1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nỗi nhớ chẳng bao giờ nhớ thế..........

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Mimoza_vn, 24/11/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Mimoza_vn

    Mimoza_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Nỗi nhớ chẳng bao giờ nhớ thế..........

    Tối qua em nhớ anh quá chừng. Em đi qua nhà anh, con đường quen thuộc đến cả năm, giờ đây có một vài thay đổi. Cái cây trước nhà cũng lớn hơn nhiều, em không dám nhìn nhiều, chỉ đi lướt qua thôi. Em không dám dừng lại dù rất muốn. Anh không ở nhà, em biết anh ở đâu rồi. Anh ở cách xa em đến ngàn vạn dặm. Em đi một vòng quanh nhà, buồn lại càng buồn, nhớ lại càng nhớ. Và em khóc, em không muốn nhớ đến anh, em không muốn yêu anh, em không muốn tất cả rời bỏ em nhanh đến vậy. Em khóc và em không có ai để chia xẻ, em buồn, và thấy lòng trống rỗng vô cùng. Thương mình quá, sao em lại như vậy chứ. Em cũng có một người đang theo đuổi, em cũng thấy vui vui một chút, nhưng em không có nhiều hứng thú, em yêu anh, vẫn còn yêu anh và chỉ cần anh thôi.

    Em đang nghĩ có lẽ em sẽ mãi mãi không gặp anh nữa. Em cứ tưởng em đã quên được anh, nhưng đôi khi gặp ai đó mặc áo giống màu áo của anh, em lại phải nghĩ... Có lần em nghe như tiếng anh gọi em ngoài đường, em dừng lại, nhưng không phải,.... bây giờ em nghĩ nếu gặp em ngoài đường chắc anh cũng sẽ không gọi em nữa đâu, chắc anh cũng sẽ tránh gặp em bằng mọi giá phải không. Vậy thì lý gì mà em cần phải gặp anh chứ, rồi em lại khóc lóc thôi. Em giận em yêu anh nhiều, em giận em không qua được chuyện này, Em không muốn gặp anh trước lúc em đi, em muốn đi thật xa, quên anh thật lâu, thật lâu!

    Em không biết bây giờ gặp lại anh em sẽ thế nào nữa. Em chẳng quên được anh, chẳng quên được anh ạ !
  2. Mimoza_vn

    Mimoza_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    NHỮNG CÁI GIẬT MÌNH
    Nhiều khi đang đi trên đường phố đông người
    Tôi giật mình, sững lại:
    Đột nhiên hiện về gương mặt quen thân ấy
    Rồi lướt nhanh, thoắt lạ giữa dòng đời.
    Anh rõ ràng không có ở đây
    Ai đó giống, mà lại không thể giống
    Nhưng tôi vẫn muốn mãi mãi được giật mình xúc động
    được thấy anh nhiều ở chốn không anh.
    Tôi cất đi những cái giật mình
    Của một thời tôi yêu anh kỳ lạ
    để đến sau này lỡ tôi chẳng còn gì để cho anh nữa cả
    tôi sẽ tặng anh những cái giật mình
    Phạm Đình Ân
  3. tuananh83

    tuananh83 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/11/2003
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0
    Chị ah...em mong rằng người yêu em cũng yêu em như chị yêu anh ấy! nhớ thì alo, có gì đâu, hỏi thăm thôi mà! Chia sẽ cùng chị
  4. Mimoza_vn

    Mimoza_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Giá mà đơn giản như thế thì cuộc sống đã khác roài. Chú có bà chị hơi bị thích nhỉ, chị tin cô ấy cũng yêu thương em nhiều lắm đấy! Nhanh nhanh mà kết thúc vấn đề đi nhé, Cưới đi! Cố lên!
  5. Mimoza_vn

    Mimoza_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Em không thể nào quên được anh. Em nhớ anh, nhớ hơi thở, nụ cười, ánh mắt, giọng nói, dáng đi. Em buồn quá. Đáng ra em phải giận anh chứ, em phải ghét anh chứ, sao em lại không làm được điều đó. Con tim yếu mềm quá, sao anh lại làm cho nó đau đớn thế này?
    Hôm trước em đi tìm anh, em không muốn gặp anh, nhưng muốn được thấy anh, chỉ muốn được nhìn từ xa thôi. Em thèm có anh biết nhường nào, nhưng em sợ lắm. Em sợ khi anh đến bên em mà anh lại không còn là của em nữa. Em sợ em sẽ phải nói với anh bằng ngôn ngữ sáo rỗng không có màu sắc. Rồi anh lại hỏi những câu như mọi khi, và em cũng trả lời như mọi khi, xa cách và xa cách.
    Em sắp xa anh rồi, em đang nghĩ xem em có nên gặp anh không. Dù sao thì em cũng đã mất anh rồi, nên em có gặp nữa cũng không biết có nặng nề cho em hơn không. Bây giờ em đang ngồi khóc và viết cho anh. Nếu gặp anh, chắc em lại khóc thôi, mà em khóc vì cái gì nhỉ? Sao em cứ dằn vặt mình nhiều như vậy chứ. Anh đã cho em có thêm nghị lực trong cuộc sống, rồi anh xa em.Để lại em, chơi vơi, chới với, không có ai chia xẻ.
    Ôi, em mong thời gian trôi thật nhanh, để qua giai đoạn này, để em có thể quên anh, không còn nhớ mong, không còn giận hờn.

    Tất cả những gì anh đã nói với em, chắc chẳng có gì làm được rồi. Vậy mà sao em vẫn cứ nhớ. Em quẫy mình trong nỗi nhớ, mà chẳng làm được gì cả. Anh ơi.......
  6. emchiyeuanhthoi

    emchiyeuanhthoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2002
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Nhớ ...nhớ đến dằn vặt...nhớ đến đau lòng..anh ơi em nhớ anh
  7. Mimoza_vn

    Mimoza_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua em nhớ anh nhiều, em nhớ những buổi tối trời mưa, mình ở bên nhau, em giống như con mèo lười, con mèo lười nằm cuộn tròn trong anh, ấm áp và lười nhác. Mưa vẫn rơi đều đều, chúng mình ở bên nhau, em quên tất cả, chỉ có anh và em thôi. Tất cả chỉ còn là kỷ niệm, sẽ chẳng có gì hơn tất cả những gì mình đã có. Em yêu anh, nhớ anh, chìm trong những kỷ niệm của chúng mình. Giá như..., anh có nhớ anh muốn em làm gì không, em thì vẫn nhớ như in và em ước giá như điều đó trở thành hiện thực. Em có thể làm được anh ạ, nếu như anh không cư xử như vậy.
    Em muốn được nhìn thấy anh cũng đau khổ vì em, giống như em đã đau khổ vì anh, Nhưng có lẽ em sẽ không thể nhìn thấy điều đó phải không anh, vậy thì em cũng sẽ không gặp anh nữa, em không có gì để áy náy cả.
    Em đang khóc vì nhớ anh, em tưởng như em sắp gọi điện cho anh, em khóc vì căng thẳng, nhưng em kiềm chế được mình, và em sẽ không liên lạc với anh. Em tin là em sẽ làm được !
  8. tuananh83

    tuananh83 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/11/2003
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0
    chị kể chuyện của chị đi chị! Từ quen nhau, yêu nhau đến chia tay...được ko chị
  9. nghaimy

    nghaimy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Ôi! Nỗi nhớ và tình yêu......!
    Tất cả đều sẽ qua!
    Bình yên
  10. Mimoza_vn

    Mimoza_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Em Hiền Như Ma Soeur
    Nguyễn Tất Nhiên
    Đưa em về dưới mưa, nói năng chi cũng thừa
    Như mưa đời phất phơ, chắc ta gần nhau chưa?
    Tay ta từng ngón tay, vuốt tóc em lưng dài
    Đôi ta vào quán trưa, nhắc nhau tình phôi pha..
    Em mang hồn vô tội, đeo thánh giá huy hoàng
    Còn ta nhiều sám hối mà sao vẫn hoang đàng..
    Đưa em về dưới mưa, nói năng chi cũng thừa
    Đưa em về dưới mưa, có nhau mà như xa...
    Em hiền như ma-soeur, vết thương ta bốn mùa
    Trái tim ta bệnh hoạn, em yêu này em yêu..
    Ta nhờ em ru ta, hãy ru tên vô đạo,
    Hãy ru tên khờ khạo, em yêu này em yêu...
    Đưa em về dưới mưa, chiếc xe lăn dốc già
    Đưa em về dưới mưa, áo em bùn lưa thưa
    Đưa em về dưới mưa, hỡi cô em bé nhỏ
    ôi duyên tình đã qua, có bao giờ không xưa?
    Vai em tròn dưới mưa, ướt bao nhiêu cũng vừa
    Như ưu tình đã xa, thấm linh hồn em yêu...
    La la là lá la,.. lá la la la là
    La la là lá la,.. lá la là la la...........

Chia sẻ trang này