1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nỗi nhớ ...... Nỗi ức ....... và Sự cam chịu .....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Thuyen_Bien, 06/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Thuyen_Bien

    Thuyen_Bien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2005
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Nỗi nhớ ...... Nỗi ức ....... và Sự cam chịu .....

    Text

    Nov/05

    Giờ này bên em là tối thứ 7, em vừa đưa con bé và bé Phuong con của Diem đi coi Disney về , 2 tiếng đồng hồ trong stadium , em tranh thủ chợp mắt đuoc một lúc , bỏ mặc sự ồn ào náo nhiệt , bỏ mặc tiếng con trẻ la hét , hồn nhiên .... Chỉ có nhung luc như vầy, em mới tranh thủ đuoc giấc ngủ của mình, em mới có thể tạm lãng quên, tạm dzay dzứt va dzằn vặt những chuyen đang xảy ra . Em thật sự mệt mỏi , mệt lắm Anh có biết không ?

    Nếu em biết yêu là thế, nếu em biết Anh là thế , có lẽ em thà đóng kín con tim cua mình , em thà chôn chặt đời mình vào những ngày tháng vô tri vô giác , những giây phut truoc kia, tuy rằng nó tẻ nhạt, nó cay đắng , nó chua xót nhung cũng không đến nỗi làm cho lòng em đau buốt hay nhói đau như bay gio .

    Từng ngày qua, không có luc nào mà em ngừng suy nghĩ về Anh, suy nghĩ về chuyen cua mình , và hình như , em càng nghĩ tới, em lại càng đau khổ và tủi hờn , dzù em đã biết truớc, trong Anh không hề có sự rung động , nhớ nhung lo lắng va bất an vì em hay dz ành cho em .

    Trong những ngày qua, em không ngừng tranh ĐẤu với gia đinh, em kong ngừng ngang nghạnh buớng bò với Mẹ , để bảo vệ cho việc em dang làm cho Anh, để bảo vệ cho feeling cua Anh va cua Mẹ Anh , rồi em lại quay qua Anh, em không ngừng giải thích, giãi bày hầu mong Anh hiểu đuoc sự việc, hầu mong ở nơi Anh, em tìm đuoc sự thong cảm, đồng cảm, an ui , nhưng thật buồn thay, Anh không có ........ và em lại 1 lần nữa cắn môi, đè nén cái nhói đau bộc phát sau mỗi 1 câu nói cua Anh , cũng may tất cả chỉ là qua đien thọai, nếu đứng truớc mặt nhau , có lẽ Anh sẽ nhìn đuoc trên khuôn mặt với nhung hàng nuớc mắt vô vọng kèm voi ánh mắt cô độc ....

    Tất cả mọi chuyen không còn nằm trong khả năng cua em nữa, không còn nằm trong tầm tay cua em nữa, ở nơi này, em ngồi hình dzung ra từng sự việc, em hình dzung ra từng câu nói mát, nói hờn, nói bóng gió cua Mẹ em , hay em hinh dzung ra nhung việc xap xảy tới , em hoàn toàn run nguời , em hỏang sợ , em lo , lo đến bất an , có lẽ , em qúa coi nặng sự việc , em qúa coi nặng Anh, em qúa lo lang cho Anh, trong khi Anh thì hoàn toàn dzửng dzưng và tìm ra đủ lý dzo đỂ chứng minh sự dzửng dưng cua mình là đúng, sự bận rộn trong công việc cua Anh là q uan trọng và suy nghĩ cua Anh là đúng .

    Em vẫn biet, Anh thích hợp với lối sống ở nuoc ngoài, con cái lớn rồi, 18 tuổi là có quyen đinh đoat va đa(.t huớng đi cho đời mình, em van biet, đời sống ở nuoc ngoài, luon làm cho con nguoi tự dzo , từ dzo để họ dzễ dzàng quên đi nguồn gốc cua họ .
    Anh không thích gia đinh em xen ( xía ) vao chuyen cua mình , Em biet Anh không có lý dzo gi để gặp Mẹ em , Vì khi Anh gap , tình yeu cua Mình kong đủ để Anh có thể đứng truoc mặt Mẹ em mà hoi xin cuới em . Trong chuyen mình dang làm, Anh coi như là 1 cuộc giao dzich , và Anh nghĩ đó là chuyen riêng cua em va Anh , Anh muợn đời sống ở nuớc ngoài để Ràng vao chuyen này , và Anh có biet, vô tình Anh làm cho em đau buốt va lẻ loi khi Anh cố tạo ra mot khoang cách để em chống chọi chuyen này một mình, Anh có biet , dzu sao ta cũng vẫn la nguoi việt, sống phai có trên va có dzuoi , Em còn Cha Mẹ, còn em út em phải làm guơng , trong khi đó, chuyen cua mình, ai nhin vao cũng thay đieu thiệt thòi va bất công cho em , nen moi nguoi muốn lên tiếng cho em thoi .

    Nhung Anh thây'' Khong ? vì Anh qúa quan trọng trong em, để cho em đến nỗi phai trở mặt voi gia đình để bảo vệ và lam theo ý Anh . Ngay giờ ta chua biet, nhung em biet thời gian ta kong còn bao nhiêu , tính em thi lo xa, va càng lo xa hơn nua khi nhìn thấy; tính Anh rất dzửng dzưng va chủ quan . Vây mà từng tieng nói cua em, từng cái lo lang cua em, Anh cho là thừa ....... thừa đến nỗi nếu em nói tiep, Anh lại thở dzài, neu em nói tiep, Anh tìm đuờng tránh né ........ mot cái thở Dzài cua Anh, 1 câu nói cua Anh, em cơ hồ như muốn gục ngã va buông xuôi .

    ĐỂ giờ đây, giay phut này, em chỉ biet im lang, và đẻ cho Anh hoàn toàn quyet đinh, dzu em phai tro mat voi moi nguời , trong sự im lang là 1 sự oán giận Anh , vì kong tình , kong nghĩa nhung ít ra cũng cái cảm kích khi 1 nguoi đã hy sinh nhieu cho mình .

    Tung hàng chữ em đánh xuong, cùng voi nhung giọt nuớc mắt kong ngăn đuoc , cơn dau bao tử lai vật em , cái đau thắt lưng bên hông lai giở chứng , thuốc hết rồi đó Anh , những viên thuốc giảm đau mua kong cần toa, bay gio kong còn tác dzụng voi em nua , rất muốn nhờ Anh mua thuoc cho em gởi Diem mang sang , nhung mỗi lần nói chuyen voi Anh, Anh đeu nói Anh bận , nên em đành đè nén để nói là kong cần, để Anh khoi bôn ba, Anh bận nhung vẫN còn giờ đi đá banh, vẫn còn giờ qua nhà Anh Khánh tán dzóc , còn em, nhung lúc có thể ngoi nghỉ ngơi đuoc là nhung lúc vô hình ngồi t ren nay đánh xuong từng dzòng chữ để nói lên nỗI lòng em dang cưu mang . Anh gio nay dang làm gi ? ben đó dang lam trưA Chúa nhật , Anh có bận không ?
    còn em, vua lo cho con b''e xong, và con bé đuoc tự dzo chơi tối nay, vì mai kong phai đi hoc, em còn 3 rổ quần áo chua giặt , chua ủi, xe cũng toi ngày phai thay nhớt , bài dzạy cho ngay mai em cũng chua sọan, kong biet ngay mai đứng trên bục giảng, sẽ dzạy nhung gì va se giảng những gi đây ? tuan tới lai thi mid term, ngổn ngang bao nhieu việc ..... thật là buồn qúa Anh oi .

    Mot sự im lang kong giới hạn ...........
  2. lionking_hau

    lionking_hau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    2.078
    Đã được thích:
    0
    bạn đừng cam chịu gì cả, có người mất thời gian và hy sinh vì bạn nhiều như thế bạn đừng đánh mất con người đó, hãy tỉnh táo lại đi và đừng để một người tốt như thế tuột ra khỏi tầm tay của bạn nhé
  3. Thuyen_Bien

    Thuyen_Bien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2005
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Hello Lion King ,
    Biết sao giờ khi những điều đó ta không thể nói , ngoài sự im lặng và cam chịu .
    Nhung điều ta đang cưu mang trong lòng, chưa chắc nói ra nguoi đó sẽ hiểu, biẾt đâu khi nói ra lại tạo thêm sự hiểu lầm .
    Mỗi 1 ngày chỉ cố gắng và cố gắng, làm tốt công việc cua mình cùng voi sự câu mong sao cho những nguoi thuong yeu cua mình đuoc An vui va hanh phuc .
    *********************
  4. monvendredi

    monvendredi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    1.980
    Đã được thích:
    0
    Việc gì cũng phải có giới hạn! Hãy make clear vấn đề của bạn, bạn mong muốn điều gì, hy vọng điều gì? Bạn cần phải làm điều gì để có được chúng?!?
    Hãy chủ động release để có cuộc sống nhẹ nhàng hơn.
    Chúc Thuyền tìm được vùng Biển nhỏ chỉ cho riêng mình!
  5. Thuyen_Bien

    Thuyen_Bien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2005
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    monvendredi Việc gì cũng phải có giới hạn! Hãy make clear vấn đề của bạn, bạn mong muốn điều gì, hy vọng điều gì? Bạn cần phải làm điều gì để có được chúng?!?
    Hãy chủ động release để có cuộc sống nhẹ nhàng hơn.
    Chúc Thuyền tìm được vùng Biển nhỏ chỉ cho riêng mình!
    Y!ID: monvendredi
    BẠn mến !!! Thật sự ra T_ B đã biết rõ điều mình muốn , nên T_B mới cam tâm va kiên trì làm, cũng như T_B đã hiểu rõ điều gi mình không muốn nên đã chuẩn bi truớc cho mình khi phải đối dziện , Nhung là con nguời ai cũng có lúc yếu đuối, ai cũng có lúc mong manh cả . vì thế khi đối dziện , khi găP PHải cũng ít nhiều gi làm cho T_B cảm thấy hụt hẫng, chua xót .
    Khi đã quyết định chọn con đuờng nay, T_B cũng biet sẽ gặp nhieu bẽ bàng lắm, vì ngay từ lúc đầu , tình yeu kong đuoc la ` 2 chiều , ngay từ luc đầu tình cảm kong đuợc đủ để gọi là " Công bằng " .
    Chỉ buồn trong thoáng qua, rồi đâu lại vào đâY" >>>>>>>>>>>>>>>
    Cam on Ban nhieu lam . Mến chuc Bạn luon có đuoc nhung giay phut An V ui nh''e .
  6. foreveru

    foreveru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    T_B à, liệu những gì bạn muốn, bạn hy vọng có được có xứng đáng để bạn đánh đổi những gì bạn đang có không? Tình yêu hơn tất cả những tình cảm khác, đòi hỏi sự công bằng, bạn mà ở trong thế yếu thì lúc nào bạn cũng thua thiệt, chịu đau khổ mà thôi. Có thể bạn sẽ nghĩ đó là cái giá phải chịu khi có được tình yêu, có được tình yêu. Nhưng tớ nghĩ cuộc sống này trước hết là của mình, có tình yêu nhưng tình yêu đó có đem lại hạnh phúc cho mình không? người mình yêu có thể quan tâm, là chỗ dựa cho mình không? Đọc tâm sự của bạn, cảm giác là bạn đang yêu phải một người hơi vô tình. Đừng âm thầm chịu khổ một mình nữa, hãy cố gắng nói chuyện với anh ta, đòi hỏi anh ta phải chia sẻ chứ đừng một mình chịu đựng tất cả những rắc rối (yêu cũng phải có trách nhiềm mà).
    Chúc bạn sớm tìm ra con đường của mình

Chia sẻ trang này