1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi nhắn tin, chát chít, buôn dưa lê, làm quen, tán gẫu của thành viên box BC-TT - Năm hết, Tết đến.

Chủ đề trong 'Báo chí - Truyền thông' bởi Katjusha, 12/03/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ngungoc2

    ngungoc2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2004
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Tớ là thành viên mới, định lấy cái nick là ngu ngốc nhưng có vị chọn mất roài. Thôi coi như mình là loại ngu ngốc 2 vậy.
    Bác nào là mode, thêm hộ tớ cái title (viết đúng chính tả chưa nhỉ). Đại loại là Bông hồng vàng của TRC. Chậc để tưởng nhớ cái box đã ngủm củ tỏi chả biết bao giờ mới tái xuất được dù thiên hạ đang chơi TRAOD ầm ầm. Cám ơn các bác!
  2. Katjusha

    Katjusha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    407
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay chẳng được việc gì, vào TTVNOL ngó danh sách thành viên cho bớt chán đời. Kết quả là mò ra được 6 cái nick nữa nghe từa tựa như cái nick của mình:
    1. Katyusha
    2. Cachiusa
    3. Cachiusa199
    4. Cachiusa_vnn
    5. Kachiusa
    6. Kachiusavn
    7. Katjusha (thêm tôi nữa vào là thành 7)
    Thế này chắc là đủ để thành lập Cachiusa Club rồi nhỉ!
    Đố các bác tìm được cái nick nào trên TTVNOL này có nhiều phiên bản hơn cái nick Cachiusa bọn tôi.
  3. japonica

    japonica Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm trời cứ mưa mãi, được một ngày nắng lên. Ngày thứ 7 ko mưa. Trời khô ráo, ấm áp hơn.
    Cũng chả biết là mình đang nghĩ gì? Chả buồn, chả vui, chả thất vọng. Chỉ thấy là mình đang rỗng không, rỗng tuếch như một trái bóng cứ bay lơ lửng, lơ lửng mãi mà ko biết chỗ nào để rơi xuống.
    Hôm nọ tớ hỏi Kat có được lên đây rên rỉ ko? Đã 1 tháng bài bị deny, do đủ thứ lý do, bận, ko tập trung, ko sáng tạo... HÌnh như mình bắt đầu kiệt lực sau những trận đấu dài và căng thẳng. Chưa kịp lấy lại sức để tiếp tục thì lại phải chiến đấu, chiến đấu. Chẳng biết là vì cái gì?
    HIx....
    Cứ đổ lỗi này lỗi nọ, nhưng rồi cuối cùng, vẫn nhận ra là thất bại là của mình.

    Nothing's gonna change my world
  4. quynho123

    quynho123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    Buôn dưa lê, bán cháo hành tý nhân cái topic của bác Độc cái nhể.
    Bác Độc có cái topic thời sự đang đòi hỏi cập nhật thông tin từng ngày từng giờ. Chờ mãi mới thấy quỷ lò dò, khép nép vào dạ được 1 câu. Bác Ngô sốt ruột làm một bài hoành tráng được khán giả ủng hộ nhiệt liệt cái thiên thư bằng những ngôi sao lấp lánh. Bác Độc quay trở lại khấp khởi mừng thầm định xoay cái thiên thư cho nó thêm phần lộng lẫy, ai dè bị cái bác gọi là cơ chế của ttvn nó cản không post lên được. Bác Ngô thấy phiền lòng cho cả cái cơ chế lẫn những cỗ máy thừa hành cơ chế, bác cho luôn 2 bài dài tỏ cái lòng thành của bác. Quỷ với Kat lại lọ mọ vào xoa dịu. Bác Lông sồm từ quá khứ lịch sử hào hùng gọi với sang mời bác Độc qua bên đó bàn chuyện với các bậc trwởng lão cho nó hợp thời thức. Bác Độc hớn hở vội vàng sang đó. Bàn bạc 1 hồi, bác hậm hụi ngẫm ra rằng, dầu sao cái bọn trẻ ranh bên này nó vẫn dễ chiều người già cả như bác hơn. Bác lại chống gậy, lọ mọ quay về .............
    (Gọi là vài lời chào hàng bác Độc, bác đừng cáu trẻ con nha)
    Được quynho123 sửa chữa / chuyển vào 12:44 ngày 11/04/2004
  5. dochanhvanly

    dochanhvanly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2004
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Tiểu Quỷ ơi là tiểu quỷ, dường như nàng là con sâu trong bụng ta hay sao mà biết rõ ta như thế.........
    Còn cô Ô-zì Kat đâu mất tiêu rùi? Sao lại để cô Ngân Hoa than vắn thở dài vậy? Hà Nội giờ này chắc trời nồm lắm nhỉ? Hy vọng tháng sau sẽ hết nồm tôi sẽ gặp cái cảnh oi bức của HN....
    theheRATTre
  6. Katjusha

    Katjusha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    407
    Đã được thích:
    0
    Chào bác Độc hành,
    Thưa với bác là nhà em tranh thủ mấy ngày lễ vừa rồi ngủ bù sau một mấy tuần thiếu ngủ trầm trọng vì bài vở và công việc.
    Bác đừng gọi nhà em là Ô-zì bác nhé! Người thì gọi nhà em là Nhật Bửn, người thì gọi Ô-zì.... Chẳng lẽ em lại mất gốc đến thế hay sao hả các bác.
    Vì lý do công việc thi thoảng em cũng phải tổ chức biểu tình, nhưng mỗi lần làm vậy là lọ mọ đi xin phép, phải bò lăn bò toài ra mà vẽ cờ vẽ quạt, rồi có khi lại phải đi thuê xe bus để phục vụ các công dân gương mẫu đi đến nơi về đến chốn nữa cơ đấy bác ạ.
    Lại nói về chuyện biểu tình trước ĐSQ Tàu đòi lại Trường Sa và Hoàng Sa, chẳng hay công tác chuẩn bị của bác Độc Hành đến đâu rồi ạ? Bác đã đi xin giấy phép của công an, rồi chuẩn bị cờ quạt biểu ngữ chưa ạ?
  7. Katjusha

    Katjusha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    407
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay lại tìm ra được một nick Katioucha nữa, vậy là 8 người tất cả!
  8. tomo23

    tomo23 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Em rất hâm mộ bác Katjusha, nhưng vẫn chưa biết tí ti gì về bác. Liệu bác có thể tiết lộ cho anh em một chút được không?
    Chắc bác cũng làm trong lĩnh vực báo chí chứ nhẩy?
  9. Katjusha

    Katjusha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    407
    Đã được thích:
    0
    Oái, bác tomo23 này là cao thủ dấu mặt nào đây thế nhỉ? Chẳng hay nick trước của bác là gì thế? Xài cái nick brand new thế này làm em choáng quá! Em có giới thiệu về bản thân trong topic thành viên box báo chí truyền thông tự giới thiệu rồi đấy ạ.
    Thế còn bác có thể tiết lộ cho bọn em một chút được không ạ?
  10. tieuhaidong

    tieuhaidong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    461
    Đã được thích:
    0
    Thì ra các bác hay "tâm tình" ở đây, tiểu đệ lọ mọ vào tâm tình tý có được không các bác?
    Tiểu đệ là kẻ ngoại đạo, nhưng lại muốn học viết lách một tí, nhưng xem ra cái nghiệp viết lách này quả là khó phải không các bác?
    Hà hà, nghe Độc huynh tâm tình cùng QuyNho và Katjusha mà đệ thấy ấm áp đến lạ. Vào TTVN mà không có được cái tình thì buồn lắm các bác nhỉ?

Chia sẻ trang này