1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nỗi nhớ mùa đông.....

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi biennho0307, 24/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. muathuvang106q

    muathuvang106q Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    1.777
    Đã được thích:
    1
    xắp hết mùa đông rồi à ??? nhanh thật đấy ! mình còn chưa kịp nhớ ........thế mà đã xắp qua ...........
  2. hoa_vo_thuong

    hoa_vo_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2005
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    --------------------------------------------------------------------
    Còn khướt chú em à ! anh mày còn chưa cảm nhận được nụ hôm mà ku ĐỐM nó hỏi thì sao mùa đông dám qua nhanh thế chứ !
  3. tuyettamnam

    tuyettamnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ trong chúng ta ko nhiều người thích mùa đông . Dường như MĐ chỉ dành cho những kẻ đang yêu và đc yêu , MĐ dường như làm con người ta gần gũi nhau hơn , nhưng cũng chính nó khiến bao kẻ phải chạnh lòng " Người ta có đôi có cặp cả rồi , nhìn người ta đi bên nhau hạnh phúc chưa kìa , sao mình vẫn cô đơn , trống trải quá " . Bạn của tôi ơi ! Sao lại đặt tên Topic của mình là NỖI NHỚ MÙA ĐÔNG ? Phải chăng bạn đang hồi tưởng về quá khứ ? Về một vòng tay đã từng sưởi ấm bạn ? Thôi bạn của tôi ah ! Tất cả đã qua rồi , quá khứ cũng chỉ là quá khứ mà thôi ! Hãy để nó ngủ yên bạn nhé !

    ......... 1 phút điên ..........
  4. Le_Ha

    Le_Ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0

    Không biết các bạn nhớ mùa Đông đến thế nào...Tôi không thích mùa Đông...Vì cái mùa Đông ấy !
    Của những năm còn đang xa Tổ quốc gia đình...Nơi ấy lạnh lắm, Chỉ không có cái giá ngjt như ở quê mình...Lao vào đến hành lang giảng đường là bỏ tay vào túi để sau đó sưởi ấm cho nhau !
    Có một điều kỳ lạ...Cho tay lên má mình thì vẫn bình thường...Còn ôm lấy má em...ôm lấy má anh thì tự nhiên ấm áp vô cùng ...CÁI LẠNH ĐI QUA MAU TRONG HƠI NÓNG CỦA TRÁI TIM MÌNH !
  5. Le_Ha

    Le_Ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0
    Tặng Biển Nhớ 0307- bà chủ topic này !
    Anh gởi cho em thóang lạnh mùa Đông
    Cái buôn buốt của giao mùa Thu vắng
    Cái nhạt nhòa của cơn chiều lằng lặng
    Một chiều hôm tím cả một phương trời
    Em ơi , Trời mây lang thang trắng xóa
    Ánh chiều tà đã ngã hết về tây...
    Bóng của em chạy dốc bỗng hao gầy
    In vạt thảm cỏ xanh buồn trong nỗi nhớ
    Hãy vui lên em trong muôn vàn khắc khoải
    Cái đợi chờ chờ dợi tháng năm xa
    Ta biết mình rồi cũng phải bước qua
    Nhiều nỗi nhớ để được về với biển...
    Biển của em và biển nhớ lại là anh...
    Khi ngọn sóng bạc đầu trong thương biển
    Vẫn ầm òa hát với bản tình ca...
    Với một cánh buồm biết biển để đi xa !
    Biển là em tung bọt trắng từng đêm
    Gió ngăn ngắt thổi vào em từng buổi...
    Ơ đôi mắt của bỉên hiền không mỏi
    Ôm cả biển trời trong ***g ngực yêu thương !
    .............................................................................................................................
  6. xichlovangkhach2004

    xichlovangkhach2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Cùfng lèm cù? chuẮi Chì hè?! ThĂi em cùfng là?m mẮy dò?ng cho nò tì?nh cà?m! Chì khò?e khĂng! Noel chf́c vui lèm hè?! TẮi qua 'i chơi ơ? Bơ? HĂ? mong sao gf̣p 'c chì, nhưng em cùfng nghìf nếu gf̣p 'c chì lùc 'ò thì? 'ùng là? chì em mì?nh cò duyĂn chì hè?! ThĂi dù? lơ?i chùc muẶn nhưng em vẫn chùc chì vui vè? và? trà?n ngẶp niĂ?m vui !!!
    chùc chùc chùc
  7. biennho0307

    biennho0307 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2005
    Bài viết:
    2.148
    Đã được thích:
    1
    Mình quả thật quá mệt mỏi và chán nản, chán nản tất cả....Muốn buông xuôi để được trốn vào cái vỏ kén tự tạo cho riêng mình......Không muốn thấy cái cảnh tranh cãi nữa.....Bấy nhiêu chuyện đã quá đủ để khiến mình phải quay cuồng trong cái mớ quẩn quanh không tìm ra lối thoát....Có thể đây sẽ là ngày cuối cùng mình post bài.....Không biết đến bao giờ mình mới đặt chân trở lại nơi này nữa..... MÌnh sẽ vẫn lang thang một mình, quay quắt với mùa đông lạnh giá....Và tất cả sẽ chỉ là Nỗi nhớ...Cầu chúc mọi điều tốt lành sẽ luôn mỉm cười với các thành viên box - những người tôi yêu quý....
  8. biennho0307

    biennho0307 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2005
    Bài viết:
    2.148
    Đã được thích:
    1
    Tôi vẫn thường có thói quen nhìn lại quá khứ, đếm nhặt và xâu chuỗi những sự việc đã qua để kiểm nghiệm lại bản thân mình! Một năm, 365 ngày, 8.760 giờ, 525.600 phút và 31.536.000 giây, đâu phải là một con số nhỏ, thử nghĩ xem mình đã làm đc những gì? Bao khó khăn với những giọt mồ hôi , thành công và nước mắt, tất cả đều có, kết quả chưa được là bao nhưng tôi sẽ không hối hận với những gì đã làm và cả những phần đã mất. Hiểu rằng mình hãy lấy cái năm đã qua (sắp sửa) làm mốc ấn để phấn đấu hơn nữa!... Đông sẽ qua để nhường chỗ cho mùa xuân trở lại. Nắng ấm sẽ về... Tôi yêu mùa đông nhưng không vì thế mà buồn khi xuân đến. Đông sẽ chỉ ẩn mình đi để may cho mình một chiếc áo choàng mới cho mùa kế tiếp.Và tôi sẽ vẫn mỉm cười, dạo qua từng con phố nhỏ và ngắm nhìn những chồi non bắt đầu nhú mở. Sự sống đang hồi sinh nơi hiện tại. Tôi sẽ sống hết mình cho ngày hôm nay và tin tưởng vào ngày mai cho dù bất cứ điều gì xảy ra đi chăng nữa! Quá khứ là những gì đã qua, tương lai là những gì sẽ đến, và hiện tại là tất cả! Mùa đông vẫn còn...
  9. MrPrince

    MrPrince Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    8.629
    Đã được thích:
    10
    Chị ơi, chính chị đã tặng thằng đốm bài "Tôi ơi đừng tuyệt vọng" cơ mà, sao chị bi quan thế. Em không hiểu tại sao lại phải làm khổ mình bằng những suy nghĩ như thế ?? Em là một người đơn giản, đơn giản cả trong suy nghĩ. Nhưng em quý trọng những gì em đang có. Làm sao có thể bỏ đi một gia đình như box của mình ?? Em mong chị nghĩ lại. Tặng chị một câu:
    "Suy nghĩ cho dù có làm khổ bạn thế nào đi nữa thì cũng chỉ là suy nghĩ mà thôi, bạn có thể thay đổi được nó mà" Chúc chị luôn vui.
  10. biennho0307

    biennho0307 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2005
    Bài viết:
    2.148
    Đã được thích:
    1
    Cám ơn em! Mấy hôm trước chị bị stress suốt nên mệt mỏi ,nghĩ ngợi vớ vẩn, nhưng giờ thì ổn rùi. Chính những người như em đã tạo thêm cho chị niềm yêu vào box đấy! Yên tâm đi, chị sẽ ko có ý định bỏ box nữa đâu! Còn vài ngày nữa là bước sang năm mới rồi, cầu chúc em luôn được mạnh khoẻ, hạnh phúc và đừng quên ...mừng thọ cho chị! (Giờ sống đến cái tuổi này rồi, ko phải là mừng tuổi nữa (--> bị già thêm thì có giề mà mừng cơ chứ!) mà là mừng thọ em ạ (--> vì "lại" thọ thêm được 1 năm nữa mừ!!)
    Được biennho0307 sửa chữa / chuyển vào 16:19 ngày 28/12/2006

Chia sẻ trang này