1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NỖI NHỚ CỦA TÔI

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi baizen811176, 05/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. baizen811176

    baizen811176 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2002
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    NỖI NHỚ CỦA TÔI

    Text5/3/03
    Anh sẽ ko bao giờ biết dc em đã khổ sở như thế nào khi anh ra đi.Anh sẽ ko bao giờ biết dc tối hôm ấy em đã muốn nổi loạn như thế nào.Mà chắc anh cũng chẳng cần biết đâu phải ko anh?
    Hai tháng rồi, 2 tháng em sống trong những khắc khoải khôn nguôi của quá khứ. Em vẫn nhớ rất nhiều , vẫn yêu mến rất nhiều.
    Đã bao nhiêu lần dằn lòng mình là phải quên anh đi, đã bao lần bắt mình ko dc nhớ nhiều như thế nữa. Nhưng mà chẳng thể dc.
    Một tháng về nhà, em đã thấy mọi thứ dần bình yên, em đã dần quen với việc đón nhận mọi thứ một mình, tất cả đã tạm ổn.Em đã thấy mình ko còn chông chênh trong nỗi nhớ anh đén khắc khoải, em đã nghĩ mình có thể tìm dc sự bình yên của mình.Vậy mà có lẽ em đã nhầm.Ngày trở lại nơi đây em lại thấy mình trở lại là mình của hơn 1 tháng trước. Cũng chán nản như vậy , cũng buồn nhiều như vậy và cũng nhớ đến cháy lòng như vậy.
    Gặp lại anh , em chỉ muốn chạy nhanh đến, chỉ nuốn lại dc anh ôm trọn trong vòng tay như ngày nào, như chưa có sự chia xa nào giữa chúng ta.Vậy mà em lại chẳng thể.Em lại chỉ nói những câu ko đầu ko cuối. những lời hỏi han đơn thuần, rồi vội vàng đi nhanh. Em sợ nếu em ở lại chỉ 1 chút nữa thôi thi em sẽ ko còn là em nữa. em sẽ lại yếu đuối , em sẽ lại đánh mất sự kiêu hãnh vốn có trước anh mà em thì chẳng muốn như thế tí nào cả.Em muốn anh thấy , dù ko có anh em vẫn sống rất bình yên .Dù ko có anh em vẫn rất vui vẻ, em muốn anh nhìn thấy như vậy , dù sau đó có thể em vẫn rất buồn , có thể em sẽ lại khóc rất nhiều
    Em nhiều lúc thấy mệt mỏi với chính mình , với chính những mâu thuẫn trong mình.Em ko hiểu mình hiện tại ra sao nữa, em ko hiểu mình cần gì nữa. Tất cả đều lộn xộn , tất cả rối tung hết lên và em thì thấy bế tắc kinh khủng anh có biết ko?
    Trước mặt mọi ng em vẫn là 1 đứa con gái ồn ào , sôi nổi , em vẫn là 1 đúa con gái mạnh mẽ và kiêu hãnh .Với họ em thực sự rất ổn.Mọi ng đều nghĩ có lẽ em đã nguôi ngoai , có lẽ em đã quên, thậm chí họ còn nhắc về anh với em như 1 ng đã qua ....EM đã cố tỏ ra bình thản khi nghe ai đó nhắc về anh , đã cố tỏ ra là chẳng có gì.Nhưng sau đó thì lại thấy đau nhói trong tim ,lại thấy quá khứ trở về ám ảnh , lại thấy thao thức mãi ko thôi trong những khắc khoải của quá vãng.Em mệt mỏi lắm anh có biết ko? Mệt mỏi vì cứ phăi gồng mình lên trước mọi ng ,cứ phải nén chặt nỗi đau xuống tận đáy tim mà mang cái thứ vui vẻ giả tạo thường ngày.Nhiều lúc chỉ muốn rời xa tất cả 1 chút để có thể thanh thản, để có thể là chính mình với những nỗi đau của chính mình , nỗi cô đơn của chính mình , chứ cứ cố gắng thế này chắc em sẽ gục ngã mất.
    Dù biết là chẳng thể có lại những ngày xưa , dù biết là chẳng thể hàn gắn những gì đã vỡ.Em hiểu là chúng ta ko có tương lai , em hiểu tất cả.Nhưng trái tim của em , ty của em thì lại ko thể hiểu nổi .Em vẫn ko thể quen với cuộc sống mà ko có anh em vẫn ko thể quen với việc anh chỉ là bạn.Lý trí của em thì bắt phải quên nhưng trái tim thì vẫn còn yêu mến nhiều lắm, Vẫn thương nhớ nhiều lắm.Em có mâu thuẫn quá ko anh?
    Hom nay là tròn 80 ngày chúng ta chia xa.Em vẫn đến từng ngày một kể từ cái ngày anh ra đi ấy anh ạ,em đếm từng khắc khoải của mình và vẫn nhớ đến cháy lòng khuôn mặt yêu thương của anh_Nỗi nhớ của em ạ!

    CUOC DOI LA NHUNG GAP GO CUA DINH MENH
  2. lengkeng20

    lengkeng20 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Roi ban se quen , co the la phai mat ca mot quang thoi gian khong ngan , co the ban se it nhieu thay doi trong suy nghi , trong tinh cam , co the ban se chang bao gio noi nhung loi nhu the voi nguoi khac sau nay va co the ban se truong thanh hon , chin chan hon cung nhu manh me hon trong tinh cam , nhung toi tin ban se quen , mat ho cung co luc yen song , va roi se co luc tam hon ban khong con xao dong khi nghi den nguoi ay nua , hay biet yeu thuong chinh ban than minh , hay tim cho minh nhung niem dam me de lam viec , ban se khong con thoi gian nghi den anh nua .
    Thoi gian chua lanh moi vet thuong , han gan u ? khong the dau ban a , khi tinh cam da mot lan chet di , no se chang the song day ,ban co tin khong neu nhu toi noi voi ban rang : cho du anh ay co quay lai thi ban cung se chang the nhu xua duoc nua dau , tinh cam cua ban gio day khong con la tinh yeu nua , no la su hoai niem ve mot qua khu that diu ngot , va chi nhu the , qua khu , ban khong quay tro ve duoc , ban se chang the nao con co the yeu anh nhu truoc dau , vi the hay de cho nhung ki niem ay ngu yen o mot goc nao do trong tim ban ,
    Manh me len ban oi ,da co luc toi nho nguoi ay , nho den dau ca tam hon , toi yeu nguoi ay duong nhu hon chinh ban than toi , nuoc mat toi roi khong the kim nen duoc , toi tuong minh chang the song thieu nguoi ay , toi thay minh bo vo lac long cho du xung quanh co biet bao nguoi , nhung tat ca se qua , ngay hom nay , , tam hon toi da tim duoc su binh yen cho minh , toi co the mim cuoi khi nho den nhung ki niem noi chung toi da tung di qua , tinh yeu u , toi chang the noi chinh xac co con hay khong nhung toi da khong con tran tro , day dut khi nghi den nguoi ay nua , nhu the la du roi , ban hay danh thoi gian de yeu thuong chinh ban va gia dinh , yeu cuoc song quanh ta roi ban se mim cuoi khi nho ve anh , toi da co the lam duoc dieu do , vay thi ban cung co the .
    Nhung du co chuyen gi xay ra , toi cung muon ban hay luon nghi den anh chi voi nhung hinh anh dep , no se lam ban cam thay thanh than hon , toi so luc nao do , tinh yeu trong ban se bien thanh han thu mat thoi , vi anh lay di cua ban nhieu qua , lay di nguoi ma ban can den the , co len ban nhe ,nguoi ay voi toi gio chi con la ki niem cua mot thoi dau yeu , da khong con hien huu trong cuoc song hien tai cua toi nua roi , ban cung hay co len , toi tang ban bai viet ma toi da tung doc tren mot to bao , bai viet co tua de : '' Bong Choc ''
  3. lengkeng20

    lengkeng20 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Bong choc ban nhan ra rang co mot su khac biet tinh te giua viec giu chat mot ban tay va viec troi buoc mot tam hon
    Rang tinh yeu khong luon la diem tua va chung song khong dong nghia voi sum vay
    Rang nu hon khong phai la khe uoc va nhung mon qua khong phai bao gio cung la nhung loi hua chan thanh
    Rang co nhieu ngay nang cung mang den nhung noi buon khong kem nhung chieu mua
    Va ban hoc duoc cach ngang cao dau chap nhan that bai , diem tinh hu mot nguoi lon chu khong khoc loc nhu mot dua tre
    Va ban bat tay vao viec ngay hom nay chu khong trong cho vao nhung du an vien vong cua ngay mai
    Va ban tu trong hoa trong vuon nha ma khong trong cho nguoi khac mang hoa den
    Va ban nhan ra rang
    Ban co the chiu duoc
    rang ban that su manh me
    rang cuoc song dang yeu hon ban tuong
    LK
  4. tieu_co_nuong_new

    tieu_co_nuong_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    2.750
    Đã được thích:
    0
    Em cũng đang rất nhớ anh. Không có, dù chỉ là một tấm ảnh của anh. Những lúc như thế, em chỉ biết nhắm mắt vào và tưởng tượng ra khuôn mặt của anh mà thôi, nhớ lại những câu nói ngọt ngào anh đã nói với em.
    Người ta bảo là cố quên là cố nhớ, em rất muốn quên anh, nhg làm sao đây? Em có thể làm gì để quên anh được? Em cũng không biết nữa. 8/3 trôi qua một cách lặng lẽ, em hạnh phúc khi nhận được bó hoa cùng quà của anh. Nhưng điều em cần hơn bao giờ hết là có anh bên cạnh......
  5. baizen811176

    baizen811176 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2002
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Em đã cố ko nhớ đến anh nữa.Em đã cố quên anh đi, cố tìm sự lãng quên trong 1 ng khác.Một ng mà em hy vọng là có thể làm em quên anh.Nhưng càng làm như vậy em lại thấy mình thật ngốc nghếch. Em cứ cố gắng thì lại càng nhận ra là em vẫn còn yêu anh kinh khủng.Tình yêu ấy ko hề thay đổi dù là 1 chút _Đó ko phải là 1 điều ngộ nhận , đó là sự thật anh ạ.Em chưa bao giờ sai lầm trong tình cảm nhưng thực sự lần này em đã đặt trái tim nhầm chỗ.
    Em đã nhắn tin cho anh , đã chờ đợi , để rồi lại thất vọng.Em cứ tự huyễn hoặc mình những điều ko có thực, cứ chờ đợi một giấc mơ rất xa xôi dù biết nó mãi mãi chỉ là mơ ước.
    Em nhớ anh vô cùng , em muốn gặp anh kinh khủng .Đã bao lần định gọi, đã bao lần định đi qua chỗ anh làm , dù chỉ để nhìn thấy anh trong giây lát,Cái quá khứ cũ cùng những thói quen cũ cứ ám ảnh em mãi ko thôi .
    Em biết mình chẳng thể hàn gắn nhưng sao trái tim cứ cồn lên nỗi khao khát có anh kinh khủng và mỗi lần như thế em lại tự hành hạ mình bằng những đêm thức trắng, để sáng hôm sau lại nén chặt nó trong lòng.Để lại khoác lên mình cái vỏ bọc bình thản giả tạo, cái vỏ bọc chật hẹp mà nhiều lúc làm em thấy mệt mỏi , muốn phá tung nó ra vô cùng.
    Em bắt mình phải quên nhưng tình yêu lại cứ đong đầy day dứt mãi ko thôi anh có biết ko?
    ĐẾN BAO GIỜ EM MỚI CÓ THỂ QUÊN DC ANH ĐÂY?
    ĐẾN BAO GIỜ ANH MỚI THÔI ÁM ẢNH TRONG EM ĐÂY?
    ĐẾN BAO GIỜ EM MỚI CÓ THỂ BẮT ĐẦU LAI TỪ ĐÂU VỚI 1 CUỘC SỐNG MỚI ĐÂY ANH?
    Nỗi nhớ của em ơi!Hôm nay em rất buồn!!!!!!!!!!!
    CUOC DOI LA NHUNG GAP GO CUA DINH MENH
  6. baizen811176

    baizen811176 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2002
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    TextMình cũng biết điều ấy nhưng để quên đi dc thật là 1 việc khó khăn vô cùng bạn ạ.Mình biết là cần thời gian nhưng là bao lâu thì mình chẳng thể biết dc nữa.Mình thấy hình như càng ngày mình càng đi vào 1 đường hầm ko lối thoát , mình rất mệt mỏi bạn có biết ko?
    To:Tieuconuong
    Mình cũng có tâm trạng y như bạn trong ngày ấy .Mình cũng mong dc thấy anh ấy vô cùng ,Chỉ cần có anh ấy thôi mình sẽ ko phải sống chán chường như thế này.Chỉ cần mỗi ngày có anh ấy ở bên mình sẽ ko buồn bã như thế này.Bạn cũng vậy đúng ko?
    CUOC DOI LA NHUNG GAP GO CUA DINH MENH
  7. baizen811176

    baizen811176 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2002
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    16l3/2003
    Em về nhà 2 ngày.Hai ngày sống thật với chính mình, em thấy cuộc sống đỡ hơn đi rất nhiều. Nhưng em vẫn thấy nhớ anh kinh khủng, anh có biết ko?
    Em biết là ko thể lúc nào cũng chỉ nói mỗi một câu như thế , em biết là nếu cứ như thế này mãi chẵng giải quyết dc vấn đề gì cả.Nhưng anh mãi mãi là nỗi ám ảnh khôn nguôi trong em. Em chỉ có thể dõi theo anh mà chẳng thể làm gì hơn cả. Anh bây giờ thuộc về 1 thế giới khác, 1 thế giới mà ở đấy em chẳng thể tới gần, 1 thế giới mà em chỉ có thể đứng ở xa mà dõi theo thôi.Anh bây giờ khác xa với anh của ngày xưa, nhiều lúc em ko thể nhận ra đâu là con ng đã từng gắn bó thân thiết với mình nữa.Nhiều lúc em tự hỏi đâu là con ng thật của anh , ngày trước hay bây giờ?
    Em muốn gặp anh nhưng lại sợ em sẽ lại chỉ gặp 1 khuôn mặt vô cảm , 1 thái độ khó chịu, mà em thì chẳng muốn thế tí nào cả.Em ko muốn bộc lộ sự yếu đuối của em trước anh, em ko muốn nhận dc sự thương hại của anh, em ghét sự thương hại.
    Em biết là nếu mình cố gắng em sẽ có thể không còn nhắc tới anh nhiều như thế nữa nhưng cũng chẳng thể làm em quên anh đi dc.Mọi thứ em ko thể kiểm soát nổi, tình cảm của mình , trái tim của mình, em chẳng thể bắt nó theo ý mình dc.
    .
    CUOC DOI LA NHUNG GAP GO CUA DINH MENH
  8. dalanhuonghp

    dalanhuonghp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2003
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    hay co gang dung buon nua nhe .tinh yeu hinh nhu luc nao cung lam cho nguoi ta buon thi phai .minh cung dang rat nho 1 nguoi ne.nho lam .vay m,a k lam cach nao de gap nguoi ta ca .du da bao lan minh muon wen di tat ca nhung gi lien wan dennguoi ta .vay ma k lam duoc .minh k hieu minh dang lam gi nua .tinh yeu la gi chu? k hieu noi
    NHO NGUOI LAM NGUOI BIET K? TA NHO VA RAT MUON GAP NGUOI.............
  9. AUGUSTNEW

    AUGUSTNEW Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Những lúc khổ sở như vậy,tôi tìm đến bạn bè.Nhiều khi họ cũng chẳng biết họ đã giúp mình nhiều đến thế nào.Hôm trước,tôi chỉ còn 1000 trong điện thoại,nhắn tin cho con bạn,mày gọi ngay cho tao không tao chết mất.Khổ thân bạn tôi,gọi cho tôi từ ngoài đó,nghe đầy 2 lỗ tao những câu khóc lóc thảm thiết tưởng chừng không thể đau khổ hơn,Khổ thân con bạn tôi tháng đó thế nào cũng bị gí cái bill điện thoại vào mặt và một đống những câu chửi mắng nữa.
    Thế còn cái chú mà vì chú ta,tôi và bạn tôi khổ như thế,lúc ấy chú ta làm gì nhỉ?Chắc cũng chẳng nhảy mũi lấy 1 cái mất.
    Các bạn đọc Khải Hoàn Môn chưa?Cứ đau buồn cho đến hết đi,hết rồi sẽ thôi thôi."Em đã đau khổ đến tận cùng và chẳng thể hơn.Sau đó em lại sống,vẫn phải sống"(Đại khái là như thế)
    Có những lúc nhớ thương như thế,sau này mình sẽ nâng niu hơn những lúc bên nhau,nhỉ,anh nhỉ?(anh nào đấy???)
  10. baizen811176

    baizen811176 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2002
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    To Dalanhuonghp:Ty luôn là thế, luôn mang lại những điều muộn phiền và những bất ổn.Mình đã quen với những điều ấy rồi bạn ạ.Mình đã quá quen với những gì mà nó mang đến dù nhiều lúc nó làm cho mình thức sự rất buồn.Kỉ niệm mãi là những ám ảnh trong mình , mình muốn quên ng ta đi lắm , mình muốn có 1 cuộc sống bình yên.Đã lâu lắm rồi mình chưa biết thế nào là yên ổn thực sự,Cứ chông chênh hoài trong những dĩ vãng cũ, nhiều khi thấy chán chính mình nữa, bạn ạ
    CUOC DOI LA NHUNG GAP GO CUA DINH MENH

Chia sẻ trang này