1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nỗi nhớ mùa đông.....

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi biennho0307, 24/11/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. biennho0307

    biennho0307 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2005
    Bài viết:
    2.148
    Đã được thích:
    1
    "Dường như ai đi ngang cửa
    Gió mùa đông bắc se lòng
    Chút lá thu vàng đã rụng
    Chiều nay cũng bỏ ta đi.... "
    Buồn da diết, khắc khoải một nỗi nhớ đã thành tên ... Chiều nay những ca từ ấy vang lên, lòng ta lại chông chênh như bao lần trước đó ... Phú Quang đã trở thành nỗi niềm xưa cũ, cho ta nhón chân bước nhẹ tìm về ... Và chiều nay tất cả bỗng tràn về, khi ta nhận những dòng tin anh nhắn ... Xa vắng ... Chiếc lá ngày ấy đã vàng và rụng xuống rơi nghiêng, hoa sữa thôi nồng nàn và rêu phong cũng làm mờ chốn cũ ... Chẳng còn lối nào khác để quay đầu nữa đâu anh ... Quá khứ đã hoá thành nỗi nhớ mỏng manh, nhưng lại là sợi dây vô hình thít chặt khi ai đó vô tình khiến ta chạm vào cánh cửa nhốt chặt miền ký ức ... Thổn thức ... Khúc nhạc vẫn vang lên, phảng phất khói sương của "một chiều phủ Tây hồ" hay nỗi cô đơn của một kẻ luôn sống khắc khoải về những điều đã không thoả nguyện ... Ta như tìm được một phần của chính mình trong tình khúc Phú Quang ... "Ta mơ thấy em - Ở nơi kia xa lắm - Một Hà Nội ngây ngất nắng - Một Hà Nội run run heo may ..."
    Một chiều đông Hà Nội ....

    Được biennho0307 sửa chữa / chuyển vào 15:54 ngày 05/01/2007
  2. Le_Ha

    Le_Ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0

    Hãy khóc đi em...Đừng dối trái tim mình !
  3. biennho0307

    biennho0307 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2005
    Bài viết:
    2.148
    Đã được thích:
    1
    Ngày 9/ 1/ 2007.
    Buổi chiều, trời vương nhẹ nắng.Những sợi nắng vàng mỏng manh xuyên qua tấm cửa kính soi vào tận chỗ ta ngồi, cảm giác như có bàn tay ai ve vuốt, dịu dàng và ấm áp. Cho đến mãi tận hôm nay mới thấy lòng bình yên trở lại, dẫu không phải là tất cả! (Vậy cũng đủ để ăn mừng rồi !). Muốn viết vài bài thật nghiêm túc cho những topic ta yêu thích kẻo không lại bị "phong tặng" cái danh hiệu "Vua spam" đáng ghét ấy mất!
    Điều mà ta muốn viết hôm nay là bàn về cảm xúc của mỗi người với mùa đông. Đông sắp qua đi, ta sẽ phải tạm biệt cái lạnh buốt tê với màn sương mờ mắt kính mỗi buổi sáng đi làm, tạm biệt bếp than ấm mùi ngô nướng ta vẫn ngồi nhâm nhi sau những tối tan học, cả chiếc mũ len xinh xinh cô bạn tặng làm quà cho một chuyến đi xa, và xa cả hơi rượu nồng sưởi ấm đêm đông ta say cùng lũ bạn .... Ôi, chưa xa mà sao ta đã thấy nhớ Đông đến thế ... Ta biết có nhiều người không thích mùa đông bởi trong họ đã ẩn hiện một dáng mùa khác. Người ta thường nhớ về một mùa nào đó khi nó gắn liền với những kỷ niệm khó phai . Ta cũng vậy . Nhưng hôm nay ta không muốn gợi lại những kỷ niệm xưa - những kỷ niệm buồn đến day dứt ấy nữa. Ta đang học cách mỉm cười với quá khứ, tập cho lòng được bình yên khi bỗng chợt ký ức ùa về... Lúc này ta chỉ muốn được lắng nghe những giao cảm của người khác về mùa đông, chỉ vậy thôi ...

    Được biennho0307 sửa chữa / chuyển vào 16:46 ngày 09/01/2007
  4. biennho0307

    biennho0307 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2005
    Bài viết:
    2.148
    Đã được thích:
    1

    aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
    Sao đợt này mình dễ bị phân tán tư tưởng thế nhỉ???
    Tự sory mình cái vì đã spam ở đây!!!
  5. hoa_vo_thuong

    hoa_vo_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2005
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    HaNội những ngày đầu xuân , gió lạnh buốt cứa vào từng thớ thịt , dòng người vẫn hối hả tất bật với công việc của mình chỉ có ta , tự ta tìm riêng cho ta một phút tĩnh lặng , tự ta tìm một chút bình yên !
    Gió trên cây ,xào xạc tán lá
    Hỏi mần non , yêu tự bao giờ?
    Yêu cuộc đời , yêu người chăm bón
    Yêu mưa kia , ban phước cho đời ..
    Và Yêu tôi ? là gió của Trời
    Chỉ biết bay thổi luồng gió mới
    Góp nhặt hương tích tụ trong chồi
    ,....................
    Đời kẻ vô thường chỉ toàn là hoài niệm !
    ( Tặng bà chúa Mùa Đông bài viết này ! Bà có chấp nhận chăng?)
  6. biennho0307

    biennho0307 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2005
    Bài viết:
    2.148
    Đã được thích:
    1
    ^: hì, để bà ...xem xét đã héng! "Sai một ly, đi một dặm" đấy --> phải kẩn thận!
  7. BC2

    BC2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0
    Đông sắp đi rồi! Phùuuuuuuuuuuuuu! Mừng dã man...
    (icon trêu biennho )
  8. biennho0307

    biennho0307 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2005
    Bài viết:
    2.148
    Đã được thích:
    1
    Đông đi rồi đông lại sẽ đến
    Người xa người nhớ lém ....MỦNG () ơi !!!
  9. BC2

    BC2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0
    Tác giả Biennho:
    "Đông đi rồi đông lại sẽ đến
    Người xa người nhớ lém ....MỦNG thủng () ơi !!!"
    Chạy! Vù!
  10. biennho0307

    biennho0307 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2005
    Bài viết:
    2.148
    Đã được thích:
    1
    Chồng ta... khố rách ta thương
    Chồng người quần xịn, xe hơi mặc người

Chia sẻ trang này