1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nỗi nhớ mùa đông.....

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi biennho0307, 24/11/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. biennho0307

    biennho0307 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2005
    Bài viết:
    2.148
    Đã được thích:
    1
    Nỗi nhớ mùa đông.....

    Sáng sớm đi làm, hòa vào dòng người tấp nập. Thật thú vị khi thấy sự đổi thay của thời tiết rõ trên từng trang phục. Hà Nội chuyển mùa thật rồi! Cái se lạnh buổi đầu đông thật dễ khiến người ta xích lại gần nhau hơn và truyền cho nhau chút hơi ấm. Hơi ấm mùa đông! Không biết tự bao giờ tôi lại yêu mùa đông đến thế! Yêu cái lạnh làm cóng những đôi bàn tay, yêu những con gió mùa làm tung bay làn tóc, yêu cả cái hanh hao làm ửng hồng đôi gò má....Và mỗi đêm, cuộn tròn trong làn chăn ấm, lắng nghe gió thở, nghe gió đùa vui trên vòm cây ngoài cửa sổ, lòng chợt dấy lên 1 cảm giác thật lạ! Gì nhỉ? Nỗi nhớ!Phải, những lúc ấy, chỉ ước ao được ở nhà bên mẹ, được nghe tiếng mẹ cười và cảm nhận bàn tay dịu dàng, ấm áp của mẹ vuốt tóc.... Ôi, nhớ thật nhiều, Mùa đông...!
  2. chodom123

    chodom123 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2005
    Bài viết:
    2.198
    Đã được thích:
    13
  3. chodom123

    chodom123 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2005
    Bài viết:
    2.198
    Đã được thích:
    13
    Đây nữa ạ!
    http://nhacso.net/Music/Song/Tru-Tinh/2006/03/05F60B77/
    Dường như ai đi ngang cửa,
    Gió mùa Đông Bắc se lòng
    Chút lá thu vàng đã rụng
    Chiều nay cũng bỏ ta đi.
    Nằm nghe xôn xao tiếng đời
    Mà ngỡ ai đó nói cười
    Bỗng nhớ cánh buồm xưa ấy
    Giờ đây cũng bỏ ta đi.
    Làm sao về được mùa Đông
    Dòng sông đôi bờ cát trắng
    Làm sao về được mùa Đông
    Để nghe chuông chiều xa vắng
    Thôi đành ru lòng mình vậy
    Vờ như mùa đông đã về
    Làm sao về được mùa Đông
    Dòng sông đôi bờ cát trắng
    Làm sao về được mùa Đông
    Mùa thu cây cầu đã gãy
    Thôi đành ru lòng mình vậy
    Vờ như mùa Đông đã về.
    ................................................................................................................................................
  4. muathuvang106q

    muathuvang106q Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    1.777
    Đã được thích:
    1
    Đêm đầu mùa ...........một đêm thường làm cho con người thấy mình bất chợt thay đổi một điều gì đó trong bản thân mình ...........một đêm mà con người ta dễ thấy nao nao giữa quá khứ và hiện tại ....một điều gì đó của quá khứ thường ám ảnh hay trở về với hiện tai ngay trong cái đêm mà ai cũng nghĩ là bình thường này ......Cũng là một đêm mùa đông , cũng là cái giá lạnh đc những cơn gió khẽ đưa vào khoé mắt .......Một kỷ niệm của cuộc sống dành cho mình .....Một tình yêu chăng ? .....không , chắc là không phải đâu nhỉ ....Mà có phải thì cũng là quá khứ rồi . ...... đến Biển cũng còn có nỗi nhớ ..........huống hồ là con người ..... Tình yêu vẫn mãi là chủ đề muôn thuở của mỗi người ..nhưng hình như mình không có may mắn thuộc về cái cõi muôn thuở ấy ......đành ....tặc lưỡi an phận vậy ....Tự nhủ : mùa đông năm nay nếu lạnh thì mình chạy xuống bến nước ngầm tìm..........vậy
  5. Le_Ha

    Le_Ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0
    Àh Hèm ! Tám đứa con này chắc là được nhận bố đây ! Cái đêm mùa Đông chết ...rét !
  6. Le_Ha

    Le_Ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0
    Anh đi trong gió của nỗi buồn
    Không vô vọng mà mông lung khó tả
    Chỉ buồn cho Thu qua mùa heo may vất vả
    Vẫn phải đợi chờ trong gió,,,bâng khuâng !

  7. Le_Ha

    Le_Ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0
    Bến nước dòng sông con đò nắng gió
    Vẫn lững lờ trôi dạt những vần thơ
    Vẫn nỗi buồn xưa ngơ ngẩn đợi chờ
    Chiều vàng tím xốn xang lòng con nước...

  8. biennho0307

    biennho0307 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2005
    Bài viết:
    2.148
    Đã được thích:
    1
    Nắng. Cái nắng hanh hao buổi đầu đông thật nực. Cảm giác bức bối quá! Vào bệnh viện thăm bố, mẹ đưa cho chiếc áo khoác mới mua, nói sợ con lạnh khi mùa đông đang đến....Cầm chiếc áo trên tay mà con chỉ muốn khóc.....Mẹ ơi, mẹ vẫn lo lắng, chăm chút cho con từng chút như thuở bé...Dù cuộc sống có làm con đổi thay, có làm con chai sạn dần đi, thì trong sâu thẳm,con vẫn mãi chỉ là đứa trẻ vụng dại của mẹ ngày xưa....Trong cái giá lạnh của mùa đông, con vẫn cảm nhận tình mẹ dành cho con nồng ấm.....Con yêu mẹ nhiều cùng nỗi nhớ mùa đông....
  9. Le_Ha

    Le_Ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0
    Phượng hồng đốt lứa suốt năm
    Để anh sớm tối về thăm thấy đường !
    Về quê thẳng tắp hàng dương
    Bốn mùa gió thổi can trường đất quê
    Nơi đây một chốn đi về
    Ấp iu làn nắng lời thề mãi tươi
    Nơi đây,có một con người
    Nâng anh rộng cánh phượng cười biết yêu !...
  10. haigialam

    haigialam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    632
    Đã được thích:
    0
    Ôi nhớ, thương, ....
    chẳng biết nói thế nào .......
    Con yêu mẹ!

Chia sẻ trang này