1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nỗi nhớ tháng 5

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi vitamin3010, 26/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rukawa_bigball

    rukawa_bigball Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    4.075
    Đã được thích:
    0
    Thà đừng gặp lại mối tình đầu........
    Tớ gặp lại cậu í sau....7 năm k gặp, k nói chuyện...
    gặp lại rồi càng thất vọng hơn
    Thà đừng gặp lại để giữ mãi những j trong ságn và hồn nhiên nhất, đẹp nhất
  2. got_but_chi

    got_but_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2.552
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi buồn, ta đã khóc
    Sao nước mắt không tràn bờ mi
    Lại chảy ngược vào tim.
    Trái tim thầm thì: Tại sao? Tại sao? Tại sao?
    Đôi khi quá buồn, ta muốn với lên trời cao
    Kéo vầng trăng thấp xuống ...
    Ta biết, với ta tất cả đều đã muộn.
    Nên nào biết bắt đầu từ đâu?
    Đôi khi người ta đánh mất nhau
    Vì một sự vô tình không nhận thấy
    Cuộc đời có bao nhiêu điều vô lý vậy
    Hạnh phúc bên ta
    Ta lại mỏi mòn tìm
    Bây giờ, đêm lặng im
    Trong ta còn một trái tim rã rời...​
  3. got_but_chi

    got_but_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2.552
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi buồn, ta đã khóc
    Sao nước mắt không tràn bờ mi
    Lại chảy ngược vào tim.
    Trái tim thầm thì: Tại sao? Tại sao? Tại sao?
    Đôi khi quá buồn, ta muốn với lên trời cao
    Kéo vầng trăng thấp xuống ...
    Ta biết, với ta tất cả đều đã muộn.
    Nên nào biết bắt đầu từ đâu?
    Đôi khi người ta đánh mất nhau
    Vì một sự vô tình không nhận thấy
    Cuộc đời có bao nhiêu điều vô lý vậy
    Hạnh phúc bên ta
    Ta lại mỏi mòn tìm
    Bây giờ, đêm lặng im
    Trong ta còn một trái tim rã rời...​
  4. littlehug

    littlehug Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2007
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Tháng năm mưa hạ vẫn ồn ào giội xuống, chiều đến những con đường ngập đầy nước. Có nỗi nhớ day dứt trong tâm hồn... chợt vui, chợt buồn... vẫn biết rằng mình không thể quên...
    Tháng năm em vẫn mong ngóng một điều gì mơ hồ xa vợi. Có thể rồi... có thể rồi anh sẽ...Em vẽ thật nhiều ước mơ và niềm hy vọng, phập phồng chờ đợi những điều cổ tích sẽ xảy ra... Nhưng những ước mơ sẽ không bao giờ có thật. Một mình em lại lặng lẽ với nỗi nhớ dâng tràn trong tim... Ôi! giá mà anh hiểu...
    Tháng năm em chở nỗi nhớ của mình qua từng con đường tấp nập, vòng xe lang thang trong gió cát mịt mờ...Biết rằng mình không thể quên...Biết rằng mình rất nhớ...
  5. littlehug

    littlehug Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2007
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Tháng năm mưa hạ vẫn ồn ào giội xuống, chiều đến những con đường ngập đầy nước. Có nỗi nhớ day dứt trong tâm hồn... chợt vui, chợt buồn... vẫn biết rằng mình không thể quên...
    Tháng năm em vẫn mong ngóng một điều gì mơ hồ xa vợi. Có thể rồi... có thể rồi anh sẽ...Em vẽ thật nhiều ước mơ và niềm hy vọng, phập phồng chờ đợi những điều cổ tích sẽ xảy ra... Nhưng những ước mơ sẽ không bao giờ có thật. Một mình em lại lặng lẽ với nỗi nhớ dâng tràn trong tim... Ôi! giá mà anh hiểu...
    Tháng năm em chở nỗi nhớ của mình qua từng con đường tấp nập, vòng xe lang thang trong gió cát mịt mờ...Biết rằng mình không thể quên...Biết rằng mình rất nhớ...

Chia sẻ trang này