1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi nhắn nhủ, tâm tình...

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi silver_place, 13/03/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Có một phương án cho em mèo giải quyết cái sự ức chế là tạo thêm thật nhìu nick. xem thằng mót bên í treo nổi hông?
  2. meoxxx

    meoxxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2006
    Bài viết:
    2.115
    Đã được thích:
    0
    Chính xác là ko đăng ký dc." Chức năng này tạm thời đóng " ... vậy đó. Muốn kiu ca đang xin nhờ nick khác. Xế mừ cũng bị treo nốt.Giời ạ. chán wóa đi.
    Được meoxxx sửa chữa / chuyển vào 12:11 ngày 16/04/2008
  3. vantu_kt

    vantu_kt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2007
    Bài viết:
    676
    Đã được thích:
    0
    Kiếm nhà nào vắng vắng ý, rồi spam cho nhiều vào, rồi hô hào phải set mót dẹp loạn, rồi tự mình ứng cử. Hay qua bên đại học kinh tế tớ bảo min nó set mót cho. Làm mót rồi thì mấy thằng smod + admin nó cũng kiềng mình ra.
  4. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61

    ..............
    Nóng! Nhưng trời rất xanh, và mây rất trắng. Trôi!
    Nóng. Nóng cả bầu trời, nóng lan theo những làn gió, nóng cuộn dài trên những con đường màu xanh đen, nóng cả trong ánh mắt...
    Tháng tư Sài gòn nắng lửa
    Hanh hao ngọn gió trưa nồng
    Dỗi hờn cô nàng đỏng đảnh
    Mưa rào thoắt chợt như không
    Tháng tư Sài Gòng nắng lửa
    Đong đưa gọi hạ vào mùa
    Phố dài đong đầy nỗi nhớ
    Phương trời người về hay chưa?
    Tháng tư Sài Gòn lễ hội
    Người xe đông chật như nêm
    Rập rờn cờ hồng vẫy gọi
    Lộc đời nảy nở lên thêm
    Tháng tư Sài gòn của tôi
    Của anh,một phần nỗi nhớ
    Của ai,môt thời lầm lỡ
    Nơi xa hãy gắng quay về!
    ....
    ........[/blue]
    Những dòng cảm xúc đã viết từ rất lâu, cách đây một hoặc cũng có thể nhiều năm.
    [sign]
    [/quote]
    Cho Tôi được hỏi Mod Huyền: Bài thơ này tác giả là ai? Viết ngày tháng năm nào, vào dịp nào, ...nội dung nó nhắn gửi điều gì...
    Nếu không phải bài thơ của Mod, xin trả bài thơ lại cho đúng tên tác giả!
  5. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Chẹp. Bạn hỏi giống anh Thanh quá :).
    Xin trả lời bạn là hôm qua tôi đã nói với anh Thanh, bài thơ này không phải do tôi viết. Tôi copy từ blog của mình ra và nó được viết trong một entry từ tháng tư năm ngoái. Nhưng lúc đó tôi không thể vào được blog của mình được để xem tên tác giả vì mạng rớt. Tôi đã private lại từ trước ngày lễ giỗ Tổ nên anh Thanh cũng không thể xem được. Tôi bảo anh Thanh google xem vì tôi vào google cũng không được nhưng anh ấy bảo không thích.
    Tôi nói cho bạn biết. Bài thơ này tôi đề tên tác giả là Hoàng Thị Như Hương, viết vào tháng 6 năm nào đó, tôi quên mất rồi.
    OK, bạn còn muốn nói gì nữa không?
    Note: Tôi chuyển bài viết của bạn sang bên chat chit vì hỏi ở chủ đề Đêm Sài Gòn rõ ràng lạc đề đúng không nào?
    được silver_place sửa chữa / chuyển vào 00:20 ngày 18/04/2008
  6. meoxxx

    meoxxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2006
    Bài viết:
    2.115
    Đã được thích:
    0
    Tản mạn sài gòn seo bùn hiu dzi ne`? hok ai mún spam nữa àh?
  7. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Hê hê....
    Mưa xong, tự dưng muốn chửi thề.
    Cơ mà, việc quái gì phải chửi thề . . hê hê....
  8. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Chậc...cứ tưởng sắp được thụ lý một vụ kiện bản quyền chớ. hê hê....
  9. vantu_kt

    vantu_kt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2007
    Bài viết:
    676
    Đã được thích:
    0
    Bài thơ này là của Hoàng Thị Như Hương, trang này: http://thohoangthinhuhuong.blogspot.com/2006/12/knh-tng-m.html
    Silver đọc ngược lại tên thì biết nó là của ai nhé.
  10. saola07

    saola07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    0
    Hai bài này tuy có những chỗ khác nhau, nhưng về cơ bản là tương đối giống. He he. Hình như em Silver nhà ta có xào nấu chế biến thì phải?
    @All: Dạo này phong trào thơ ca nhà mình phát triển quá! Gõ phím là thành thơ liền!
    Được saola07 sửa chữa / chuyển vào 15:31 ngày 18/04/2008
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này