1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nỗi nhớ và anh!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi huongvehanoi, 13/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huongvehanoi

    huongvehanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2006
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Nỗi nhớ và anh!!!!!!!!!

    Ngày em bước chân lên máy bay, cũng là ngày em lo sợ cho tương lai 2 đứa.Hành trang ra đi mang theo chỉ vẻn vẹn chiếc nhẫn anh tặng và tình yêu vô bờ bến dành cho người đã bao lần tha thứ cho những sai lầm trong cuộc sống của em.Ngày anh ***g vào tay em chiếc nhẫn, em tự nhủ lòng:sẽ ko bao giờ cởi ra đâu, chi yêu anh mà thôi.Rồi khi anh nói: đừng làm mat nhẫn nhé. Em nói rằng:ngày em trở về em muốn anh là người tháo nhẩn ra và thay vào đó là chiếc nhẫn cưới của anh tặng cho em.
    Xa anh rồi mới hiểu đươc tình cảm của em dành cho anh là như thế nào.Cảm thấy ân hận vì ngày xưa đã từng rời bỏ anh theo người khác.....
    Anh ơi!Đi giũa cái giá lạnh của mùa đông xứ người, em gọi tên anh khe khẽ để cảm nhận được vòng tay anh mỗi lần ôm em vào lòng........................
    Nhớ lắm!!!!!Nỗi nhớ nào có thể so sánh được đây khi vừa mới xum vầy đã vội phải xa anh............
  2. longlanhlunglinhlieuru

    longlanhlunglinhlieuru Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.429
    Đã được thích:
    0
    Ui đầu đề topic này giống với tâm trạng mình.
    Hành trang chia tay là rất nhiều rất nhiều kỷ niệm mà tới giờ chẳng nghĩ được rằng sẽ quên. Cũng chiếc nhẫn anh tặng, và cũng với suy nghĩ, sẽ chỉ đeo chiếc nhẫn đó trong ngày cưới. Vậy mà giờ đây ...
    Ngồi và nhớ. Mong rằng anh hạnh phúc
  3. one_shot

    one_shot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2005
    Bài viết:
    371
    Đã được thích:
    0
    Cái cảnh xa nhau đến là khổ, người ở xa khổ mà người ở nhà mới khổ. Không biết đến bao giờ mới hết được cảnh này, nghĩ đến 4 năm nữa nhiều lúc oải hết cả người . Mình còn được may mắn là ở gần được về thường xuyên, thế này mà không hiểu những người ở xa, một năm về một lần, ,mấy năm về một lần thì như thế nào, cũng chả hiểu mình như thế này thì có người ở nhà chờ có phải là hạnh phúc không nữa? Cả năm về được mấy ngày còn đâu thì cứ để người ở nhà quanh năm thui thủi một mình trong khi bạn bè xung quanh thì người yêu hết đưa lại đón, rồi thì những ngày lễ đi chơi với nhau, như thế thì chắc tủi thân lắm, nhiều lúc nghĩ thương kinh khủng mà không biết làm thế nào, nghe câu " Anh ơi anh về với em đi " mà không nói nổi một câu j , ở cổ dâng lên một cục mà không thể nào nuốt trôi được, chả biết làm j thì đành đợi vậy. 4 tháng nữa tết rồi...
  4. huongvehanoi

    huongvehanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2006
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    LẠNH QUÁ!!!!!!!!
    Có cảm nhận được hết cái lạnh nơi xứ người thì mới hiểu được vòng tay anh ấm áp đến như thế nào!!!
    Đi giữa siêu thị rộng lớn mới thấy thương quá những ngày tháng 2 đứa mình hạnh phúc bên nhau phải ko anh????
    Thầm gọi tên anh và ứa nước mắt khi trông thấy những đôi tình nhân đang vui vẻ hạnh phúc bên nhau.Chạnh lòng!!!!!!!
    Thế là đã 5 ngày rồi em xa anh....Chỉ muốn rũ bỏ tất cả sau lưng để chạy về bên vòng tay yêu dấu của anh.............
    Cuộc sống tàn nhẫn quá khi đẩy em xa dần cuộc đời anh!!!
    Giây phút này đây khắc khoải nỗi đau khi đễ anh lang thang và cô đơn những tối thứ 7 và ngày chủ nhật dài bất tận............
    Xin lỗi nhé tình yêu của em ơi.........!!!!!!!!!!!!Xa vắng em rồi đừng buồn nhiều nhé!!!!!!!!Nhất định em sẽ trở về bên vòng tay ấm áp của riêng mình em hôm nào anh nhé...!!!!!!!!!!!
    Ngày em ra đi!!Ánh mắt anh vẫn là nỗi ám ảnh của em. Ánh mắt anh da diết quá, như hàng nghìn mũi dao cứa nát trái tim em.Bàn tay anh run run nhẹ cầm lấy bàn tay em, khoảnh khắc đó đọng lại trong em như 1 sự thôi thúc cố gắng rút ngắn ngày về bên anh!!!!!!!
  5. bebibibom

    bebibibom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2005
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    dù mình ở rất gần nhau. Bọn mình đã bên nhau chưa đến 1tháng. A quan tâm đến em, giới thiệu em với bạn bè và gia đình. A khiến em vui vẻ, hạnh phúc... rồi bỗng nhiên anh nói là muốn xa em, khi nào cần gặp em anh sẽ gọi. Anh đưa em đi từ niềm hạnh phúc vô bờ đến cảm giác hụt hẫng, mất tất. Không một lời giải thích vì sao lại thế, không một lời động viên. Chỉ đơn giản là xa em. Anh có biết em cố đứng vững, cố không để rơi nước mắt khi nghe anh nói thế.Em tỏ ra là mạnh mẽ trong khi em khóc suất đêm. Có thể do em làm mọi chuyện trở nên căng thẳng. Nhung đâu là lý do??? Những người mới yêu nhau như bọn mình đáng ra phải luôn muốn gần nhau mới phải chứ ???
    anh ơi! Sao lại thế ?
  6. huongvehanoi

    huongvehanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2006
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Còn nhớ ko anh??Cứ mỗi thứ 7 anh đi chơi về khuya e lại gọi điện giục anh về.Nếu anh ko về ngay thì ngày mai thể nào anh cũng được "diệt virut"...........Vậy mà giờ đây thèm quá những cú điện thoại anh gọi để rồi em tắt máy ko nghe vì giận rỗi anh.........
    E chắc 1 điều giờ phút này đây anh lai đang chìm đắm trong men rượu phải ko anh??Đừng như vậy được ko anh??vì nếu anh làm vậy em đau lòng lắmn anh ơi!!!!!!
    Dù có xa cách, dù cho mọi việc có ra sao em cũng ko thể wên đuợc tình yêu mà anh đã dành cho em.........Biết gọi thứ tình yêu đó là gì anh nhỉ??Nó còn cao cả hơn cả tình yêu cơ anh ơi!!!!!!!!!
    Vậy là uớc nguyện đi chơi xa của em và anh lại bị lỗi hẹn rồi anh ơi....
    MÙA ĐÔNG!!!!!!!!!!!!!!!
    Hình như anh và em luôn lỗi hẹn với nhau vào mùa đông thì phải??Vì cứ đến mùa đông anh và em lại ko ở ben nhau anh nhỉ..........
  7. pinky_zin

    pinky_zin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2006
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    .
  8. huongvehanoi

    huongvehanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2006
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi!!!!!!Ngồi nhìn ngắm chiếc nhẫn mà nước mắt em lại rơi.
    Em sang đây lại gầy đi mấy cân rồi,đeo chiếc nhẫn trên tay thay nó lỏng làm sao đó anh...
    Nhưng em sẽ giữ thật chặt nó trong tay, vì em sợ lắm, nó mà rơi thì tình cảm của chúng mình cũng rơi luôn anh nhỉ??
    Nhớ quá những ngày tháng vui vẻ bên nhau a nhỉ?
    Buồn quá anh ơi!!!Em mong đến ngày chúng mình đoàn tụ vui vẻ bên nhau anh ạ!!!!!!
    Tuyêt sắp rơi rồi!!!!!lần này chỉ mình em ngắm tuyết thôi sao anh??
    Anh giờ này đang ỏ nơi nào vậy??Có nhớ đến em như em đang khao khát nhớ đến anh ko ???từng đêm trái tim e gào thét tên anh,anh ở nơi xa đó có linh cảm thấy nhói đau ko anh?
    Với em niềm hạnh phúc là khi được nhìn thấy người mình yêu thương luôn vui vẻ va tràn đầy nụ cười nở trên môi anh nhỉ???
  9. aihgn

    aihgn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/06/2002
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    0
    lãng mạn thì tốt nhưng thử tạm gác sang 1 bên xem, đừng chứ chăm chăm đếm từng ngày từng giờ. nhìn nguời nọ người kia, ko là đứt đấy. kinh dị
  10. huongvehanoi

    huongvehanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2006
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Thế là lại qua 1 ngày thứ bảy và chủ nhật buồn nơi xứ người rồi anh ơi!!!!!!
    Có nhớ ko anh,giờ này ở nhà là anh và em đang nt cho nhau mà.Giờ này đây ai nt cho a??ai giục anh đi ngủ??
    Đáng lẽ ra em và anh ko nên quay lại với nhau mới đúng anh nhỉ?????
    Nếu biết ta yêu nhau nhìêu như thế này thì em sẽ ko mắc phải 1 sai lầm lớn trong đời em như thế đau anh ơi!!!!!!
    giờ này đây em rất nhớ anh mà
    Diễn tả như thế nào về nỗi nhớ của em dành cho anh đây hả anh ??
    Nhớ lắm cái nắm tay thật chặt của anh dành cho e buổi sáng hôm em ra sân bay..............
    Nhớ thật nhiều lời anh dặn dò em khi 1 mình em bươn chải trong dòng đời tấp nập, lo lắng cho e như 1 đứa trẻ.............
    Rồi mai đây trong cuộc đời rồi có thêm biêt bao giông tố xảy ra,giông tố nào cho cuộc tình 2 đứa mình đây anh ơi??????
    Sáng mai khi thưc dậy đi làm anh ko còn gọi điện đánh thức e dậy nũa rồi,để rồi em được cãi anh là vẫn sớm để cho em ngủ 1 chút đi mà
    Chờ em anh nhé, nhất định em sẽ trở về trong vòng tay yêu dấu của anh.................

Chia sẻ trang này