1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NỖI NHỚ CỦA TÔI

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi baizen811176, 05/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. baizen811176

    baizen811176 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2002
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Text
    CUOC DOI LA NHUNG GAP GO CUA DINH MENH
  2. baizen811176

    baizen811176 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2002
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Em đã nghĩ mình có thể khá hơn .Thậm chí 1 giờ trước đay em vẫn nghĩ nhu vậy.Thế mà tất cả lại khác khi em nghe ng ta nhắc về anh.Lúc ấy em thấy trai tim mình hình như có 1 bàn tay ai đó bóp nghẹn đau đớn.
    Em ko hiểu chính những cảm giác của mình bây giờ nũa.Mọi thư đều rối tung lên , đầy mâu thuẫn .Em thấy chán chính con ng mình lúc này nữa
    CUOC DOI LA NHUNG GAP GO CUA DINH MENH
  3. baizen811176

    baizen811176 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2002
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    26/3/2003
    Hôm qua em đã đi gặp 1 ng con trai khác anh.Lần đàu tiên sau ba tháng chia tay nhau em đi với 1 ng con trai xa lạ mà anh ko biết.Em muốn thử mở lòng mình 1 chút.
    anh biết ko ,khi ng ta hỏi em muốn đi đâu suýt nữa em đã nói ra nơi ấy, cái nơi mà chúng ta hay đến ấy , anh còn nhớ ko anh?Chỉ suýt nũa thôi là em buột miệng nói ra nhưng em đã kịp ngăn mình lại.dù em rất muốn đến nơi ấy nhưng ko phải là theo cách đó.
    Em ko muốn đến nơi ấy với 1 ng con trai nào khác anh.Em ko muốn chạm vào kỉ niệm cũ nói chính xác là em ko muốn lặp lại việc ấy với 1 ai khác anh.Đấy là cái duy nhất còn lại giữa anh và em.Là nơi duy nhất em vẫn có thể thấy lại nếu thấy nhớ anh.Là thứ duy nhất lúc này em còn có thể có dc, nó thuộc về riêng em .Chính vì thế em ko muốn có ai chạm vào nó nhất lại là lần đầu gặp như hôm qua.Nó làm em nhớ lại lần đầu anh và em gặp nhau ở nơi ấy.Mà em thì ko muốn thế chút nào cả anh ạ.Những cảm xúc anh mang lại mãi mãi khác với những ng khác, mãi mãi sẽ ko có ai cho em có dc nó nũa ngoài anh ,Nỗi nhớ của em ạ!
    CUOC DOI LA NHUNG GAP GO CUA DINH MENH
  4. baizen811176

    baizen811176 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2002
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    30/3./2003
    Tất cả kết thúc dc 100 ngày.Những gì đã qua quá nhanh.Em đến bây giờ vẫn còn chênh vênh giữa quà khú và thực tại.Nhiều lúc nghĩ rằng mình có thể quên, nhiều lúc tự thấy hình như cuộc sống đã ổn.Song chỉ dc 1 thời gian, tất cả lại như cũ..Em lại nhớ anh vô cùng thế là sao đây anh?Em cứ phải khổ thế này đến bao giờ đây anh?
    Em muốn gặp anh lúc này vô cùng, để ngày kỉ niệm này của em ko cô đơn ,để em lại dc sống trong cái cảm giác có anh .dì ngắn ngủi cũng dc , nỗi nhớ của em ạ!
    CUOC DOI LA NHUNG GAP GO CUA DINH MENH
  5. kenetic

    kenetic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    1.455
    Đã được thích:
    0
    em của anh , em đêm từng ngày để sống hả?
    nói chuyện với anh vài ngày thôi , em sẽ biết cuộc đời thế nào
    bye
    bye
    Ai cũng có thể dạy tôi nhưng chưa ai là thầy tôi
  6. baizen811176

    baizen811176 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2002
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua em đã dc nghe anh em nói về khó khăn của anh , em biết anh đang rất lo lắng cho cuộc sống hiện tại của mình, em biết tất cả anh ạ
    Bạn em đã khuyên em nên gọi cho anh.Nó nói rằng gọi để hỏi thăm xem công việc của anh thế nào , bt như 1 ng bạn thoi , có gì đâu.Nhưng em đã ko gọi.Thực sự lúc ấy em ko có ý định muốn gọi cho anh 1 chút nào cả, em sợ sẽ lại phải nghe nhưng lời nói lạnh nhạt của anh, em sợ sẽ lại gặp sự thờ ơ trong anh.Thực sự ko hiểu sao có nhiều lúc em tha thiết muốn dc nghe thấy anh nói dù chỉ là 1 câu thôi, nhưng có lúc lại sợ , lại muốn trốn tránh vì ko muốn khắc sâu thêm đau đớn trong mình nữa.
    đã rất nhiều lần tự nhủ với mình là phải quên anh, đã nhiều lần nước mắt phải rơi xuống vì cảm thấy mệt mỏi quá , ko thể chịu nổi.Em đã nhiều lần thất vọng với chính bản thân mình , thất vọng về sự yếu đuối của mình.
    Đến bây giờ thì hiểu ra rằng đưng cố quên 1 ai đó nếu lòng chưa thể quên .Hãy cố sống thật tốt và đừng nhớ quá nhiều đến quá khứ.Hãy cố gắng tìm những điều tốt đẹp trong cuộc sống .rồi mọi nỗi đau cũng sẽ nguôi ngoai dần thôi phải ko anh?
    CUOC DOI LA NHUNG GAP GO CUA DINH MENH
  7. baizen811176

    baizen811176 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2002
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Anh sao lại thành như vậy cơ chứ?Anh có biết em đã lo lắng như thế nào ko anh?Anh bây giờ ở chỗ nào rồi?Em đã sợ thật sự rồi anh có biết ko?
    Sao lại như thế cơ chứ ?Anh đã từng già dặn ,đã từng rất khôn ngoan cơ mà?Vậy mà bây giờ thì lại như thế, làm hỏng mọi thứ : công việc , nhà cửa, anh có thấy mình đã quá dại dột ko anh?Cứ càng ngày em lại càng thấy anh đi quá xa với anh của ngày xưa.Anh _con ng từng là chỗ dựa cho em , con ng đã từng làm em thấy tự hào, đã từng khiến bạn bè em cũng phải thấy quý mến như anh trai.Con ng đã từng chia xẻ biết bao những khó khăng ngay cả với những đúa bạn của em, con ng ấy đâu rồi hả anh?
    Em chẳng biết thế nào với anh nữa đây?Em rất muốn làm 1 cái gí đó cho anh nhưng lại ko biết phải bắt đầu như thế nào nữa.Em chỉ biết lo lắng cho anh thôi mà chẳng thể làm gì hơn cho anh cả, em chán lắm đúng ko anh?
    CUOC DOI LA NHUNG GAP GO CUA DINH MENH
  8. baizen811176

    baizen811176 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2002
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Em không biết anh bây giờ ra sao nữa: Di động tắt, nhà khoá cửa. Anh ở chỗ nào thế anh của em?
    Không thể gọi tình cảm em dành cho anh lúc này là thế nào nữa, nó vừa là sự day dứt, vừa là nỗi lo lắng khắc khoải, vừa là sự phập phồng chờ đợi. Em ko biết tin tức gì của anh thế nên em rất lo cho anh., anh có biết ko?
    Thời gian này em khá bận, em có quá nhiều việc để làm thế nên anh ko còn quá ám ảnh trong em nữa, anh ko còn thường trực trong nỗi nhớ đong đẩy nơi em nữa. Công việc và học tập lấy đi của em quá nhiều thời gian , nó khiến mọi khoảng trống trong em biến mất vì thế em nghĩ em có thể quên anh nếu mọi chuyện cứ tiếp tục thế này.
    Em vẫn rất lo cho anh nhưng em hiểu nỗi lo ấy ko còn như ngày xưa, nó là sự lo lắng về 1 ng mình quen biết , về 1 ng đã từng rất thân thiết với mình , đã từng rất quan trọng với mình . Đơn giản là thế thôi anh ạ!
    CUOC DOI LA NHUNG GAP GO CUA DINH MENH
  9. onlyloveu

    onlyloveu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2001
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    Chà ...... Có khó khăn đến thế ko hả con ... người kia?

    onlyloveu
  10. baizen811176

    baizen811176 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2002
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Text Hôm nay vô tình em quen 1 ng bạn cùng quê với anh, Chỉ là thế thôi mà lại làm em thấy nhớ lại rất nhiều điều .Anh đã từng hứa sẽ đua em về quê anh, chúng ta đã có biết bao dự định. Em đã đợi lúc anh dẫn về nhà , ngay cả bố mẹ anh cũng đã chuản bị rất nhiều cho ngày ấy. Vậy mà chẳng ai ngờ ngày ấy mãi mãi ko bao giờ có dc nữa. Anh rời đi nhanh như 1 giấc mơ, quá ngỡ ngàng với tất cả mọi ng. THậm chí em nhiều lúc vẫn ko tin nó có thật nữa anh ạ.
    Bây giờ thì mọi chuyện đã kết thúc rồi, em cũng chẳng còn muốn cứ mãi phải day dứt vì nó nữa.Em còn quá nhiều những việc phải làm .Quá khứ đã lấy đi của em quá nhiều thứ của hiện tại, quá nhiều thời gian của hiện tại.
    Em vẫn thấy nhói lònh khi nghĩ về anh, vẫn thấy anh gần gũi vô cùng, nhưng chỉ là thế thôi.Anh ko còn làm em thấy dằn vặt nữa , ko còn làm em thấy đau đớn nữa. Em thực sự cảm ơn thời gian vừa qua vô cùng, Nó làm em lớn lên rất nhiều anh ạ.. Em trưởng thành hơn ngày xưa, già dặn hơn và khôn ngoan hơn.
    Ng ta có thể vấp ngã đau đớn trong quá khứ và vẫn có thể đứng dậy mạnh mẽ đúng ko anh?Em nghĩ là mình đang làm dc diều ấy anh ạ!
    CUOC DOI LA NHUNG GAP GO CUA DINH MENH

Chia sẻ trang này