1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nỗi nhớ mùa đông.....

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi Sweet_fa, 01/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phcuong

    phcuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    Hơ, hoá ra anh có tật nên giật mình rồi
    tại vì anh gặp Jenie, Jenie ăn hiếp anh quá, nên bây giờ anh phải cảnh giác trước em đấy.
    Tặng em này :
    Và cái này tặng chị giá của em ở nước Nga xa xôi nhé:

    Cái này cho anh:
    Weekend vui vẻ nhé
    Hic, đi lạc chủ đề rồi, quay lại nỗi nhớ mùa đông đi. HN đang nắng và nóng rồi, mặc dù vừa đúng tiết thanh minh.
  2. Wildcat

    Wildcat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    859
    Đã được thích:
    1
    Đông chợt đến khi lòng ta quạnh vắng..
    Đông đi rồi..mà tuyết vẫn chẳng tan..
    Nắng hạ chói chang..tuyết tràn vào ngõ vắng..
    Ngõ vắng nào..ta đơn độc những chiều đông..!
    Em có biết không..ta nhớ nàng Bân rét..
    Bờ vai gầy, em có lạnh mỗi hoàng hôn?
    Không có ta..ai choàng lên mái tóc..
    Hơi thở nồng nàn..chợt vỡ giữa mùa đông..!
    Ky so bat duc, vat thi u nhan..IN 1980 FAMILY
  3. Quang

    Quang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/01/2001
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    Đây đây tớ góp vui mấy câu SW này , đang ngồi liên thiên với em Jennie nhà tớ, vừa viết chơi mấy câu này cho em ấy đọc , đang online nha' ...vui vui thôi , hôm nay HN trở rét nhà sweetfa ạ
    Sắp sang mùa hè rồi
    Mà ngồi nhớ mùa đông
    Những hàng cây cong cong
    Chợt im lìm lá rủ
    Cây gạo cũ bên hồ
    Giờ đã nở thành bông
    Màu hoa hay lửa hồng
    Thắp lên trời thương nhớ
    Chỗ này là lối nhỏ
    Khi xưa về dạo chơi
    Mũ len cạnh ghế ngồi
    Ta vui cười thoả thích
    ...
    Nếu em là chim non
    Em bay lên bầu trời
    Thì em sẽ chỉ hót
    Cho I-a-xơ nghe...
  4. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay mây vẫn mầu u lạnh
    Gió cũng chẳng đưa,trời chẳng xanh
    Một cánh chim đơn tìm chỗ nghỉ
    Chiếc lá vàng kia khẽ rơi cành.
    Now and forever love Meomatxanh....
  5. ngoclong80

    ngoclong80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Bài này mới làm và đăng ngay nên không có thời gian sửa ...mong mọi người thông cảm. Bài thơ có tựa đề "GỬI ĐÔNG" ... Bài này viết tặng cho người nào đang yêu...
    Em có gửi một mùa đông nồng ấm
    Trên nhành môi phơn phớt sớm mai?
    Giọt sương khuya ngẩn ngơ đến lạ
    Vu vơ để hạt nắng bỗng hoá khờ
    Em có gửi chút hương từ nơi lạ
    Trong tiếng xuân chớm nhẹ gót hồng?
    Có chiếc lá thả mình về với đất
    Lặng lẽ đưa thầm chút nhớ thương
    Em có gửi chút gió mùa se lạnh
    Giọt mưa bay đậu trên cánh má hồng?
    Tách vỏ cây chồi non chào buổi sáng
    Mang tình yêu, hi vọng đến muôn hoa
    Em ơi!
    Em hãy gửi một tình yêu chân thật
    Vào thời gian, hay chỉ chút hư vô
    Giữa tiếng xuân về trên nền đông giá lạnh
    Mối duyên nồng sưởi ấm trái tim anh....
    2003-12
    Ngoclong80
  6. Hoabaoxuan

    Hoabaoxuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội mùa không anh
    Hoa Báo Xuân
    Em nghe tin tuyết lại rơi nhiều
    Anh của em nơi ấy giờ lạnh lắm
    Gió lang thang những nẻo đường khuya vắng
    Bầu trời đêm đen khát một vầng trăng!
    Bạn bè em nhiều đứa hỏi thăm:
    "Người ấy thế nào rồi, bên ấy?..."
    Biết nói sao? Đành mỉm cười buông vậy
    Hà Nội nắng hanh vàng lòng vẫn thấy bão giông!
    Đã hai lần rồi, trời chuyển sang đông
    Đôi tay gầy, thiếu một người ủ ấm
    Em dạo phố một mình, Hà Nội dường ướt đẫm
    Hạt mưa dày, sắc lạnh phía không anh!...
    Rét đầu mùa lộc chưa thấy biếc cành
    Mùa xuân đã ngập ngừng bên ô cửa
    Thôi đành vậy, nắm tay làm chút lửa
    Đốt cho lòng hơi ấm của yêu thương!

    ***Trăng cuối tháng có lần anh ví
    Chữ D hoa như vầng trăng xẻ nửa,
    Tên em như nửa trăng mờ tỏ
    Ai bỏ quên, lặng lẽ sáng bên đời!...***
  7. nsn

    nsn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2001
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Dường như ai đi ngang cửa
    Gió mùa đông bắc se lòng
    Ô cửa co mình trong nắng
    Níu về khoảnh khắc mùa đông
    Lặng lẽ nhặt chút than hồng
    Ru lòng..
    ừ thôi..
    đành vậy..
    Mùa thu cây cầu đã gẫy
    Chỉ còn..
    nỗi nhớ..
    mùa đông..
    | | | - - --never-say-never--
    Được nsn sửa chữa / chuyển vào 12:13 ngày 04/04/2003
  8. Hoabaoxuan

    Hoabaoxuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    Không đề mùa đông
    Góp nhặt lại những mảnh vỡ niềm tin
    Em lỡ đốt sau một lần khờ dại
    Cất bước trong mưa, chiều đông tê tái
    Ngỡ mình - lá nhỏ cuối mùa thu!
    ******-----------
    Có chiếc lá bay ngược chiều gió thổi
    Mềm như em và xao xác như em!

Chia sẻ trang này