1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Noi Nho Ve Em

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nguyenhoangngoc, 04/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nguyenhoangngoc

    nguyenhoangngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2006
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Ôi tình cảm! Ôi nỗi nhớ! Ôi nỗi nhớ êm đềm mà thắt chặt trái tim anh. Trí óc càng vùng vẫy thì nỗi nhớ càng xiết chặt lại. Anh đã cố thử đẩy nó xa ra mà không được. Ôi nỗi nhớ dịu dàng làm sao, quyết liệt làm sao! Nỗi nhớ em tràn ngập trong anh, ở gần, ở xa, ở trên, ở dưới, đọng trên tất cả những gì anh nhìn thấy.


    Tối buồn, đêm im lặng quá. Ngồi một mình lặng nghe đi nghe lại bài Ru tình của một cố nhạc sĩ tài hoa mà lòng dâng lên một nỗi buồn không biết gọi tên. Một nỗi buồn và một nỗi nhớ da diết không biết nói cùng ai. Cuộc sống xô bồ này đâu dễ tìm một người bạn sẵn lòng nghe mình nói phải không em? Đành viết nhũng dòng tâm sự mong ở nơi nào đó có một người cùng chia sẻ.

    Người ơi gặp gỡ làm chi
    Trăm năm biết có duyên gì hay không?

    Anh tình cờ gặp em, một buổi tối mùa thu nhẹ nhàng quá. Từng làn gió nhẹ khẽ nghịch vào mái tóc của em. Một mái tóc dài như một tấm nhiễu đen huyền bí. Anh đã nhiều lần ao ước rằng giá như mình được ngủ vùi trong mái tóc ấy thì mình không còn muốn tỉnh dậy nữa. Ngốc quá phải không em? Mình quen nhau thật nhẹ nhàng và tình cảm cũng như những cơn gió mùa thu nhẹ nhàng, nhưng lan tỏa vào tận ngóc ngách của tâm hồn.

    Anh là con người của công việc. Tâm hồn anh chai sạn vì những bon chen trong cuộc sống. Ánh mắt không còn giữ được ngọn lửa đam mê của tuổi trẻ. Tự mình anh cũng thấy mình nhạt nhẽo, tâm hồn mình khô khan, nhưng trong tận đáy lòng mình anh vẫn muốn được sống thật với mình, khao khát được yêu và được đốt cháy mình cho tình yêu ấy. Em biết không?

    Rồi một ngày anh chợt nhận ra mình bắt đầu ghen với những kỷ niệm của em, ghen với những mối quan hệ của em. Anh không còn có những giấc ngủ yên lành nữa. Giấc ngủ chập chờn, thao thức hằng đêm. Ánh mắt chồng thêm những ưu tư, tâm hồn chất chồng thêm những khối tình nặng trĩu.

    Giờ đây quanh anh chỉ toàn là nỗi nhớ. Một nỗi nhớ mà anh không biết gọi tên. Một nỗi nhớ mà anh chưa gặp bao giờ. Em thật gần mà thật xa. Em hiện thực đấy mà cũng hư vô đấy. Em hiền dịu đấy mà cũng sắc sảo vô cùng.

    Mắt em một vùng yêu mến
    Thắt anh trong lưới êm đềm

    Ôi tình cảm! Ôi nỗi nhớ! Ôi nỗi nhớ êm đềm mà thắt chặt trái tim anh. Trí óc càng vùng vẫy thì nỗi nhớ càng xiết chặt lại. Làm gì có lối thoát trong cái lưới êm đềm đó phải không em? Em biết không, anh làm việc cùng với nỗi nhớ em, ăn cùng nó, ngủ cùng nó, uống rượu cùng với nỗi nhớ đang quẩn quanh bên mình. Anh đã cố thử đẩy nó xa ra mà không được. Ôi nỗi nhớ dịu dàng làm sao, quyết liệt làm sao! Nỗi nhớ em tràn ngập trong anh, ở gần, ở xa, ở trên, ở dưới, đọng trên tất cả những gì anh nhìn thấy.

    Anh như đang đứng trước ngã ba đường mà không biết rẽ lối nào là đúng, làm thế nào để những người mình quý trọng không bị tổn thương, chọn con đường nào để mình được sống thật với mình. Hạnh phúc nhọc nhằn lắm phải không em?

    Còn em, sao em thật gần anh mà cũng xa anh thế. Em lạnh lùng và luôn phủ nhận là sao? Em có biết hình ảnh của em đã ngự trị trong trái tim anh. Từng ánh mắt, nụ cười, từng sự giận hờn thầm kín đã làm anh thao thức bao đêm.

    Ước gì được cùng em sánh bước trên đường đời, được cùng em chia sẻ những buồn vui gian khó của cuộc sống này. Em biết không?
  2. haythapanhsang

    haythapanhsang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    1
    hay qua'' bác ơi!!
  3. lekima_qtg

    lekima_qtg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    ôi nỗi nhớ không thể gọi tên, nhớ...muốn khóc mà không biết làm sao khóc, muốn nói cũng không nói được, "nỗi đau của Nàng Tiên Cá", rồi có tan thành bọt biển không nhỉ!
  4. blackriver_odessa

    blackriver_odessa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    915
    Đã được thích:
    0
    EM LÀ NIỀM ĐAU TRONG ANH
    EM NỖI NHỚ DỊU ÊM
    EM MỘT NGÀY KO EM MỘT NGÀY BUỒN
    HIX HIX LAM SAO CO THỂ DIỄN TẢ HẾT TÂM TRẠNG CỦA MÌNH KHI NHỚ VỀ EM MỘT NGÀY KIA EM SE RA ĐI , SE RỜI XA VÒNG TAY ANH ĐỂ TÌM ĐẾN MỘT BẾN BỜ HẠNH PHÚC MỚI NƠI CÓ MỘT KẺ NÀO ĐÓ ĐANG TRẢI THẢM ĐỎ ĐỂ ĐÓN ĐỢI
    OH EM MỘT NIỀM ĐAU KO THỂ ĐO ĐẾM ĐƯỢC NHƯNG THIẾU EM THI ĐƯỢC CÒN THIẾU TIỀN LÀ ANH NGỎM EHE TÉ NHANH KO SPAM GIỜ

Chia sẻ trang này