1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nỗi nhớ gửi một người

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi love_skyvn, 27/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. love_skyvn

    love_skyvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    nỗi nhớ gửi một người


    Bài thơ này em viết gửi tặng anh
    Là bài thơ trong trưa hè trút nước
    Cơn bão lòng hay cơn bão lũ
    Em gửi lòng mình theo những hạt mưa

    Mưa ơi mưa mưa có hiểu lòng tôi
    Ngwời xa lạ đâu hiểu ngwời xa lạ
    Chỉ còn em tin vào điều phép lạ
    Sẽ có ngày anh hiểu được lòng em

    Ước lúc này anh đang ở bên em
    Cùng em rong choi cùng em hát
    Nhưng bất ngờ sao em đang ngồi chat
    Chat một mình mà twởng chat cùng anh

    Gửi anh của em HKL
  2. xin_loi_em

    xin_loi_em Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2003
    Bài viết:
    476
    Đã được thích:
    0
    Bài thơ nayf hay lắm
    tặng bạn 5 *

    Còn bạc còn tiền còn ĐỆ TỬ
    Hết cơm hết rượu hết ÔNG TÔI
  3. NEVER_SAY_NEVER

    NEVER_SAY_NEVER Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Ôi lại một người nữa giống như tôi ! Thơ thì cũng hay nhưng không nhất thiết phải chơi hẳn cái topic thế này !
    tình yêu và sự xa cách giông như lửa và gió ! có thể lửa sẽ tắt cũng có thể lửa sẽ cháy bùng lên !

Chia sẻ trang này