1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nỗi nhớ tháng 5

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi vitamin3010, 26/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. john_lenon

    john_lenon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    669
    Đã được thích:
    0
    Tháng Năm quả là có rất nhiều kỉ niệm đối với mọi người. Bạn này cũng giống mình vụ chìa khoá. Sang nhà bạn gái, đi từ cửa vào phòng bếp quay ra đã chẳng biết mình để chìa khoá đâu, làm cả nhà người ta bao lần nháo nhác đi tìm, thật kinh khủng
  2. cannanesta

    cannanesta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Mãi trong ta còn nhớ những phút giây bên nhau
    Ngày nào ta chung lối tay nắm tay nhau vui ca
    Có bao giờ ta trở lại, những kỷ niệm xưa êm đềm
    Tháng năm đã qua trong tim chúng ta vẫn còn nhung nhớ...

    Được cannanesta sửa chữa / chuyển vào 23:58 ngày 27/05/2007
  3. cannanesta

    cannanesta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Mãi trong ta còn nhớ những phút giây bên nhau
    Ngày nào ta chung lối tay nắm tay nhau vui ca
    Có bao giờ ta trở lại, những kỷ niệm xưa êm đềm
    Tháng năm đã qua trong tim chúng ta vẫn còn nhung nhớ...

    Được cannanesta sửa chữa / chuyển vào 23:58 ngày 27/05/2007
  4. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    @all:
    Mbé có một thói quen rất xấu là hay nhớ 1 cái gì đó của 1 người nào đó. Ví dụ nhớ cái lườm của thằng bạn, nhớ rất rõ như nó đang đứng trước mặt dẫu đã 2-3 năm trôi qua. Có những khoảnh khắc rất bt, rất giản dị in đậm trong đầu ko tài nào bỏ ra được.
    Thỉnh thoảng sống với kỷ niệm thế thôi. Gặp lại nhau cũng đâu có giải quyết được gì? Chỉ làm mình thêm buồn
  5. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    @all:
    Mbé có một thói quen rất xấu là hay nhớ 1 cái gì đó của 1 người nào đó. Ví dụ nhớ cái lườm của thằng bạn, nhớ rất rõ như nó đang đứng trước mặt dẫu đã 2-3 năm trôi qua. Có những khoảnh khắc rất bt, rất giản dị in đậm trong đầu ko tài nào bỏ ra được.
    Thỉnh thoảng sống với kỷ niệm thế thôi. Gặp lại nhau cũng đâu có giải quyết được gì? Chỉ làm mình thêm buồn
  6. maigiuhinhbongem

    maigiuhinhbongem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng nhớ ánh mắt của 1 cô bạn thưở nhỏ, ánh mắt cũng lườm nguýt, ánh mắt của trẻ con. Thế mà 15 năm vẫn không thể quên được ánh mắt đấy và mãi sau này cũng thế.
  7. maigiuhinhbongem

    maigiuhinhbongem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng nhớ ánh mắt của 1 cô bạn thưở nhỏ, ánh mắt cũng lườm nguýt, ánh mắt của trẻ con. Thế mà 15 năm vẫn không thể quên được ánh mắt đấy và mãi sau này cũng thế.
  8. kizzzshockkk

    kizzzshockkk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Chị ơi,nhiều khi vì không còn gặp,vì chị nghĩ nó là quá khứ vĩnh viễn nên chị mới nhớ day dứt thế,chứ không khéo chỉ cần 1 lần gặp lại chị sẽ không hiểu vì sao mình nhớ đến thế đâu .
    Em cũng thế . Mất 1 người bạn vĩnh viễn,cứ đau đớn dằn vặt mãi trong lòng ..........nhưng lắm khi cũng khĩ, kể ,người đó còn sống,chưa chắc mình đã dành tình cảm được đến như mức người đó mong muốn ........
  9. kizzzshockkk

    kizzzshockkk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Chị ơi,nhiều khi vì không còn gặp,vì chị nghĩ nó là quá khứ vĩnh viễn nên chị mới nhớ day dứt thế,chứ không khéo chỉ cần 1 lần gặp lại chị sẽ không hiểu vì sao mình nhớ đến thế đâu .
    Em cũng thế . Mất 1 người bạn vĩnh viễn,cứ đau đớn dằn vặt mãi trong lòng ..........nhưng lắm khi cũng khĩ, kể ,người đó còn sống,chưa chắc mình đã dành tình cảm được đến như mức người đó mong muốn ........
  10. rukawa_bigball

    rukawa_bigball Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    4.075
    Đã được thích:
    0
    Thà đừng gặp lại mối tình đầu........
    Tớ gặp lại cậu í sau....7 năm k gặp, k nói chuyện...
    gặp lại rồi càng thất vọng hơn
    Thà đừng gặp lại để giữ mãi những j trong ságn và hồn nhiên nhất, đẹp nhất

Chia sẻ trang này