1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nỗi nhớ mùa đông.....

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi biennho0307, 24/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tuyettamnam

    tuyettamnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Phải biết sống ác _ Sống tàn nhẫn để mình sống mạnh mẽ hơn ! vậy mới đầy đủ
  2. xichlovangkhach2004

    xichlovangkhach2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Chị à! Mùa đông ở HN lạnh chị nhĩ! Em sống và cũng chiến đấu ở mảnh đất này đc gần 3 năm rồi! Vậy mà mùa đông nào cũng cảm thấy lẹnh lẽo và cô đơn! Lại một mùa Noel bắt đầu, và đối với em Noel năm nào cũng như năm nào, chào phèo! Phải chăng cái duyên chưa đến với mình hay là chẳng bao h đến với mình nữa! Cứ mỗi đếm nằm ôm thằng bạn ngủ mà cảm thấy ấm áp! Và lúc này đây, trong tâm trạng buồn em luôn ước nguyện người ấy sẽ sớm đến với em và khi đó ...em cũng không nghĩ đc là mình sẽ lèm j`! T hôi em lại luyên thuyên rùi! À em xin lỗi chị vì không tìm ra chỗ nào cho thằng em chị! Sorry nhiều nha! Em tìm trêm mạng mà toàn là Trung tâm nó tuyển! nên ko giới thiệu! Thôi chúc chị có một mùa noel vui vẻ và hạnh phúc bên người ấy nhé!
  3. xichlovangkhach2004

    xichlovangkhach2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Chào chị!
    Chị có còn online nữa không đó!​
  4. biennho0307

    biennho0307 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2005
    Bài viết:
    2.148
    Đã được thích:
    1
    Vậy là cái ngày bố được ra viện "lại" cũng đã đến, buồn vui lẫn lộn...Hy vọng bố sẽ không phải nhập viện trở lại! Nhưng từ chiều nay sẽ chẳng còn mong đợi cái giây phút tan làm để được vào BV ríu rít kể chuyện cho bố mẹ nghe nữa....Cảm giác lòng thật trống trải....Cả đêm qua chẳng ngủ được ,mở một đĩa nhạc không lời, trằn trọc.... Lại nghĩ ngợi miên man....Và tự mệt mỏi với chính những suy nghĩ của mình..... Tiếng gió thở qua các khe cửa nhỏ đêm nay sao nghe rõ quá...., văng vẳng tiếng rao của người bán hàng đêm, buồn và ảo não....Hiện lên trong đầu hình ảnh người bán hàng lầm lũi trong đêm khuya giữa những cơn gió đầu mùa lạnh buốt....Vì một miếng cơm manh áo....Xót xa...Cố thu mình sâu hơn vào lớp chăn ấm....Vẫn lạnh lắm...
    Được biennho0307 sửa chữa / chuyển vào 13:46 ngày 12/12/2006
  5. hoa_vo_thuong

    hoa_vo_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2005
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Nhìn cái lạnh tê tái ngấm từng đợt cào xé tâm can kẻ cô hồn rồi mới chợt nghĩ đến cái kiếm nhân sinh của con người ! kể cũng hay , đời cũng có số cả , có vay rồi ắt phải trả ! Nhưng mấy ai dám Vay để rồi chống lại cái quy luật khắc nghiệt của cuộc đời họ!
  6. biennho0307

    biennho0307 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2005
    Bài viết:
    2.148
    Đã được thích:
    1
    Trùm kín chăn , ấm áp, tĩnh toạ và... buôn điện thoại, gần 2 tiếng = 108'' , cũng là 1 cái thú! Bật cười bởi những suy nghĩ trẻ con của chính mình...Ngủ thiếp đi lúc nào không biết với quyển sách trên tay cùng những giấc mơ tinh nghịch.Lâu lâu rồi mới thấy lòng ấm áp trở lại giữa đêm lạnh mùa đông....
  7. Le_Ha

    Le_Ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0
    Àh hèm...! Cháu bác khá lên rồi...Bác đâm ra lo...Định bao nhiêu mâm nhẩy....Mùa Đông uống R không Bia.!
  8. biennho0307

    biennho0307 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2005
    Bài viết:
    2.148
    Đã được thích:
    1
    Ấm áp lên được là nhờ cút rượu tối qua của bác cả đấy bác ạ! CÒn chuyện mấy mâm thì cháu đang đợi bác giới thiệu cháu trai của bác mà lỵ! Tuỳ ở bác cả đấy! Bác phải xúc tiến nhanh nhanh để cháu còn mời cả box nhà mình rượu chè nữa chứ!
  9. hoa_vo_thuong

    hoa_vo_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2005
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Đời thật khốn nạn cho những kẻ không nhà không cửa ! lang thang vô định giữa sự cô đơn của thành phố này ! gió vẫn lạnh tê tái , và người vẫn vô tình hay cố tình trong cảm giác ấm cúng không muốn chia sẻ ! !!!!!!!! cuộc đời mãi vẫn chỉ là con cù quay đi quay lại trên tay những kẻ cầm dây
  10. Le_Ha

    Le_Ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0
    Ớ cái cụ non này....Chưa kịp vào đời mà đã nghĩ mình là con rối... Khối cô mê cái mùa Đông của "cụ" .Đừng vội khóc cho cuộc sống tươi đẹp đang dành cho chàng trai dũng cảm chốn XA TRƯỜNG !

Chia sẻ trang này