không còn ngoan nữa, ngủ cũng chả thấy ngoan luôn, hi hi nhưng mà ngủ không ngoan thì sẽ hư như thế nào nhỉ???
  7. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Chẹp...chẳng qua là chú Saola nhà chúng ta hơi quá nhạy cảm. hê hê... xem thôi, phân tích cũng được dưng cơ mà dừng có...tưởng tượng.
  8. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Để em tường thuật lại cho hoành tráng.
    Hôm qua, khi buổi chiều qua đi rất nhanh. Tối 4 người là anh Saola, Tu Hú, chị TT và em Silver quyết định đi mua đĩa phim về xem. Sắc, Giới là một bộ phim đang rất hót, không chỉ của Trung Quốc nói riêng mà còn là của cả nền điện ảnh Châu Á nói chung. Và, 4 con người luôn biết thưởng thức cái đẹp, nghệ thuật này đã quyết định xem nó.
    Viễn viên đóng có chiều sâu, bối cảnh đẹp, nội dung có, tình tiết hấp dẫn và nóng bỏng.
    Sự cố xảy ra trong lúc xem phim thì nhiều vô kể. Ví dụ như là, đầu đĩa không đọc được đĩa nên phải bê cái laptop của chị TT xuống, nối vào loa ngoài nhưng không được, và, có 2 người vừa xem bóng đá, vừa xem phim. Còn 2 người thì xem phim.
    Đến đúng cái hồi em thấy gay cấn nhất thì anh Tu Hú đứng dậy uống nước. Chả hiểu anh í mở tủ lạnh, lấy chai nước làm sao mà làm bể nó. Lúc ấy em mới nói: "Đừng có bức xúc vậy chứ anh. Anh cần uống nước lạnh hả?"
    Em thấy bình thường mờ. Có gì quả là ghê gớm nhỉ?
  9. SallyLe

    SallyLe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2008
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Anh Tu hú, lúc ấy anh khát nước thật àh, hay .... hê hê. Đúng là có vẻ hơi bức xúc nha.
  10. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    ờ, giờ thì thấy cũng ko có gì ghê gớm, nhưng nhìn cái mặt em ếch lúc í, cái cách em ếch nói....không cười cũng....uổng
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này