1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nỗi nhớ mùa đông.....

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi biennho0307, 24/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. biennho0307

    biennho0307 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2005
    Bài viết:
    2.148
    Đã được thích:
    1
    Đông nay sao lạnh quá! Những cơn gió rét buốt cứa vào da thịt cái lạnh làm khô nứt bờ môi và tê dại những bàn tay...Lời yêu thương quá đỗi chân thành của người ấy lại rơi vào khoảng trống của trái tim ta lâu nay vẫn khép kín....Bật cười trước vẻ lúng túng khi họ cố nói ra lời yêu ta, ta thật độc ác!Liệu ta có phải là người vô cảm???Ta bỗng thấy sợ, sợ khi được người ta dành cho quá nhiều những yêu thương, sợ khi hiểu ta không thể đáp lại những yêu thương ấy ...Và ta sợ làm người khác đau khổ vì ta....Ta đang dần trở thành kẻ thật hèn nhát...Ta luôn là người mâu thuẫn....Ta khao khát một vòng tay nhưng lại luôn lo sợ, luôn trốn chạy trốn tình yêu ....Có lẽ nào ta cũng đang dần trở thành mùa đông....Ôi, ta không hiểu được chính ta nữa rồi, Mùa Đông ạ...
  2. NGUYENNGUYENLINH

    NGUYENNGUYENLINH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    2
    Tưởng tượng khéo như CĐ+MTV!!Đúng là những tâm hồn lang thang trong gió mùa đông bắc...Bé con dạo này xao động theo cái kiểu bất ổn thế??
    Vẫn biết yêu em-Kể cả cả những khi say
  3. muathuvang106q

    muathuvang106q Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    1.777
    Đã được thích:
    1
    chuyên gia chọc ngoáy như NNL thì ai nghe cho mát ruột đây
    bác ơi ! xứ ĐắcLắc mùa này thế nào rồi
    tết này về xứ Thanh đi ? Anh em mình uống rượu còn bây giờ thì đừng nuối tiếc hay ghét bỏ mùa đông nữa Mùa gì đến thì sẽ đến mà
  4. biennho0307

    biennho0307 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2005
    Bài viết:
    2.148
    Đã được thích:
    1
    Ngày đông trong bệnh viện, ảm đạm với1màu xám xịt tẻ ngắt...Chợt thèm 1 ly rượu để xua đi cái buồn đang bảng lảng ngoài khung cửa sổ....Đông năm nay mới đầu mùa thôi mà ta buồn hơi nhiều! Phải chăng bởi thời gian...?(Chả tốt tẹo nào cả!)
  5. biennho0307

    biennho0307 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2005
    Bài viết:
    2.148
    Đã được thích:
    1
    Giữa những cơn gió lạnh dến cắt da thế này, được nhâm nhi ly cacao nóng cũng là 1 điều hạnh phúc( không cafe được nữa --->lại thêm mụn, hic! ). Tối qua ngồi đàm đạo với bác Le_Ha, được nghe bác kể về cuộc đời, về thơ ca, về chữ "tình" "đeo đẳng" bác, chợt nghĩ, nếu như bác trải đời mình lên trang giấy hẳn đấy sẽ là một cuốn tự truyện còn "ăn khách" hơn cả của Lê Vân (tất nhiên ở đây không đề cập đến vấn đề "tăm tiếng"). Và ta lại nghĩ về bản thân, thấy mình sao kém cỏi quá....Ta nghĩ mông lung về cuộc đời, về những điều mà ta đã trải qua và cả những điều chưa tới, suy nghĩ quyện theo những vòng xoay bánh xe...Gió ào ào qua tai, luồn sâu vào từng lớp áo, lạnh buốt.....Bàn tay cóng dại và tim ta thổn thức.....Chợt thèm hơi ấm một vòng tay....
  6. muathuvang106q

    muathuvang106q Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    1.777
    Đã được thích:
    1
    Mình không biết là mình yêu người ấy hay không ? nhưng thực sự mình cảm thấy người ấy tuyệt vời đến nhường nào ? nhưng có lẽ mình ko thể ...Phải chăng mình ít tuổi hơn người ấy ? phải chăng lý trí của mình vẫn luôn kìm nén con tim mình .....Người ấy gọi mình là ..nhóc....Mình cười ....Nhưng chỉ mỗi từ ấy thôi mà như một bức tường vô hình ngăn cản những gì mình khao khát ....đời thật lắm trái ngang .....âu cũng là cái số rồi ...... Đành để lý trí tiếp tục ngự trị con tim. Có thể như thế lại tốt cho mình hơn ......Mình vẫn mãi xin làm một người em đúng nghĩa trong suy nghĩ của người ấy vậy ...........Hơi lạnh của mình đông biết đâu lại giữ nỗi những nhịp đập của con tim . Mình chợt thấy ....Mình vẫn yêu mùa đông như ngày nào .........
    Được muathuvang106q sửa chữa / chuyển vào 10:27 ngày 06/12/2006
  7. hoa_vo_thuong

    hoa_vo_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2005
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    ...... Sao vẫn hiện trên khoảng trời u ám , và trăng vẫn mọc trong mùa Đông! không có gì là không thể , sao ta lại không thể có được em!
  8. biennho0307

    biennho0307 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2005
    Bài viết:
    2.148
    Đã được thích:
    1
    Một ngày mới bắt đầu bằng cái nhìn ngao ngán khi thấy lớp sương dầy đặc phủ đầy cửa sổ. Không lạnh nhưng thật khó chịu bởi sương cứ bám chặt vào mắt kính, chẳng thể nhìn rõ đường, đành tháo cái "đít chai" ra để trở về với người ....bình thường 2 mắt! Mù mịt! Cảm giác như đi trong mây, lái xe bằng....cảm tính! May mắn bởi số vẫn chưa tới lúc tận! Đến công ty an toàn với mùi sương còn quyện đầy trên tóc. Phùuu...., còn sống! Ta lại "chiến" tiếp với mùa đông vậy!
  9. hoa_vo_thuong

    hoa_vo_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2005
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Không ồn ào , không náo nhiệt ! chỉ có tiếng sột soạt của bút gặp giấy và tiếng cằn nhằn của thời gian .... bà giấy bực mình hỏi thằng bút .
    Mày còn nằm ỳ ra đấy à cái thằng v.. học , giờ nào còn mắt nhắm mắt mở thao láo thế kia , có con nào nó hở cho mày nhìn đâu , tao thì trắng trẻo đây chỉ chờ mày cày mà chẳng đoái hoài là sao hả cái thằng trời đánh kia !!!!!
    Con lạy mẹ , mẹ trắng như ngọc như ngà thế kia con sao dám nỡ hạ chân lấm bùn xuống thân thể mẹ được chỉ có những thằng có học nó mới dám ... xin mẹ tha cho .....
    À cái thằng kia , bà đã hạ mình chỉ chờ mày , bao nhiêu bụi trần bà rủ bỏ chờ ngày mày thân chinh thế mà giờ mày lại quay mặt hả , chẳng thà bà đui què mẻ sứt gì cho cam .... Ối làng nước ơi sao khổ cái thân tôi thế này hở giời !!!!!
    ......zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

  10. NGUYENNGUYENLINH

    NGUYENNGUYENLINH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    2
    To cưng:Bâỵh em đã bị nhiễm cái bệnh sợ mùa đông của anh rồi nha!!.Hôm rồi thấy mình khô khan quá-ép mình thay đổi=cách lang thang để cảm nhận "hơi thở của mùa đông" lang thang xong quả thật có thay đổi lớn.Cái thằng đc mệnh danh chẳng baoh ốm như mình lại phải 1 đống ôm chăn mất gần 1 ngày vì cảm lạnh.

Chia sẻ trang này