1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nỗi nhớ tháng 5

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi vitamin3010, 26/05/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    Nỗi nhớ tháng 5

    Sắp hết tháng 5 Lại một tháng 5 nữa chúng mình ko gặp nhau. Buồn nhỉ? Mới đó mà đã 5 năm (lại 5).

    Lần nào về Hn tớ cũng đi qua phố nhà bạn, dừng xe đôi phút để ngắm nhìn căn nhà nơi bạn sinh ra và lớn lên. Đôi khi có việc ngang qua khu đó tớ cũng cố nấn ná đi lòng vòng để qua phố đó dẫu biết rằng sẽ ko gặp bạn. Thỉnh thoảng, tớ vẫn thấy mẹ và chị Hạnh trước cửa nhà...

    Tháng 5 làm tớ nhớ bạn khủng khiếp. Nhớ từ khuôn mặt, tiếng cười, kiểu đùa thông minh tinh nghịch pha chút lãng mạn trẻ con.....

    Tháng 5 cách đây 5 năm bạn có nhiều chuyện buồn... Tớ nhớ hôm đi thi tốt nghiệp về, bạn gọi tớ hoảng hốt. Rồi bạn khóc. Mùa hè năm đó sao trôi nhanh....Thế rồi bạn ra đi, tớ chưa kịp hiểu chuyện gì sảy ra. Và tớ nhớ bạn mãi... Nhớ đến độ tớ từng khóc lóc, đau (rất đau là đằng khác), say bí tí mỗi dịp đến sinh nhật bạn.

    Bây giờ bạn chắc khác xưa lắm rồi...... Tớ hay check blog của bạn đấy.... Trông chững chạc lắm cơ. Chúng mình lớn thật rồi. .....Sao bạn ko về với tớ? Có khi nào về HN giữa tháng 5 bạn nhớ tớ như tớ nhớ bạn ko???????? Chắc ko đâu nhỉ???? Mãi mãi chỉ có tớ nhớ bạn thôi.....

    Hôm nay có việc đi qua Tràng Tiền, tớ lại ghé vào cửa hàng mua 1 đĩa phim tớ từng tặng bạn. Hình như từ hồi đó tớ ko tặng ai đĩa phim nữa. 1 bộ film bạn và tớ đã xem đến 10 lần, cả hai đều thích và bình luận mãi.... Tớ mua về giữ làm kỷ niệm thôi. Vẫn cô diễn viên nổi tiếng Pháp trên bìa đĩa, váy đỏ, mũ rộng vành, làn da trắng mịn màng dưới cái nắng vùng nhiệt đới. ..Phim vẫn thế, có tiếng súng, có bi kịch, có tình yêu, có cái chết. Tất cả vẫn như cũ. Vẫn là tớ....ngồi xem chăm chú, lắc lắc đầu, thỉnh thoáng ngoác miệng cười, quay sang trái sang phải để rồi chợt nhật ra.....thiếu bạn thôi....

    Anh P. bảo " sao em cứ thích sống với kỷ niệm thế? Chuyện gì qua rồi cho qua đi. Thằng đấy cũng chẳng nhớ đến em đâu, anh thề"....

    Im lặng...


    " Quên nó đi. Quên khẩn trương đi"

    Im lặng...



    Được embemuathu sửa chữa / chuyển vào 15:31 ngày 26/05/2007
  2. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    Chiều tối qua trời mưa. Tớ nằm lim dim ngủ. Mệt quá hay sao, như kiểu ko đủ máu lên não nên đầu đau. Gần lúc tỉnh dậy còn bị bóng đè. Rã rời.....
    Trời ngớt mưa, tớ định phóng xe ra đường cho mát nhưng nghĩ sao đó lại bộ đi lang thang.
    Tháng 5 bạn ạ, có tiếng ve kêu râm ran khắp phố. Lâu rồi tớ chưa được nghe tiếng ve. Không nhớ bao lần tối đi chơi về tớ tự nhủ " ờ, có tiếng ve rồi". Cả hoa phượng nữa, sắp tới tớ sẽ thấy hoa phượng đỏ rực rỡ trên bầu trời xanh trong. Và tớ sẽ lại nhớ bạn thôi....
    Bạn ko về tháng 5.
    Hôm qua tớ tưởng mất cái chìa khoá xe, tìm khắp nơi chẳng thấy đâu, lo lắng. ừ, tớ vẫn thế bạn ạ. 5 năm chẳng thay đổi lắm. Hay làm mất chìa khoá. Có lần mẹ tớ phải đi đánh lại cả chùm. Vẫn nhớ câu hỏi của bạn " Thế tìm kỹ chưa? Mất chìa trong hay ngoài" . Thật sự nói bạn sẽ ko tin đâu. Tớ nhớ ánh mắt bạn lúc đó, cái nhìn vài năm sau này tớ mới gặp 1 đứa con trai khác nhìn tớ như thế.
    Anh P. vẫn bảo " Em buồn cười thật.....Em nói với người em ko yêu là em nhớ họ, còn người em thật sự nhớ thì lại ko bao giờ em nói... "
    Im lặng..... G
  3. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    Chiều tối qua trời mưa. Tớ nằm lim dim ngủ. Mệt quá hay sao, như kiểu ko đủ máu lên não nên đầu đau. Gần lúc tỉnh dậy còn bị bóng đè. Rã rời.....
    Trời ngớt mưa, tớ định phóng xe ra đường cho mát nhưng nghĩ sao đó lại bộ đi lang thang.
    Tháng 5 bạn ạ, có tiếng ve kêu râm ran khắp phố. Lâu rồi tớ chưa được nghe tiếng ve. Không nhớ bao lần tối đi chơi về tớ tự nhủ " ờ, có tiếng ve rồi". Cả hoa phượng nữa, sắp tới tớ sẽ thấy hoa phượng đỏ rực rỡ trên bầu trời xanh trong. Và tớ sẽ lại nhớ bạn thôi....
    Bạn ko về tháng 5.
    Hôm qua tớ tưởng mất cái chìa khoá xe, tìm khắp nơi chẳng thấy đâu, lo lắng. ừ, tớ vẫn thế bạn ạ. 5 năm chẳng thay đổi lắm. Hay làm mất chìa khoá. Có lần mẹ tớ phải đi đánh lại cả chùm. Vẫn nhớ câu hỏi của bạn " Thế tìm kỹ chưa? Mất chìa trong hay ngoài" . Thật sự nói bạn sẽ ko tin đâu. Tớ nhớ ánh mắt bạn lúc đó, cái nhìn vài năm sau này tớ mới gặp 1 đứa con trai khác nhìn tớ như thế.
    Anh P. vẫn bảo " Em buồn cười thật.....Em nói với người em ko yêu là em nhớ họ, còn người em thật sự nhớ thì lại ko bao giờ em nói... "
    Im lặng..... G
  4. larry_darell

    larry_darell Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.794
    Đã được thích:
    0
    Hic, cái tật hay phải tìm chìa khóa cũng giống mình một dạo.
    Thế tại sao bạn không nói? 5 năm trc nó khác, nhưng giờ bạn vẫn nhớ, sao lại để nỗi nhớ nó tung hoành như 5 năm trc trong khi mình đã dũng cảm hơn rất nhiều đc.
    Hi hi, đã có một dạo, khi mình chưa yêu, mình cho phép mình nhớ một số người, mà mình chỉ biết mặt, k biết tên, k biết gì về người ta, với phương châm: Thà nhớ nhầm còn hơn bỏ sót...
    Cũng có người sau đó mình nhớ thật, và tung chiến dịch. Có những người mình đã bỏ qua và có những vụ chiến đấu thành công. Nhưng những cái thành công lại là cái nhầm còn những cái bỏ qua, lại tiếc.
    Biết đâu, nếu bạn cứ thế này, sau này bạn lại tiếc
  5. larry_darell

    larry_darell Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.794
    Đã được thích:
    0
    Hic, cái tật hay phải tìm chìa khóa cũng giống mình một dạo.
    Thế tại sao bạn không nói? 5 năm trc nó khác, nhưng giờ bạn vẫn nhớ, sao lại để nỗi nhớ nó tung hoành như 5 năm trc trong khi mình đã dũng cảm hơn rất nhiều đc.
    Hi hi, đã có một dạo, khi mình chưa yêu, mình cho phép mình nhớ một số người, mà mình chỉ biết mặt, k biết tên, k biết gì về người ta, với phương châm: Thà nhớ nhầm còn hơn bỏ sót...
    Cũng có người sau đó mình nhớ thật, và tung chiến dịch. Có những người mình đã bỏ qua và có những vụ chiến đấu thành công. Nhưng những cái thành công lại là cái nhầm còn những cái bỏ qua, lại tiếc.
    Biết đâu, nếu bạn cứ thế này, sau này bạn lại tiếc
  6. Toiyeuem

    Toiyeuem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2002
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Con gái cứ nói nhớ mãi , chắc gì đã vậy ! sau này gặp bạn ý rồi lại đá bạn ý đi ý chứ ! Sao ko gặp bạn ý đi bạn ! 2 người bạn cũ gặp lại nhau sau nhiều năm xa cách
  7. Toiyeuem

    Toiyeuem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2002
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Con gái cứ nói nhớ mãi , chắc gì đã vậy ! sau này gặp bạn ý rồi lại đá bạn ý đi ý chứ ! Sao ko gặp bạn ý đi bạn ! 2 người bạn cũ gặp lại nhau sau nhiều năm xa cách
  8. minchu_benho

    minchu_benho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2004
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    0
    Tháng 5 lại nhớ Bác Hồ.Tháng 5 nhớ anh...
    Sẽ mãi mãi nhớ đến anh chàng hoàng tử của riêng em ạ...
    Tháng 5 qua còn để lại chút gì,hương hoa gạo vẫn thoáng bên cửa sổ...
    Con đường quen vắng bóng bước chân tình nhân...
    Yêu ai đó sau khó quá đi thôi,em vẫn chờ đợi,chờ đợi cái gì đó..
  9. minchu_benho

    minchu_benho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2004
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    0
    Tháng 5 lại nhớ Bác Hồ.Tháng 5 nhớ anh...
    Sẽ mãi mãi nhớ đến anh chàng hoàng tử của riêng em ạ...
    Tháng 5 qua còn để lại chút gì,hương hoa gạo vẫn thoáng bên cửa sổ...
    Con đường quen vắng bóng bước chân tình nhân...
    Yêu ai đó sau khó quá đi thôi,em vẫn chờ đợi,chờ đợi cái gì đó..
  10. john_lenon

    john_lenon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    669
    Đã được thích:
    0
    Tháng Năm quả là có rất nhiều kỉ niệm đối với mọi người. Bạn này cũng giống mình vụ chìa khoá. Sang nhà bạn gái, đi từ cửa vào phòng bếp quay ra đã chẳng biết mình để chìa khoá đâu, làm cả nhà người ta bao lần nháo nhác đi tìm, thật kinh khủng

Chia sẻ trang này