1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nỗi nhớ chẳng bao giờ nhớ thế..........

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Mimoza_vn, 24/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Mimoza_vn

    Mimoza_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Cứ mưa, lạnh là em lại nhớ. Anh biết không, chỉ có anh là em yêu nhất, chỉ có anh yêu em nhiều đến thế, sống cho em nhiều như thế. Em biết những việc anh đang làm, nó là một logich và tất yếu thôi, nhưng sao làm em đau đến quặn lòng. Em vẫn nghĩ về anh, nhớ đến anh, nhớ chẳng bao giờ quên được
    Em nhớ tất cả, lúc em đau không đứng dậy được, anh đi giày cho em, vừa đi vừa nói anh chưa bao giờ làm thế này đâu nhé, rồi anh chiều em, chưa bao giờ có ai chăm chút em như vậy. Em yêu anh lắm và em cần tình yêu đó đi suốt cuộc đời của em, sao anh lại không thể đến với em? Anh ơi, em buồn quá, định gọi điện về cho anh bao nhiêu lần rồi, vậy mà lại thôi, lại kiềm chế. Lòng em ngổn ngang, đổ nát, cần có anh biết bao!
  2. hn2791

    hn2791 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Em ơi, thương em quá, nếu nhớ cứ viết đi, anh ấy sẽ ko buồn em đâu. Anh ấy sẽ hiểu tình yêu của em dành cho anh ấy như thế nào. Tiếc là em và anh ấy ko đến được với nhau, mà đổi lại thì em được gì đâu em ơi.... Giá như em dứt ra được mà đến với nhau, nhưng như thế thì mất mát nhiều qúa em nhỉ. Bây giờ chị hiểu tại sao em vượt qua nhiều điều đau đớn để mà sống, một phần nhờ anh ấy đúng ko, giống như chị nhờ có em, em ơi.......
  3. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Hic hic, mình cứ nghĩ mình đa sầu đa cảm là nhất quả đất rồi, ko ngờ bạn còn hơn cả mình Nhớ nhung mà ko thể hiện ra được đúng là bức bối nhỉ? Nhiều lúc chỉ muốn tới và nói với người ta tất cả những gì mình nghĩ nhưng điều đó là ko thể, đúng ko? Mình mong bạn xem xét lại và có quyết định dứt khóat như mình, để có thể thanhthản và thỏai mái hơn trong thời gian tới
    Nếu có nhớ cũng chỉ là hồi tưởng. và chỉ một chút man mác buồn thôi nhé
  4. redriver2006

    redriver2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2006
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Lại bịa rồi! Tớ là tớ chỉ thích chân thật thôi, Gần này tuổi đầu mà tớ chả có được tình yêu lãng mạn. Đếch tin đâu>>>
    Tình yêu của chú TA83 thật hay ngưỡng mộ quá
  5. Mimoza_vn

    Mimoza_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay em vừa mong sẽ gặp anh, vừa mong không phải gặp. Em muốn biết mình muốn gì ở anh. Em vẫn còn yêu anh nhiều quá mà em thì không muốn như vậy. Sao em cứ phải đối diện với nhiều thứ gợi nhớ về anh đến vậy!

    Anh ở đâu bây giờ, đang vui vẻ lắm phải không, có còn nhớ đến em không?

    Trước đây em bảo anh rằng tình cảm của anh với em giống như hình Sin, đi lên rồi lại đi xuống. Bây giờ nó giống như là đường thẳng anh nhỉ, trong cái hình điện tâm đồ ấy. Đường thẳng nghĩa là tim không còn đập nữa phải không anh.

    Em buồn, và em không thể dối lòng em, vì em vẫn còn yêu anh, yêu nhiều quá anh ạ
  6. Mit_uot060784

    Mit_uot060784 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    835
    Đã được thích:
    0
    tâm trạng của bạn này giống của mình quá,nỗi nhớ thật khổ sở,ko biết fải làm sao để vơi đi nỗi nhớ nữa .tình yêu thật ngọt ngào cũng thất đáng sợ,biết trước được,jía như được thì ko khổ như này.
  7. tuananh83

    tuananh83 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/11/2003
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0
    tặng Mimoza_vn - chúc chị lấy được người mình yêu
  8. Mimoza_vn

    Mimoza_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Nơi em ở bây giờ buổi tối se se lạnh, dễ chịu lắm. Nhiều khi em cứ nghĩ thành phố này là thành phố dành cho những đôi tình nhân thì phải, thành phố du lịch, thời tiết địa trung hải. Những buổi tối lang thang ngoài đường, ánh đèn đường vàng vàng, gió lành lạnh thổi qua, em lại nhớ anh thêm. Có nhớ thì đi đâu cũng nhớ anh nhỉ, trốn đâu thì nỗi nhớ cũng tìm được mình.
    Em gọi điện cho anh, cho anh một cơ hội để em về với anh đấy . Thế mà anh doạ "nấu cao" em, trời! Có ai bị doạ thế không nhỉ? chẳng biết nấu cao đứa nào ngon hơn nhỉ?
  9. Mimoza_vn

    Mimoza_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua gặp anh trên net, anh nói bận nhiều việc quá. Em cảm thấy giận anh và cũng thấy tình cảm của mình không còn nồng nàn như trước nữa. Có lẽ anh sắp không giữ được em nữa rồi. Em đang ở xa anh, rất xa, em không cảm thấy được tình yêu của anh, em cũng không sẵn sàng đón nhận nó nữa. Em không hiểu sao mình lại có cảm giác như vậy.
    Em không hỏi gì đến chuyện của anh nhưng em thực lòng muốn biết nó tiến triển đến đâu
    Anh hỏi khi nào em về, em không nói, vì em sẽ không gặp anh cho đến khi em không thể nào chịu được nữa. Nếu như em đã quyết tâm thì điều đó sẽ không xảy ra. Để em nghĩ xem gặp nhau thì có tốt cho anh không nhé. Tạm thời em sẽ coi như chuyện đó đã được ấn định rồi.
    Giá như anh nói hết yêu em rồi, hay là cứ như hiện nay,không liên lạc, không gì cả. Để em tự hiểu ra cái điều anh không muốn nói. Cũng được anh a, em cần mạnh mẽ hơn chút nữa thì mọi điều đều có thể làm được.
    Nhớ anh, và sẽ không liên lạc với anh nữa !
  10. Mimoza_vn

    Mimoza_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Em biết anh có lẽ cũng còn nhiều tình cảm với em lắm, nhưng anh sẽ không nói gì với em mỗi khi gặp em(anh dặn dò cô bạn thân chăm sóc động viên em....), có khác gì em đâu, Em cũng kiềm chế tình cảm của mình, em cũng không muốn anh phải vướng bận vì em. Em gọi điện về cho anh, lại khóc, mỗi lần gọi cho anh là em lại khóc. Ngày mình yêu nhau em không nhiều nước mắt như thế anh nhỉ và anh cũng ít có dịp để dỗ dành em, lúc nào em cũng vui vẻ, rạng rỡ và hạnh phúc. Em đang thèm được như thế quá, vì cuộc sống của em u ám quá anh ơi! Lòng em đang trống rỗng, không còn cảm xúc gì cả, em đang buồn lắm lắm đấy, nhưng em sẽ không gọi anh nữa đâu, sẽ không gọi nữa, em nhớ anh nhiều lắm, nhớ những ngày mình có nhau.
    http://music.bennhac.com/NhacPham/15734/Hai-Mua-Noel/review/upcoming-services.html

Chia sẻ trang này