1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nói như thế nào?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi babybigmouse, 03/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. babybigmouse

    babybigmouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2003
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    Nói như thế nào?

    Mình có 1 đứa bạn ở trọ chung với nhau cũng gần 3 năm nay rồi. Có 1 hôm nó kẹt money, mình đã cho mượn nhưng giờ nó chưa trả, mà mình thì cũng đang kẹt. Muốn nói với nó lắm nhưng lại không biết nói thế nào để nók hông tự ái? Giúp mình với.
  2. pesok

    pesok Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Cũng còn tuy` xem con nợ là trai hay gái nữa
    Nếu là trai thì đơn giả lag nói thảng là bạn cần tiền bảo nó tìm cách xoay ngai gì ở vối nhau 3 năm rồi
    Còn nếu là bạn gái hihi thi phải cẩn thận tot nhất là bóng gió trước đi ...ua? mà bạn ko biết ttính tình người ta sao
  3. babybigmouse

    babybigmouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2003
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    Bạn mình là con gái, tính tình của nó nói như thế nào nhỉ? Cũng tốt, nói chuyện bình thường thì không sao nhưng một khi bàn vào vấn đề nào đó là thế nào cũng cãi nhau. Mình cũng không biết nói thế nào nữa....mà mình thì đang kẹt money đóng tiền học.
  4. scoopydoo

    scoopydoo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    hai bạn vừa rồi nói cũng đúng nhưng cũng còn phải có biện pháp rắn hơn. Nếu mà hai cách trên không ok thì phải xem nó cố xù hay nó kẹt thiệt. Nếu cố xù thì dùng cách xiết nợ khéo. Giả bộ quên đóng tiền nhà và dọn nhà ra đi cho nó trả tiền nhà chết luôn. Không thì phải làm một trận ầm ĩ cả khhu phố luôn rồi say goodbye. Bạn mà mượm tiền rồi xù thì phải xử theo luật con nợ. Nhưng nếu nó kẹt thiệt thì từ từ gỡ từng đồng, kệ có còn hơn mất trắng.
  5. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    Chẳng có gì đâu bạn ạ,bạn cứ bảo thẳng với bạn ấy là bạn đang cần tiền bạn ấy có thể trả bạn không?Nếu bạn ấy bảo ko có thì bạn hỏi khi nào bạn có,cho mình một cái hẹn đi vì mình cũng đang kẹt.
  6. anything123

    anything123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2004
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Cò khi "tĂn" kia cùfng 'ang kèt 'Ắy! Bàn phà?i thfm dò? tì?nh hì?nh tà?i chình 'Ắi phương rĂ?i hàfy 'ưa ra già?i phàp. NẮu bàn 'ò kèt thẶt mà? bàn cùfng 'ò?i thẶt thì?... ngài cà? 'Ăi bĂn.Chf́c là? sẮ tiĂ?n 'ò cùfng 'àng kĂ? 'Ắi với SV 'ùng khĂng?
  7. bebu10783

    bebu10783 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    hehhe. chẳng cần biết là nam hay nữ. Hắn có kẹt hay không?. Mình cần thì mình đòi. Cứ nói thẳng " Bạn ơi ! bạn có tiền không ?. Mình đang cần tiền, gấp lắm". Nói chung, riêng vấn đề " Đầu tiên " chúng ta nên thẳng thắn. Vì tình bạn của các bạn không thể sứt mẻ vì chuyện bạn đòi nợ đươc. Có vay thì phải có trả chứ. Mà cũng xin ai , có vay tiền bạn bè thì nên " có ý thức " trả lại đi. hic hic , nói với các bạn thế thôi, chứ tôi cũng gặp trường hợp tương tự Babypig nè. hic hic, nhỏ bạn mượn tiền mà chẳng có hồi âm gì cả. Ngay cả khi , tôi có đòi mà nhỏ cứ ......... " để mấy hôm nữa".
  8. scoopydoo

    scoopydoo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    đã bảo ! chới như tui đi. Rắn chơi theo rắn mềm chơi theo mềm. Có thằng bạn mượn tiền nhỏ nhỏ vài chục, đòi thì kỳ không đòi thì tiếc. Tui gài độ nó mấy lần, ăn nhậu cong nó trả tiền, coi như hoà vốn. từ đó cạch luôn, hết giám mượn.
  9. babybigmouse

    babybigmouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2003
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    Số tiền đó không lớn nhưng cũng không nhỏ đối với SV tụi mình. Hôm qua mình cũng nói bóng gió với nó nhưng nó cứ .... chẳng nói năng gì cả, là sao? Tụi mình sắp dọn nhà nhưng cứ đà này chắc không ở chung với nó nữa qua, chời ơi, khổ quá đi mất.....chẳng lẽ giờ nói toẹt móng heo ra!
  10. maxonho

    maxonho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2004
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Nếu là tớ thì tớ nói thẳng với bạn ý, chẳng có gì là ngại cả vì bạn đang thực sự cần tiền mà. Với lại hai bạn ở chung nhà lâu rồi, chắc cũng khá thân nhau.

Chia sẻ trang này