1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi nhắn nhủ, tâm tình...

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi silver_place, 13/03/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vantu_kt

    vantu_kt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2007
    Bài viết:
    676
    Đã được thích:
    0
  2. lehieuthuong

    lehieuthuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2007
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    OÂi. Căng thẳng wá! 03 chai là xong ngay mừ. mèo nhỉ, Thanh nhỉ
  3. saola07

    saola07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    0
    Hơ lại có người chơi trò giận dỗi àh?
    @ tt và tu hú: yêu cầu các bên kiềm chế tránh làm phức tạp thêm tình hình.
    @mod: Thành lập ủy ban hòa giải đê!
  4. SallyLe

    SallyLe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2008
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Cảnh cáo mót nha, tình hình chiến sự đang rất là căng thẳng giữa hai bên, mót muốn làm thêm bên thứ 3 nữa hả? Chị kill mót bi giờ
    @Chị TT và Anh Tu hu: hic hic Sally thương hai người ngang nhau vì vậy không muốn thấy hai người bùn đâu. Anh Tu hu phải nhường nhịn chị TT chứ hả, em năn nỉ hai người đó. Tổ chức cuộc hòa giải điiiiiii.
    Nhớ mọi người nhiều.
  5. meoxxx

    meoxxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2006
    Bài viết:
    2.115
    Đã được thích:
    0
    Thành lập ủy ban hòa giải gấp đi.
    @ tt , tu hú : bình tĩnh ngồi lại nói chuyện với nhau đi.Năn nỉ mờ, huề đi mà 3 chai rồi huề đi
  6. vantu_kt

    vantu_kt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2007
    Bài viết:
    676
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa còn bé, bạn bè giận nhau chỉ cần cầm cục gạch đập vào đầu nhau là xong, chi vài phút sau là chạy về nhà mách mẹ, chơi với nhau rồi lại đập nhau, nhẹ nhàng như không.
    Ngày ấy mình và cọp là 2 người bạn thân nhất xóm,luôn đi cùng nhau trong những phi vụ hái vặt xòai, ổi, dừa, bắp. Và 2 thằng cũng hay đánh nhau nhất xóm, mình yếu hơn nhưng lỳ hơn nên luôn đau hơn và ít khóc hơn, dĩ nhiên là người chiến thắng. Kẻ chiến bại chạy về nhà mách mẹ, để mẹ sang mách bố người chiến thắng, bố nọc người chiến thắng ra giường và quất cho vài roi, khi đó người chiến thắng mới khóc tu tu. Và từ đó cọp thấy mặt mình là tìm cách đến đằng sau lưng..., còn mình luôn rượt nó chạy về tận nhà, cầm cây củi hăm he trước cửa nhà nó, chửi rủa cho đến khi mẹ nó ra thì bỏ chạy. Thế mà 2 đứa vẫn đi vặt xòai cùng nhau, vẫn đánh nhau, và vẫn đi vặt xòai cùng nhau và cùng đánh nhau với tụi xóm khác.
    Người lớn giận không như trẻ con. Giận là không thèm nói chuyện, không thèm nhìn mặt. là mặt đỏ lên rồi đầu bốc lửa, không chỉ một đầu mà những 6 đầu.
    Người lớn tự cho mình hiểu biết thế nhưng lại dở hơn trẻ con rất nhiều. Người lớn thậm chí không hiểu được cái ý nghĩa rất đơn sơ của tình bạn: BẠN NGHĨA LÀ LUÔN THA THỨ!
    ^_____________________________^
    ẶC! XIN CÁC MEM, TTVV, TU HÚ THA THỨ CHO MÓT.
    Được vantu_kt sửa chữa / chuyển vào 12:27 ngày 07/04/2008
  7. vantu_kt

    vantu_kt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2007
    Bài viết:
    676
    Đã được thích:
    0
    Tối nay chắc lại paster hoà giải thôi.
    Đã bầu chọn cho mọi người rồi, em mèo chơi đểu mót nhá, nể box không thèm chấp, vẫn bầu cho em mèo 5*.
  8. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Không gặp, không hoà giải, không nhậu nhẹt. chả lý do gì phải tốn tiền cho cái vụ này.
  9. vantu_kt

    vantu_kt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2007
    Bài viết:
    676
    Đã được thích:
    0
  10. thanhlh1412

    thanhlh1412 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2007
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Hòa giải như bác chắc kô có kết quả rồi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này