1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nổi nhớ về cố đô

Chủ đề trong 'Huế' bởi thanhrot, 11/07/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thanhrot

    thanhrot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2002
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    nổi nhớ về cố đô

    Tôi xa huế đã hơn mấy năm rối nhỉ,tôi cũng chẵng còn nhớ nữa.Nhưng trong kí ức cũa tôi vẫn còn hiện lên một hình ánh về sứ huế rất rõ ràng.Tôi nhớ những tà áo dài trắng bay bay trong những buổi chiều tan học, nhớ những đem trăng sáng trên dòng sông Hương thơ mộng, nhưng mà cái đẽ tôi nhớ nhất đó là giong hò xứ Huế.Ôi những bài hát thật hay làm sao tôi chỉ nghe vài lần mà tôi nhớ mãi.Hằng đem tôi vẩn ra dòng sông HƯơng để đươc nghe những giọng hò quen thuộc.Tôi bổng nhớ ra bài thơ " đây thôn vĩ dạ" nó thật hay . Ôi biết bao giờ mới trở lại Huế đây:
    NỔI LÒNG CHI RỨA HUẾ ƠI
    MÀ MƯA SỐI XÃ TRẮNG TRỜI THỪA THIÊN


    thanh
    [/size=12]
  2. leoho

    leoho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2002
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    bạn vào đây đọc thơ hay làm bài luận vậy , hãy thử vào huế đi đẹp lắm
    leo
  3. cacbanoi

    cacbanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.182
    Đã được thích:
    0
    mỗi thành phố mỗi năm điều có biến đổi riêng, nhưng nói chung lại thì Huế đang trên đà phát triển kinh tế, nhưng nét đệp của Huế vẫn được giữa như xưa, tuy co hơi sửa sang lại một chút, xe thi có đông thêm, và bạn hãy ra Huế để biết quê hương mình biến đổi như thế nào nhé, các thành viên trong box huế rât vui khi đón bạn ra thăm lại huế
    Tôi Yêu xứ huế như yêu người thân của tôi
  4. HAILUA83

    HAILUA83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    chào! đúng là huế ko chê vào đâu đc các bạn à, tôi cũng kà con trai xứ huế đây nì nhưng lâu rồi ko ra huề , chừ trở lại thi ...huề vẫn như ngày nào a` , đẹp mê hồn! nhất là câu trường tiền đó" Cầu trường tiền 6 vài 12 nhịp/ anh đi ko kịp tội lắm em ơi"
    còn vào thành nội nữa chứ, rồi chùa thiên mụ, à nhất là cafe trịnh , có cái chi đó rất riêng hĩ... Ai đe^'n huế chắc sẽ ko wên đc nào là ni, mô , tê, răng, rứa..hehhehe....." mấy o huế ơi! răng o đẹp ghê rứa!

    Ơ hay chút kỉ niệm xa xưa
    Còn đây ôi những cơn mưa huế buồn
    Trăm miền nhớ nhớ thương thương
    Theo con nước chảy hồn vương vấn buồn.
    ...
    TA TÌM ĐƯỢC GÌ TRONG CUỘC SỐNG......
    devil
  5. Diem_Xua

    Diem_Xua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng đã hơn một lần trở về cơn mộng du của xứ Huế nên những gì mà các bạn gửi lại cho Huế và làm cho Huế trở nên thơ mộng hơn đó âu cũng là kỉ niệm của một lần đến Huế hay là nơi mà mình chông rau cắt rốn !
    Một xứ sở kinh thành không bon chen những thua thiệt cuộc đời đó là lý do tại sao các bạn đến Huế được cảm thấy thoải mái và nhẹ nhõm !
    Ai đã từng một lần xa Huế hay là bây giờ không còn là ở Huế thì sẽ hiễu rõ về miền đất cổ kính này . Chính tôi cũng vậy
    Thôi ! dù đi đâu , ở đâu , miễn là trong lòng của chúng ta đang dành riêng một mãnh đất của xứ Huế , vậy là được rồi .
    alexander the great
  6. cacbanoi

    cacbanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.182
    Đã được thích:
    0
    Như vậy nói chung lại thì Huế quả là rất tuyệt vời, phải không các bạn
    Tôi Yêu xứ huế như yêu người thân của tôi
  7. thanhrot

    thanhrot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2002
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    tôi vừa về Huế và hiện tại ở số nhà 6 đường xuân 68 và mình cho số điện thoại của mình để liên lạc (525887) nếu có bạn nào rảnh thì rủ mình đi chơi với nhé.chứ về Huế ở một mình buồn lắm đó

    thanh
    [/size=12]

Chia sẻ trang này