1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nỗi nhớ và anh!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi huongvehanoi, 13/10/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. huongvehanoi

    huongvehanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2006
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Nhớ quá anh ơi mùi hương hoa sữa.Nhớ ngày nào mình đèo nhau trên con đường đầy mùi hoa sữa anh nhỉ. vậy mà bây giờ xa quá rồi..........Lần đó em đã cố hít thật sâu để nhớ mãi mùi hương hoa này đó anh ạ!!!!!
    Ở đây cũng có trồng những bông hoa hồng nhung đấy anh a!!Nó càng làm em thêm nhớ ngày sinh nhật em, anh đã đến muộn nhưng bù lại anh tặng cho em 1 bó hoa hồng thật to đến mức bạn bè em cũng phải ghanh tị ........
    Anh ơi!! Ở ngay nhà bên cạnh em ở, người ta trồng những bông hoa hướng dương mà emthich đấy. Ngày nào em cũng qua đó ngắm nghía, những bông hoa còn cao hơn cả em cơ anh a!!

  2. huongvehanoi

    huongvehanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2006
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Anh!!!!!!Từ ngày em xa anh, chưa cóđêm nào em tròn giấc ngủ.............Nỗi nhớ thương anh cứ dày xéo tâm hồn em từng giờ, tùng phút trôi qua.........
    Thương đến cháy lòng những buổi hẹn hò rồi giận rỗi anh ko đến đón em đúng hẹn............
    Giờ phút này đây em đang lo lắng cho việc của mình đã gây ra mới cảm thấy thương quá giây phút được anh che chở trong vòng tay yêu dấu ..........
    Từng ngày dài cứ lặng lẽ trôi qua,vậy là sắp sang đông rồi, ko còn được tự tay quàng cho anh chiếc khăn cổ nữa rồi.........Thương lăm!!!!!!!!
  3. Color_Of_Wind

    Color_Of_Wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2003
    Bài viết:
    410
    Đã được thích:
    0
    Sẽ nhanh thôi mà. Tớ qua Canada vèo một cái đã...4 năm .
    Đôi khi chia xa lại là một sự thử thách tuyệt vời đó.
    Chúc bạn sớm được ăn tuyết của Canada.
  4. huongvehanoi

    huongvehanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2006
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Đứng làm mà nước mắt e rơi lã chã,tưởng rằng đâu sẽ chết mât xác ở đây mất anh ơi!!!!!
    E nhớ anh quá mất rồi.Tại sao lại nhớ nhớ như thế này cơ chứ nhỉ????
    Thế là 1 tuần đã trôi qua......1 tuần e xa vắng anh!!!1 tuần rồi e ko được nghe a nói, ko được nghe tiếng anh cười!!!!!!!!!!
    Canada những ngày này lạnh qúa anh ạ!!!!!!Em thèm được anh ôm em vào lòng!!!!!!!Thèm được nghe những cú điện thoại đêm khuya hỏi em ăn gì ko??thèm được anh mang cho cốc chè lúc đêm khuya quá anh a!!!!!!!!!!!
    Xa anh rồi, cả 1 bầu trời đen ảm đạm bao phủ lấy trước mắt em anh ơi!!!!!!
    Mùa đông này chúng mình lại ko có nhau rồi anh ạ!!!
    Yêu lắm và nhớ lắm những ngỳa tháng đã qua!!!!!!!!!!

Chia sẻ trang này