1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi nhắn nhủ, tâm tình...

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi silver_place, 13/03/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thanhlh1412

    thanhlh1412 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2007
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    May mà không bon chen, kô thì tan xác pháo rùi ... he he he ...
    Giận hờn vu vơ ... cũng vui thật ...
    "Không bon chen với đời" quả là chí lý
  2. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Chậc....không chuyển...lỡ cứ hỏi dồn. nói ra thì sao? trời....mà tú lại thì động cơ ăn nhậu cũng đâu có thành công.
  3. saola07

    saola07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    0
    $%$^Y(*&(* => "Giờ thì em đã hiểu" => Quả là ghê gớm!
    @ Khôi già: Châm ngôn hay! he he!
  4. KhoiGiaHN

    KhoiGiaHN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2008
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    @saola: chẳng thấy chú nói gì về vụ bản quyền câu nói cả
    Hoà bình được lập lại rồi ah?
  5. saola07

    saola07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    0
    Theo giới thạo tin thì hình như là ko có chiến tranh! Do đó sẽ ko có hòa bình "lập lại" . Chỉ có ttvn là bị spam thôi hehe!
    @ Khôi già: thời buổi này ở VN làm gì có khái niệm "bản quyền" chứ.
  6. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Từ trưa đến giờ, mấy lần định vào viết cái gì đó theo mình nghĩ là cũng hơi ...lâm li bi đát.
    Nhưng cuối cùng, chưa kịp viết gì thì cũng không hiểu đang có chuyện gì diễn ra nhỉ?
  7. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Biết thế để im xem cái "lâm li bi đát" là kí rì.
    chán thật....chung quy lại cũng chỉ vì....một miếng ăn
  8. tu_huu

    tu_huu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Bất chấp thủ đoạn, những lời lẽ, âm mưu, những hành động...chung qui cũng vì manh áo miếng...pizza. Ôi, Đời!
  9. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    hik...cả một ngày mệt mỏi, chả được miếng.....pizza nào.
    Ngủ ngon nhé mọi người
  10. nhochanh

    nhochanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    3.907
    Đã được thích:
    0
    háo ra mèo ở bên này ah
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này