1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi nhắn tin, chát chít, buôn dưa lê, làm quen, tán gẫu của thành viên box BC-TT - Năm hết, Tết đến.

Chủ đề trong 'Báo chí - Truyền thông' bởi Katjusha, 12/03/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. quynho123

    quynho123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    Hờ, hổng phải. Mà nếu HBX nhầm với bà nhà thơ Phan Thị Thanh Nhàn lại càng .... hổng phải. May quá !
    [bold] Hay tám vạn nghìn tư mặc kệ
    Không quân thần phụ tử đếch ra người. [/bold]
  2. quynho123

    quynho123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    Đã xem lại.
    Kết luận : Lập trường tư tưởng báo chí đảm bảo vẫn vững vàng. Tỉ dụ như vẫn viết đủ 20 chữ trong 1 bài !
    [bold] Hay tám vạn nghìn tư mặc kệ
    Không quân thần phụ tử đếch ra người. [/bold]
  3. nguyenvantho

    nguyenvantho Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    ặ ! thỏ cĂi vỏằƠ Thỏằf LoỏĂi thôi rỏằ"i hỏằư chú Kiỏn ?
    Lỏằ mỏằ box BĂo thỏƠy chỏằ....(cỏt)..
    to chú Nguoicuoicung : Thỏng em chú nó bĂo cho chú là mạa này 'eck có LặặĂn , chĂu truyỏằn hỏằT nhỏằi thôi 'ỏƠy nhĂ .
    <P><FONT color=midnightblue size=3>Nguyỏằ?n Vỏôn Thỏằ Em , Nhặ Thỏằ Tỏằ. Bà .</FONT></P>
    (Đỏằ nghỏằ< bỏĂn tôn trỏằng box và cĂc thành viên trong box)
    Được quynho123 sửa chữa / chuyển vào 09:33 ngày 16/03/2004
  4. Thedebtor

    Thedebtor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Cái box này chán nhở, buồn tênh. Lượn ra lượn vào chả thấy bài nào ra hồn. Mấy em mod Katj kiếc thì như bà già, viết bài cứ như copy từ trong giáo trình ra ấy, hoang tưởng như mình đang ở trên 9 tầng mây, chả có tý thực tế nào, đã thế lại còn ra giọng giảng này giảng nọ ...
    Chán vật.
    Té cho nhanh.

    Muốn một lần tạ ơn với đời - Chút mặn nồng cho tôi
  5. sisyphus

    sisyphus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2004
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Thành viên nhóm trí tuệ xanh cơ à ....


    I hope for nothing. I fear nothing. I am free.
  6. Katjusha

    Katjusha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    407
    Đã được thích:
    0
    Quynho và Hoabaoxuan vẫn khoẻ chứ hả? Hai bác đang làm việc chăm chỉ ghê! Tôi thật là cảm kích bất tận :-)
    Cũng chân thành cảm ơn tất cả các bác thành viên BCTT đã có rất nhiều đóng góp trong thời gian qua.
    Bây giờ lai tán gẫu tiếp nhé! :-)
    Các bác chắc là cũng đi nhiều nơi lắm rồi! Ở VN vùng đất nào để lại nhiều ấn tượng với các bác nhất?
  7. Hoabaoxuan

    Hoabaoxuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    Tây Nguyên .
    Vùng nào chưa đi là vùng nhiều ấn tượng nhất. Hy vọng là hè này sẽ được lên đó hát khúc Chapi
    *********
    Có chiếc lá bay ngược chiều gió thổi
    Mềm như em và xao xác như em!...

    (sorry, bấm nhầm nút)
    Được quynho123 sửa chữa / chuyển vào 14:00 ngày 18/03/2004
  8. quynho123

    quynho123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
  9. Katjusha

    Katjusha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    407
    Đã được thích:
    0
    Cà Mau,
    Những xóm chài nghèo lênh đênh giữa vùng nước lợ, đất sình, nơi có những ngọn gió mặn mòi mùi cá biển, mùi giọt mồ hôi, mùi cuộc sống...
    Những cây mắm mãi vươn rễ ra ôm lắy những hạt phù sa trôi dạt đến từ đâu đó giữa đại dương mênh mông, sát theo chân nó là những rừng đước.... Những ngọn cỏ lá cây khi sống là tiên phong lấn biển, mở đất, khi chết đi lại thành than bùn, thành dinh dưỡng bồi bổ đất đai...
    Những xóm cù lao bé nhỏ, nơi mà mỗi khi ghé thăm lại bâng khuâng nhớ "má Năm Căn"...
    Những ngôi nhà hoang đìu hiu bên bến lở, những mái ngói mới lợp bên bến bồi, những đám rước dâu giữa mênh mông sóng, nắng và gió...
    Có nơi nào nhiều nắng và gió hơn ...
    Có nơi nào trời rộng hơn, nước rộng hơn...
  10. Illustrator

    Illustrator Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Không phải của tôi.
    Tôi thích tất cả mọi nơi có con người sinh sống. Con người với bản tính nguyên thuỷ, dã man... Nó mang cho tôi những niềm tin lớn hơn với cuộc sống.
    Tôi không đi nhiều nhưng tôi cũng biết một vài nơi. Nhỏ nhắn và hiền lành, sáng sủa như quê tôi ngày trước, như một cánh đồng xanh và xa, như hàng dương liễu chạy dọc bờ ruộng rồi kéo dài kéo dài mãi... Tất cả mang bóng dáng của một cuộc sống bình lặng. Nhưng khi tôi nhìn quê hương mình bây giờ đâu đâu cũng là sự lở loét và tàn phá. Màu xanh của cây của lá của sông của trời đã bị che khuất, bị hoen ố. Màu của sắt thép của bê tông của nhựa đường bao phủ khắp nơi, màu của tăm tối chiếm trọn trong mắt người. Người ta đã không còn sống như trước đây nữa. Người ta tính toán với nhau thậm chí với cả lương tri. Người ta đã thành người văn minh. Người ta biết đến thời văn minh, người ta biết đến cuộc sống tiêu thụ. Người ta sống để tiêu thụ.... sống với mục đích tiêu thụ...
    Đã từ giã sự nguyên thuỷ, người ta bây giờ khởi sự lên đường. Con đường dài lắm. Qua biết bao nhiêu năm rồi mới tiến đến đấy cơ mà. Nhưng hành trang của những người đồng hương của tôi chẳng có gì ngoài một ít tiền. Đúng hơn với họ là nhiều. Nhưng liệu đã đủ chưa?
    Tôi thích xem và thậm chí tham dự một cuộc gây gổ vô duyên cớ. Nó là phản văn minh, nhưng nó lại rất con người. Chẳng phải nền văn minh này đã giết chết không biết bao nhiêu là người đó sao. Một chế độ độc tài, một nền chính trị sai lầm thôi hàng trăm triệu người tiêu vong. Vậy thì làm sao nền văn minh với sự độc ác đó của nó đủ tư cách phán xét một trận chiến nhỏ vì những lý do rất người kiểu tao ghét nó, tao thích đánh nó... Người ta sẽ biện hộ rằng đó là tiến bộ và phải trả giá cho con đường đi đến đó.Thậm chí trả bằng tất cả tính người còn sót lại.
    Tôi sẽ đăm đăm một ánh mắt tươi sáng đầy khát vọng, ham muốn và những hệ luỵ của nó. Nhưng sẽ không bao giờ trả lại một tia nhìn tăm tối . Tôi chán ghét phố thị với những đôi mắt âm u, những gò má tái xanh. Tôi lơ đễnh với những đứa trẻ bảnh bao chải chuốc mượt mà trong nhà trẻ, trong trường học...Tôi phản đối xã hội, giáo dục, chính trị, luân lý....truyền thông. Tôi sẽ tha thứ cho người đã đánh mình, nhưng sẽ mãi căm thù chiến tranh. Tôi gạt bỏ tất cả để chỉ lấy một thứ duy nhất con người nguyên thuỷ. Tôi sẽ chọn lạc loài thay cho cộng đồng. Tôi sẽ sống với cặp mắt sáng , với những đôi má hồng, những vầng trăn nhăn nheo. Tôi sẽ sống với ánh nắng với màu da cháy đen, tóc khô cứng và rối.
    Tôi sẽ sống với khát vọng chứ không khuất phục trước dục vọng. Tôi sẽ chết với bản tính nguyên thuỷ chứ không sống với văn minh.
    Rồi tôi sẽ đi đâu? đừng lo tôi sẽ tìm vẫn còn nhiều nơi như thế, hãy tin tôi.
    Khỉ phải gió

Chia sẻ trang này