1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NỖI NHỚ CỦA TÔI

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi baizen811176, 05/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. baizen811176

    baizen811176 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2002
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Anh của em ! Bây giờ nhắc lại câu ấy em thấy ko còn hợp nữa đúng ko anh? Anh bây giờ thuộc về 1 ng khác rồi, đâu còn là của em nũa.Em ko còn muốn nhớ đến anh nữa , ko còn nhớ đến những ngày xưa nữa nhưng khó quá anh ạ.Anh cứ ám ảnh mãi trong em , làm em thấy khổ sở vô cùng. Em cứ như đang trong 1 trò chơi bập bênh. Lúc thì rất thanh thản nhẹ nhàng , lúc thì nhớ đến cháy lòng , đau khổ vô cùng.Em cũng chẳng biết mình là thế nào nữa.Chán nhiều lắm anh có biết ko?
    CUOC DOI LA NHUNG GAP GO CUA DINH MENH
  2. tina17

    tina17 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    0
    Nhớ .......... bỗng nhiên nhìn cái đề của bài này tôi cảm thấy nhớ.. phải chăng tôi không quên ?? uh nhớ là không quên .. vậy mà em có thể đi qua anh như không quen biết ,.. vậy mà em có thể cười với mọi người trước mặt anh .. không hề cho rằng hiện hữu đang có anh ,.. có giận em không?? không vì anh muốn thế ... vì anh đã lừa dối .. nên anh chấp nhận .. anh thích thế .. còn em thế nào nhỉ .. đôi khi nỗi nhớ vẫn dâng lên .. nhưng em không như người khác .. không thể nào mềm lòng với những con người như anh , anh ạ
    thien than nho
    ----------( Y )
    ¸,.·´¨`·.( . . ).·´¨`·.,¸
    ¨`·--·,.o(")(")o.,·- -·´¨


  3. baizen811176

    baizen811176 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2002
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Anh!
    Nhớ mong gì 1 ng đã qua, phải ko anh?Nhớ mong làm gì 1 ng đã quay lưng rũ bỏ mọi thứ anh nhỉ?
    Vậy mà lại vẫn cứ nhớ, lại nhớ đến cháy lòng những hình ảnh cũ. Em đáng thương quá đúng ko anh?
    Em tránh mặt anh , em tránh mọi thứ liên quan đến anh nhưng trong lòng sau đó lại có hàng ngàn câu hỏi day dứt :Anh thế nào rồi? Anh bây gờ ra sao?Làm gì......và thuộc về ai ?
    Em ngốc nghếch lắm đúng ko anh?Em cú đè nén nỗi mong ngóng trong lòng, cứ đè nén nhưng chờ đợi trong lòng , em trốn tránh chính những mong muốn của mình .
    Sự thật là em vẫn rất nhớ anh, em vẫn rất muốn dc gặp anh, và ko ít lần em đã nhấc dt lên để gọi cho anh nhưng lại chẳng thể bấm số. Ko ít lần đã đi ngang qua chỗ anh vẫn ngồi để dc nhìn thấy dù chỉ trong giây lát nhưng khi đến nơi lại ngẩng cao đầu qua nhanh , lại chẳng thể nhìn thấy anh . chỉ cỏ thể cảm nhận thấy anh vừa ở rất gần thôi . Em tội nghiệp lắm đúng ko anh?
    Em muốn chúng ta gặp nhau như những ng bạn nhưng bây giờ chắ la chẳng thể dc nữa anh nhỉ?Anh xa xôi quá , anh cứ vời vợi với những xa lạ ncủa mình khiến em chẳng thể tới gần dc.Em buồn nhiều lắm vì điều ấy anh biết ko?
    CUOC DOI LA NHUNG GAP GO CUA DINH MENH
  4. baizen811176

    baizen811176 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2002
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Anh !
    Anh đã đến vào lúc em thấy cuộc sống vô vị và tẻ nhạt. anh ra đi đúng vào lúc em thấy cuộc sống vô cùng đẹp đẽ và thú vị.Anh có hiểu dc những điều dó ko?Anh mang đén cho cuộc sống của em niềm vui và những điều bất ngờ nhưng cũng lại lấy đi của em niềm tin và mơ ước.
    Nếu trên đời này có thứ gọi là công bằng thì em chắc sẽ ko khổ sở như thế này đâu anh nhỉ?Anh chắc sẽ chẳng xa vời như thế phải ko anh?
    Ng ta nói đừng đặt niềm tin quá nhiều vào 1 ai đó nhưng em thì đã đặt cả niềm tin của mình cho anh, thế nên thất vọng càng nhiều.Ng ta nói khi bị mất niềm tin quá lớn ng ta sẽ đâm ra thù ghét ng khác nhưng em thì lại chẳng thể căm ghét anh dù chỉ 1 chút, 1 chút ác cảm với anh cũng ko có. Anh cứ vẫn luôn gần gũi , vẫn cứ luôn thân thiết và vẫn cứ luôn đong đầy yêu nhớ trong em. Nhiều lúc ngồi nghĩ giá mà em có thể hận anh dù chỉ là 1 chút thôi cũng đỡ hơn nhiều , cũng đỡ phải nhớ đến nát lòng như thế này phải ko anh?
    CUOC DOI LA NHUNG GAP GO CUA DINH MENH
  5. baizen811176

    baizen811176 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2002
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Anh!
    Thế là tròn 6 tháng kể từ khi chúng ta quen nhau và yêu nhau. Nửa năm cho 1 sự gặp gỡ thân thiết và cả chia xa nữa.
    Hôm nay ngồi xem lại nhật kí .Từng ngày , từng ngày với từng những kỉ niệm trong quá khứ lại hiện rõ trong trí nhớ của em .
    Mới đó mà đã nửa năm rồi anh ạ! Nửa năm trong em có hình ảnh anh, nửa năm em sống trong tình yêu dành cho anh. Và cũng là những ngày tháng đong đầy nỗi nhớ , những chờ đợi mòn mỏi của em..
    Anh! Em muốn laị dc gọi anh nồng nàn và gần gũi như thế vô cùng anh có biết ko? Thực sự hôm nay em rất muốn dc gặp anh NNCE ạ!
    I LOVE YOU FOREVER
    CUOC DOI LA NHUNG GAP GO CUA DINH MENH
  6. baizen811176

    baizen811176 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2002
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Đã lâu lắm rồi mới lại vào đây.Em đã cố trốn tránh tất cả đẻ lại 1 lần nữa trở về nhà, những ngỳa giam minh trong phòng , cố quên đi những điều day dứt trong tim
    Em rất mong mình có thể khá hơn 1 chút nhưng lại chẳng thể. Anh em có việc cần đến anh và em lại là người phải loên lạc. Nghe giọng nói của anh , em đã sững lại 1 lúc mới có thể nói tiếp dc. cũng đã lâu mình ko nói chuyện với nhau rồi phải ko anh?Nghe giọng nói của anh những khao khát bấy lâu tưởng ngủ quên trong em lại trở về. Mọi cố gắng của em lại trở nên vô nghĩa . Thực sự anh quá yêu mến trong em rồi anh có biết thế ko?
    CUOC DOI LA NHUNG GAP GO CUA DINH MENH
  7. baizen811176

    baizen811176 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2002
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Đã lâu lắm rồi mới vào đây .Nhưng thật lòng không biết phải viết cái gì và bắt đầu ra sao nữa.Có quá nhiều chuyện xảy ra trong thời guan qua đem lại quá nhiều xáo trộn trong cuộc sống của em .Và bất ngờ nhất là anh ko còn là ng ám ảnh em mỗi ngày nữa.
    Em đã gặp anh ấy khi có việc tìm anh và chúng em đã đến với nhau rất ngỡ ngàng như thế.Sự xuất hiện của anh ấy làm đảo lộn mọi thứ trong em , em ko biết thế nào nữa nhưng thật lòng em hiểu mình đã yêu , rất chân thành.
    Anh ấy ko có ý định xóa đi quá khứ của em mà giúp em nhìn nó với con mắt của 1 ng đã qua dc bờ bên này của bình yên ,Em ko thể nói trước dc gì nhưng em thấy cuộc sống mới đang mở ra trước mắt và em muốn đón nhận nó dù thế nào cũng dc , Em muốn trả quá khứ về đúng chỗ của nó anh ạ
    CUOC DOI LA NHUNG GAP GO CUA DINH MENH
  8. baizen811176

    baizen811176 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2002
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Những gì hạnh phúc mới đến mang lại quá bất ngờ!Cũng chẳng thể nói trước dc điều gì cả nhưng hy vọng nó sẽ tốt đẹp. Mình chỉ muốn dc yên ổn.Không muốn duy trì trang này lại nhưng lại muốn duy trì nó cho 1 ng khác, không nhất thiết là con ng ấy.Mình sẽ viết về anh với tất vả nhưng mong nhớ trong lòng mình .Và anh là ng duy nhất , thế thôi.
    Mình chỉ muốn nói với anh là mình cám ơn anh đã đến trong cuộc đời mình lúc này,cám ơn vì những yêu thương anh đã mang đến_TY của em ạ!
    CUOC DOI LA NHUNG GAP GO CUA DINH MENH
  9. baizen811176

    baizen811176 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2002
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Anh đã đọc dc trang viết này của em phải ko?NHưng em tin anh hiểu tất cả đã là quá khứ , tất cả đã qua.Ng ta ai cũng có 1 quá khứ của riêng mình, anh cũng thế và em cũng vậy.Nhưng hiện tại mới là cái mà em đabg sống và anh mới là ng mà em yêu nhất, em chỉ có thể nói dc với anh thế thôi và em cũng chỉ muốn nói với anh như vậy.Em ko muốn giấu anh dù là 1 chút của quá khứ và hy vọng anh tôn trọng điều ấy anh yêu của em ạ
    CUOC DOI LA NHUNG GAP GO CUA DINH MENH

Chia sẻ trang này