1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nỗi nhớ mùa đông.....

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi biennho0307, 24/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. biennho0307

    biennho0307 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2005
    Bài viết:
    2.148
    Đã được thích:
    1
    Vậy là vẫn cứ mình mình quay quắt với mùa đông! Sắp thành biennho0307''s corner rùi1 Ko sao, ta sẽ học tập BC2 và anh KOA!
    Quelle vie!​
  2. visaobinhyen

    visaobinhyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0

    Mùa Đông ! Đáng ghét,đáng lẽ không nên có, vì mùa đông không cho em nhiều hơi ấm và hành hạ em phải đi tìm ....hơi ấm! Em ghét lắm anh àh !
    Cứ đến mùa Đông là làm cho em tự có nhiều trăn trở để mang về hơi lạnh tù xa. Em không ưng gì cái mùa Hạ mùa Thu làm em nhớ mùa Đông !...Và mùa Đông là khởi nguồn cho yêu thích cái mùa Xuân lẻ loi không không nỗi nhớ vì đẹp rồi Xuân có san sẻ cho ai cái ...mà ai cũng thích đâu,ai cũng yêu cơ mà !Sao cứ nhớ mùa Đông cho nhớ nhiều thứ thế...Cô lạnh quá...nhớ nhiều quá...quay quắt quá hóa đơn côi với mùa Đông !?
    Em nhớ mùa Đông vì quá yêu mùa nắng đẹp với heo may se lạnh cuối Thu...và cảnh sắc đâm chồi khi mùa Xuân bật dậy...
  3. whitelionvn90

    whitelionvn90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    mùa đông rùi, ko bít lò sửa phòng mình có được bật ko, lạnh woá, ốm rùi, chăng có j` cả, bùn ghê
  4. biennho0307

    biennho0307 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2005
    Bài viết:
    2.148
    Đã được thích:
    1
    Đông không có sự mỡ màng với chồi cây đâm nẩy của mùa Xuân, không có ánh ắng chan hoà của mùa Hạ hay tiết trời với cảnh sắc dịu buồn của mùa Thu, vây quanh Đông chỉ là cái lạnh đến tê người. Nhưng cũng chính vì cái lạnh ấy mà tôi yêu mùa Đông nhiều đến thế. Có bao giờ bạn dành một phút giây để hiểu rằng chỉ có ở mùa Đông người ta mới cảm thấy cần biết bao một bàn tay , một vòng tay hay một bờ môi thật ấm....Đông khiến người ta xích lại gần nhau hơn để truyền cho nhau chút hơi ấm của tình bạn, tình thương yêu... Và Đông cũng chính là mùa khởi nguồn sự sống cho mùa Xuân. Liệu còn điều gì tuyệt vời hơn thế nữa?!
    Được biennho0307 sửa chữa / chuyển vào 13:15 ngày 30/12/2006
  5. Le_Ha

    Le_Ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0
    Mùa Xuân đến thật rồi! Thiên nhiên nói hộ bao người chỉ mỗi ta là không biết cảm nhận cái mùa Xuân về theo một cảm xúc đến lạ thường như bao năm trước...Nhưng có sao,mùa Xuân của đất trời kỳ thú muôn nơi! Ngọn gió online cũng se lạnh ...thổi vào ký ức những ngọn roi thời gian không nóng rát nhưng cũng đủ cho hanh khô một khoảng trời....Làm săn lại những nghĩ suy cùng thời gian của con Én lượn...Hài hoà và cháy bỏng mọi con người.!!!...
    Mùa Xuân đến rồi đó ...Không chỉ vần thơ mà còn có Mai vàng,cánh Đào mong mảnh ...không tiếng pháo nổ ran thay món quà tuổi trẻ..Nhưng vẫn lại mùa xuân nắng ngập tràn mà không thiếu cái se lạnh cuối mùa Đông...Xuân lại về trong mỗi con người !
    Vòng quay của thời gian lại cho ta đến bên người : Mùa Xuân !Nơi khởi nguồn của thời gian và tương lai sang lạn của trời đất và con người....Rồi một ngày nào đó...Mùa xuân lại là nơi của sự thật của mỗi con người! Lớn lên đi lên và ra đi từ đây : MÙA XUÂN !

  6. hoa_vo_thuong

    hoa_vo_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2005
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    HàNội giao mùa _lạnh và ấm áp!thời khắc của năm được đếm bằng nhưng giây cuối cùng của năm,một năm qua đi với bao hoài bão , phút nhìn lại mình chợt nhận ra mình không còn là mình của cách đây một năm! làm được gì và đã ra gì? Mùa xuân về hãy để mùa đông vào ngày mai , còn hôm nay hãy nâng ly chúc cho một mùa xuân ấm áp !
  7. Le_Ha

    Le_Ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0
    Thôi ạh ! Gà chạy mãi toát mồ hôi...Nóng lên rồi quên béng mùa Đông ! Nhớ có mà cả Biển ! Không chìm chẵng nổi chẵng lênh đênh !...
  8. biennho0307

    biennho0307 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2005
    Bài viết:
    2.148
    Đã được thích:
    1
    Gió mùa đang về .... Vậy là đông trở lại thật rồi! Cái lạnh bảng lảng trên từng vòm cây , đọng trên những tà áo và vương cả nơi ánh buồn xanh xao của nỗi nhớ . Ừ, nỗi nhớ cũng có ánh buồn, có trái tim đấy... Nhớ những đêm đông ta một mình với cái bóng trải dài hắt lên bờ cát, lặng thầm ngồi nghe biển khóc ... Sóng và gió vẫn thế, cứ đan quyện vào nhau, thổi sâu vào nỗi nhớ, gào thét...Cồn cào một ánh mắt, bờ môi....Tất cả đã xa xôi nhưng chiều nay ta muốn khóc ... Thắp một nén nhang tưởng niệm cho quá khứ ùa về .....Hãy lắng sâu, lắng sâu nhé .... Chỉ còn lại biển và ta .... Mùa đông cùng nỗi nhớ ....
  9. Le_Ha

    Le_Ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0

    ....Biển của em và biển nhớ lại là anh...
    Khi ngọn sóng bạc đầu trong thương biển
    Vẫn ầm òa hát với bản tình ca...
    Với một cánh buồm biết biển để đi xa !
    Biển là em tung bọt trắng từng đêm
    Gió ngăn ngắt thổi vào em từng buổi...
    Ơ đôi mắt của bỉên hiền không mỏi
    Ôm cả biển trời trong ***g ngực yêu thương !
    Có phải nơi đây sóng ru em ngủ
    Sóng hát em nghe từ buổi lọt lòng
    Có phải nơi đây biển hiền ấp ủ
    Mối tình em buổi mới thanh trong !?
    Ơi những cánh buồm lộng gió ra khơi
    Mang cả tình em từ buổi ấy
    Thuyền cập bến chiều chiều em có thấy...
    Chở nặng tình em nữa đấy EM ƠI !
    12/06
  10. chodom123

    chodom123 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2005
    Bài viết:
    2.198
    Đã được thích:
    13
    Hôm nay gió mùa lại thổi, lại nhớ những gì mà đã đến với mình theo cơn gió mùa năm ngoái. Gió đưa đến rồi gió lại đưa đi những những chiếc lá tan tác theo từng mùa, lá chẳng thể xanh mãi và tình yêu cũng thế...em ơi!

Chia sẻ trang này