1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi nhắn nhủ, tâm tình...

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi silver_place, 13/03/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Nhà iem gà lắm bác ợ.
    Câu ấy cáo nói. iem hỏi cáo rồi, dưng cơ mà cáo chỉ cười thôi.
    Em hỏi là để lấy câu trả lời chứ em hỏi để cáo triển lãm các kiểu cười thì em hơi làm qué gì.
    Thế nên em mới nhờ các bác. Bác tờ hú bác kờ hôi, bác silver tiên tri đâu? vào giúp iem cái
  2. tu_huu

    tu_huu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Cái này thì anh biết.
    Nhưng mà anh nói ra thì chú mày có giận anh không?
  3. saola07

    saola07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    0
    Bác cứ tư vấn cho gà đi! Gà mong từ sáng đến giờ rồi mà chưa tìm dc câu trả lời.
    @tu hu: Nếu có giận thì chỉ là giận hờn vu vơ thôi hehe!
  4. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Thưa bác, em là gà....mái ợ
    Sao tự dưng bác lại đổi giới tính nhà iem thiế?
    Làm gì có mũi tên nào chổng lên mà bác gọi là em là CHÚ
  5. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Qủa là ghê gớm. Giờ em thành chiên za điện nước rồi cơ đấy.
    Cái gì nhỉ? Năng lực tiềm ẩn, tinh thần dồi dào àh? Chả nhớ chính xác câu như thế nào nhưng them iem hiểu thì ví dụ như tối qua chị ấy về nhà, tự dưng chị ấy ..........aaaaaaaaaa và lộn một phát xuống nệm. Sau đó đứng dậy lấy nước uống, chả hiểu run tay run chân thế nào mà đánh rơi ly...Sau đó phải xức dầu vào đầu....Thế mà sau đó vẫn cười tươi như hoa.
    Vậy có gọi là năng lực tiềm ẩn, tinh thần dồi dào không nhỉ?
    Sáng nay em cũng thấy anh táo tàu chị nói rồi. Qủa đúng là táo tàu.
  6. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Hừ, cái đó gọi là chóng mặt chứ không phải là run tay run chân. Nói cứ như miêu tả một bà zà ấy
    Còn aaaa là do....bức xức thế thôi.
    mà này, đừng có mà vạch áo cho người xem lưng nhé. Cái đó gọi là tiết lộ thông tin cá nhân đấy

    Được tieuthuvuive sửa chữa / chuyển vào 17:01 ngày 11/04/2008
  7. phongts

    phongts Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2008
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    0
    á á á , Nhớ em wá.
    Cố lên ku, tháng 8 dzô Xì goong rùi.
  8. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3

     

     
    Qủa là ghê gớm. Nay nói chuyện với Mèo mới bít, chị Hiền Bờ Mờ Cờ phong anh Kờ Hôi là Hot boy. Về nhà đọc bờ lốc của chị í mới biết, có hẳn 1 entry tặng cho anh Kờ Hôi.
    Ôi, anh í trở thành thần tượng của chị í.
    Người ta thường làm gì với danh hiệu Hot boy and Hot girl ấy cả nhà nhỉ?

    được silver_place sửa chữa / chuyển vào 20:50 ngày 12/04/2008
  9. saola07

    saola07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    0
    Khôi già quả là ghê gớm!
  10. lehieuthuong

    lehieuthuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2007
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    hehe thần tượng ấy chỉ để ngưỡng mộ thôi em ạ, chứ ko học tập và noi theo được đâu
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này