1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nỗi nhớ không dịu êm

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi babybear3010, 01/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. babybear3010

    babybear3010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2005
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Nỗi nhớ không dịu êm

    Tối nay em lại đi trên con đường chúng mình đã từng đi dạo bên nhau anh à. Chỉ khác là giờ đây em chỉ có mình em, không còn anh đi bên em và nắm tay em thật hạnh phúc. Làm sao em quên anh đây, hở anh?

    Từng con đường, từng hàng cây, từng nơi chúng mình đã bước qua đều in đậm trong tim em hình bóng của anh. Em cũng đã tưởng em có thể quên anh khi em tìm quên bên bạn bè, người thân, nhưng rồi khi em quay lại căn phòng một mình, chỉ còn mình em với những kỷ niệm, kỷ niệm quá đẹp để khi nhớ lại em đau thắt cả tim. Chúng mình xa nhau hơn 1 tuần rồi anh nhỉ. Chúng mình đang chạy trốn lẫn nhau, chạy trốn những kỷ niệm dấu yêu của 1 thời. Em đang vẫn nghe lại bài "When you tell me you love me", bài hát kỷ niệm của chúng mình anh nhỉ?

    When you tell me you love me was when I decided to leave you. Our love cannot work, I know that. I''m not brave enough to sacrifice everything for you and same to you. We are not brave enough to sacrifice for each other. Apparently, we don''t love each other enough to sacrifice our life. However, I have to reveal my love for you and the nostalgia is killing myself. I never thought that I could feel for someone like the way I feel for you and I could hurt bcoz missing someone like the way I''m missing you. I miss you all the time, my dear. That was also what you told me before when we had to be away for a while, do you still remember? I wish I can hold you in my arms tightly and tell you how I feel now. However, I know that I could never do that because that could ruin our life one more time. We would fall into our arms again and could never forget each other. I know I have to let you go and I have to live my own life, a life without you. A life that every morning I wake up, I realize that I already lost you forever.

    I love you and miss you very much, my dear.

    Cám ơn các ban đã chia xẻ với mình. Lúc này là lúc mình cần những lời chia sẻ nhất vì mình không biết phải hỏi gì đây. Cuộc sống của mình như thế, không thay đổi được, mình chỉ có thể chấp nhận nó để tiếp tục sống. Xin cảm ơn và luôn cầu chúc các bạn có tình yêu thật đẹp.
  2. machismo1906

    machismo1906 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2004
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Nếu nhớ quá bạn hãy chơi điện tử, làm việc j đấy thật nhiều, hoặc đi ngủ.
  3. vnbui

    vnbui Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    1.811
    Đã được thích:
    0
    Cảm động !!!
    Quên thì sẽ quên được thôi. Rồi sẽ có ngưiời mới, và quên người cũ.Đừng so sánh .
  4. nguyenphiha

    nguyenphiha Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/02/2005
    Bài viết:
    3.417
    Đã được thích:
    1
    ôi, quên thì sẽ quên được à? Nói dễ lắm, nhưng làm thì khó ghê, hi hi.. mình nghĩ là không quên được đâu, mà có lẽ đừng nên quên.. cho dù bạn có có quên, cố tập trung vào công việc, cố tìm lấy một cảm giác mới ở một người mới, nhưng những tình cảm mà bạn đã có, đã từng sống với nó, đã từng chia sẻ với nó, thì bạn sẽ không thể nào quên được đâu.. gạt đi nỗi nhớ mà làm việc thôi, rồi nó sẽ lại tìm về với bạn, những lúc bạn không ngờ nhất, và ròi lại ngồi thừ ra mà nhớ với thương.. đấy, nó sẽ là thế đấy, và bạn chắc chắn k quên được.. Nhưng nếu như bạn dấu tạm nó vào đâu đó, rồi lúc nào đó lôi ra, len lén lau chùi lại tí chút thì cũng chẳng mất gì, bạn nhỉ..
    chúc vui...
  5. ranger83

    ranger83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    1
    Nếu có thể dấu tạm nó vào nơi nào đó thì đã là quên đựoc rôì còn gì. Đây gọi là quên để mà nhớ . . .
    Bạn j ơi, tốt nhất đừng đến nơi kỹ niệm cũ nữa mà tuyệt đối kô nên đến 1mình. Lấy công việc( nếu đã đi làm) hoặc chuyện học hành và các mối quan hệ bạn bè ra để " quên mà nhớ" nhé. Kô nên cố quá 1cái gì cả, nếu muốn nhớ, cứ thả lỏng mình ra, à khóc là tốt nhất :D
    Chúc bạn sớm vui vẻ trở lại. Nhưng mà bạn đang trong thời gian đầu . . . Ờ . . . cũng . . . vất vả để chống lại lắm.
    Qua khúc quanh này là ra con lộ lớn thôi mà !
  6. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Ôi giời, con cá nào nhảy ra khỏi lưới chả là con cá to nhất, con dê rừng nào bị bắn trượt chả là con dê rừng béo nhất và người đản ông nào bỏ em mà đi chả là người đàn ông tuyệt nhất cõi trần ?
  7. babybear3010

    babybear3010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2005
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Mình biết anh không phải là người đàn ông tuyệt vời nhất. Anh đã không đủ lòng tin cùng mình vượt qua những khó khăn. Mình cũng vậy. Mình cám ơn anh vì anh như thế. Nếu anh có thể hy sinh tất cả cho mình, liệu mình có can đảm đón nhận nó hay lại chạy trốn vì hoàn cảnh của chúng mình quá khác nhau. Khi quen nhau và khi chưa nói lời yêu, chúng mình cố tình quên đi điều phủ phàng đó. Nhưng khi đã cảm nhận tình yêu của nhau, chúng mình lại thảng thốt nhận ra rằng mình không sinh ra dành cho nhau. Thời gian phải bắt buộc xa nhau đến quá gần, thà mình xa nhau sớm còn hơn anh nhỉ.
    Khi em cảm nhận được sự ngọt ngào của nụ hôn của anh và hạnh phúc tuyệt vời khi anh muốn em hôn lên trán anh trước khi anh nói "I love you". Sự diu dàng và ngọt ngào đó sẽ đi theo em suốt cả quãng đời còn lại, kể cả khi em gặp 1 người đàn ông khác dành cho em.
    Em nhớ anh, nhớ lắm anh à. Như các bạn đã khuyên rất đúng. Em sẽ không cố quên anh vì càng muốn quên em lại càng nhớ. Càng cố tránh mặt em lại càng thấy hình bóng của anh ở khắp mọi nơi. Có lẽ em sẽ cố gắng đối mặt với điều đó. Thứ năm này chúng mình lại có dịp gặp nhau ở formal dinner, nơi mà chúng mình lần đầu tiên gặp nhau. Em đã tránh ngày thứ 5 tuần trước nhưng có lẽ em sẽ lại có mặt vào tuần này, anh à. Em sẽ gặp lại anh, sẽ như chúng mình đã quy ước, chúng mình sẽ cười và say hi. Em sẽ lạnh lùng với anh như chúng mình chưa từng là gì của nhau.
    Mình có nên gặp lại anh ấy như thế không các bạn? Mình nhớ anh ấy quá, nhớ không chịu được. Mình không biết điều đó tốt hơn hay không nhưng mình thật sự muốn nhìn thấy anh ấy, như ngày xa nhau anh đã nói anh luôn muốn nhìn thấy mình và thấy nụ cười của mình. Mình cũng không biết nữa.
  8. rockynghean

    rockynghean Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2003
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    nếu bạn muốn thực sự quên anh ấy thì bạn ko nên đến nữa, vì bạn đến rùi những kỷ niệm ngọt ngào sẽ ùa về chiếm lấy tim bạn, mình tin rằng bạn ko đủ để lạnh lùng đâu !
    mình bít rằng bạn vẫn còn yêu anh ấy rất nhìu và rất nhìu, nếu bạn đã có những quyết định chia tay đúng đắn thì nên cố gắng quên đi, quên đi để còn nhớ. Thực ra bi giờ để nhanh chóng quên mất là cố gắng tìm một cuộc tình mới, nhưng điều đó đâu có dễ khi mình lại đi tìm một hình bóng như vậy và để rồi lại gây đau khổ cho người mới. Nên, chỉ còn cách bạn hãy cố gắng tham gia những công việc khác như bạn bè, cố gắng đừng đến những nơi đã là kỷ niệm và cố gắng đừng ở một mình lâu nhất có thể, cố lên bạn nhá !
  9. tetuong02

    tetuong02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    1
    Đọc xong anh muốn chảy hết cả nước, khổ thân cho cô chú quá.. nhưng anh hông hiểu cái chổ vàng vàng. Nếu không nằm trong những lý do sau:
    - Mắc phải một căn bệnh hiểm nghèo và có sức lây lan khủng khiếp.
    - Tình cờ phát hiện ra rằng đối tượng là anh-chị em (cùng cha khác mẹ, cùng mẹ khác cha).
    - Hiện tại đã có chồng hoặc có vợ.
    - Đang là đối tượng phải chịu sự truy đuổi của pháp luật: đâm thuê-chém mướn, cá độ và cờ bạc chuyên nghiệp, lừa đảo của tổ chức cá nhân hay nhà nước với số tiền lớn, buôn bán vũ khí, ma túy, phạm phải tội ác chống lại nhân loại và loài người.
    .. thì nhanh chân bỏ của chạy lấy người. Còn nếu ngược lại không nằm trong các trường hợp trên, anh đề nghị cô chú không việc gì phải hoãn lại cái sự yêu đương sung sướng.. nếu 2 bên có gì đó mà chưa trao đổi hết, thì ngay lập tức khẩn trương làm việc đó ngay.
  10. francy

    francy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Coi khó vậy chứ rồi bạn sẽ quên được thôi , nhất là khi bạn tìm được 1 tình yêu khác xứng đáng hơn, tuyệt vời hơn và sẽ cảm thấy ngày xưa chia tay là quyết định sáng suốt và ko còn hối hận gì nữa khi giờ đây bên mình là 1 tình yêu đích thực, ko cần nghi ngại điều gì ....Tớ có kinh nghiệm mấy chuyện này rồi nên hiểu tâm trạng của bạn .Cố lên nhé

Chia sẻ trang này