1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi những cảm xúc lang thang dừng chân khi mỏi mệt...

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi ElLula, 30/01/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. miuconbietnoi

    miuconbietnoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    1.557
    Đã được thích:
    0
    sao mọi người tâm trạng thế, tết đến rùi, mà dạo này nắng ơi là nắng, mang tâm trạng của mình đi sưởi đi, chuẩn bị cho những ngày nghỉ thật vui và phấn khởi.
    Không thì mai đi off cùng mấy anh em trong box đi, hihi.
  2. ElLula

    ElLula Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2009
    Bài viết:
    2.593
    Đã được thích:
    1
    Ốm,,,nhưng vui vì ít nhất còn có người hỏi thăm mình,cũng là người mình mong có ngày nào đó được bên cạnh... :)
    Rất mệt nhưng thật sự điều đó làm mình thấy thoải mái hơn trong 1 ngày miền Bắc nóng nực...
    ........
    Đi tắm rồi ngủ nào...
    Tạm thời kết thúc công việc của ngày hôm nay

  3. ElLula

    ElLula Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2009
    Bài viết:
    2.593
    Đã được thích:
    1
    về nhà...
  4. ElLula

    ElLula Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2009
    Bài viết:
    2.593
    Đã được thích:
    1
    Chỉ cần được ở nhà thế là vui rồi,,,nghĩa là Tết năm nay với mình cũng vui... Ở nhà từ 29 - sáng mùng 2,ngoại trừ lúc đi chúc Tết,lúc có khách,còn không mình ngủ suốt...
    Bạn bè thì cũng chả ham đi chơi với chúng,gì mà suốt ngày cờ bạc rượu chè,riêng mấy khoản này là mình ghét nhất rồi...
    Tết này chung quy là ko đi đâu...Còn hiện tại là đang ở công ty,chuẩn bị cho những ngày làm việc sau Tết...

  5. ElLula

    ElLula Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2009
    Bài viết:
    2.593
    Đã được thích:
    1
    ngủ nào.cho ngày mai làm việc...
  6. Face_to_destiny

    Face_to_destiny Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    0
    Nghe cứ như là cái tồ pích độc thoại ấy nhể? Tâm sự thì nhiều mà chả hiểu cái giề cả...
    Chúc cả nhà mình năm mới ít tâm trạng, nhiều niềm vui và sức khỏe !!!
  7. ElLula

    ElLula Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2009
    Bài viết:
    2.593
    Đã được thích:
    1
    con đường vắng...Hình như chỉ có mình mình nơi ấy...
    [​IMG]

  8. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Chẹp! Cũng lang thang la liếm vỉa hè và gặp Dũng và Mai mí Li mí vân vân và vân vân...
  9. leo_queen_8x

    leo_queen_8x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    2.361
    Đã được thích:
    0
    Con người là thế nhỉ, luôn thay đổi. Hôm nay là lời hứa, ngày mai đã quay ngoắt. Có lẽ vì thế mà có người không bao giờ hứa với mình, vì sợ không làm được. Xem "Bắt đưọc tình yêu", Steven bảo, anh sẽ đợi em ở ngôi nhà này, mãi mãi. Lời hứa nghe quen quen, cứ như là có lần nào đó, bên bể nước, dưới ánh trăng và sương đêm, trước một cuộc đi xa, cũng đã có người hứa đợi mình. Stephany dù sao cũng đã quay lại và có được tình yêu của mình, còn mình thì không kịp, vết trượt quá dài ... âu cũng là số phận mà, biết đâu được, "Tái ông mất ngựa" thì sao.
    Đêm qua có một giấc mơ, phải nói là ác mộng thì đúng hơn, vì nó làm mình lo lắng, hồi hộp, sợ hãi. Mình thay đổi thật rồi, trước đây cũng giấc mơ đó làm mình mỉm cười, thì giờ cũng giấc mơ đó làm mình vã mồ hôi. Cũng giấc mơ đó trước đây làm mình vui, thì giờ làm mình sợ ... Nhưng sự thay đổi này là tốt. Suy nghĩ lại thì đúng là những giấc mơ phản ánh đúng tâm trạng của mình, hướng suy nghĩ của mình thật.
    Mình cứ mong mọi sự sẽ như hiện tại. Điều gì cũng thật tốt đẹp và suôn sẻ: gia đình, bạn bè, công việc.. Tất cả mọi thứ làm mình vui. Không muốn có sự thay đổi nào nữa.
    Có một người quan tâm đến cả cái bóng phủ lên nụ cười của mình. Mãi đến gần đây mới đọc được bài đấy. Cảm ơn nhiều nhé. Bây giờ nếu gặp lại thì sẽ không còn thấy cái bóng đó nữa đâu. Lại cười như tỏa nắng, hihi. Tĩnh tâm sau những sóng gió, thấy cuộc sống thật công bằng và thanh thản từ tâm :)
  10. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    Nụ cười tỏa nắng! Nghe quen quá cơ Hôm nào cô vào Hà Đông với anh em nhé. Nói gì thì nói, anh em Hà Tây lúc nào cũng nhớ đến "mụ Leo" của ngày nào
    Thề! Không tin hỏi cái Hương A, hỏi cái Miu, hỏi chú Dũng, hỏi tất tật những người đã từng biết Leo

Chia sẻ trang này