1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nói những điều vô nghĩa bằng thơ

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi nguyenbs, 12/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hue_co

    hue_co Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2007
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy đoạn này rất hay ! Mình cảm thấy đây như một thứ gì đó thật tự nhiên , ko phải em là em ,anh là anh , mà chính những gì bình dị, ít người ta quan tâm lại chính là những gì hiện hữu đẹp nhất của mỗi cá nhân, tình yêu - sẽ là mối dây giao cảm giữa người với người !
  2. nguyenbs

    nguyenbs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Sao Em
    Tặng T.L.
    Có một vì sao không bao giờ tắt. Anh gọi tên
    sao Em. Mọc cả lúc hoàng hôn sẫm mặt. Hay
    ban mai khi nắng hôn thềm.
    Ngân hà nhìn ngơ ngác quanh đêm. Bầy bóng
    tối rủ nhau về lặng lẽ. Quỳ bên anh giận hờn
    như thể. Anh giữ vì sao riêng đốt tim mình.
    Có một vì sao không cao vời vợi. Chỉ vừa cách
    tay lời em nói. Nên anh gọi ngôi sao hy vọng.
    Lung linh theo anh suốt đêm đời.
    Được nguyenbs sửa chữa / chuyển vào 21:36 ngày 11/03/2007
  3. nguyenbs

    nguyenbs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Và nếu
    Thấp thoáng lời yêu thấp thoáng
    Nghe như tiếng gió bên thềm
    Thấp thoáng đời ta thấp thoáng
    Tên em đưa mộng vào đêm.
    Nếu có ngày mai nếu có
    Cơn mơ về giữa thật đời
    Nếu có tình em nếu có
    Ta xin rót lại đầy vơi.
    31.07.2006
  4. dkphong

    dkphong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Thích bài này của cậu. Nhẹ nhàng lắm! Hai câu đầu của khổ đầu nếu là đã thấp thoáng yêu, thì câu tiếp theo nên vồ vập chứ....Cậu kỹ lại xem. Thế hỏng mất! Thấp thoáng đã có lời yêu rồi mà chỉ thấp thoáng "tên" vào đêm thì thảng như bận quá mà vô tình hay mới thấp thoáng "để ý" thôi.... Chưa hẳn "yêu" nhỉ?
  5. dkphong

    dkphong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0

    Xem ảnh thì biết cậu là cư dân sushi mà tớ không có đủ kỷ niệm ờ Nhật Bản. Gửi bài thơ nhỏ với spaghetty, cà chua và meetball vào góp vậy.
    Chiều Milan
    Khi anh trở về khách sạn
    Đường Rosie, Tulips nở hoang rồi
    Có đôi mắt mỉm cười của cô gái
    Trong khu vườn nhỏ, chân đồi
    Nắng chiều vàng khươm xuyên cành Đại
    Nghiêng nghiêng óng mái tóc dài
    Người thiếu nữ miền Nam nước Ý
    Da nâu dòn, áo trắng khoe vai
    Em dựng lại giàn cà xanh trĩu
    Và nhặt những quả dâu non sần sùi
    Ngày đơn giản, niềm vui bé nhỏ
    Một nụ cười ? (mơ ước thế thôi)
    Chợt hồ Gươm như bức tranh chuyển động....
    Trời Milan vần vũ nhớ mùa đông
    Nụ cười ấy trong chiều ***g lộng
    Biết có còn nơi cũ mà mong !
    ĐKP

  6. nguyenbs

    nguyenbs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    @dkphong : Cám ơn nhiều, vì bài thơ xinh kia, và vì những lời dặn này. :)
    Cuộc tình ấy đã có đâu. Chỉ mới là "nếu" thôi mà!
  7. nguyenbs

    nguyenbs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi cứ luẩn quẩn quanh những chuyện không vui. Cho nên đã không muốn viết thêm gì nữa. Cho nên đã định đợi hết năm rồi viết tiếp....
    Cho nên đã...
    Hôm qua đọc blog một cậu em, ngứa tay comment xong mới nhậ ra là mình vừa viết một cái gì đấy!
    Vũ trụ không lên tiếng
    Nếu có buồn
    Đêm vai nấc
    Thả ước mơ
    Trôi qua miền sự thật.
    Chờ chi em
    Lời đá trơ trơ mắt
    Tìm chi em
    Cho tim thắt lòng thơ.
    Nếu có buồn
    Mai hồng vẫn nhởn nhơ
    Cho đời nắng
    Ngày vẫn trói
    Giữa hai miền đen trắng.
    Em không nói
    Vũ trụ này câm lặng
    Ta lạc loài
    Đêm vai ướt đường xa.
  8. nguyenbs

    nguyenbs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Ca dao
    Đời như cái chợ
    Chợ đời.
    Em như hàng bán
    Ta cười không xu.
    Nghìn vàng mà đắt lắm ru?
    Ta mua cơn buốt về thu lại lòng.
  9. ttggttsn

    ttggttsn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    980
    Đã được thích:
    0
    anh Nguyên ới ơi, em thích con búp bê gỗ mặt tròn xoay ngắn tũn tĩn của Nhật
  10. nguyenbs

    nguyenbs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Cánh đồng Chiều
    Bọn mình ngồi lại bên cánh đồng Chiều cỏ lau
    Nắng qua vai nhau tìm những bông vàng dại
    Em đã lấy chồng, anh vẫn trong mê mải
    Nhặt từng mùa rơi rụng ghép tên đời.
    Giận hờn giận hờn em bỏ cuộc chơi
    Bỏ cánh diều anh vi vút giữa trời
    Tuổi thơ con đê dốc
    Đồng cạn khô cười sắc xanh lên khó nhọc
    Giọt mồ hôi mẹ vai gầy.
    Và rồi chuyện mình xa khỏi tầm tay
    Mơ ước qua đây như loài hoa cỏ
    Rụng xuống đầy tháng năm giông gió
    Anh đi đến bạc phơ lòng.
    Cánh chim hiền giờ xây tổ bên sông
    Đồng vẫn mênh mông cỏ vàng lên hoa cũ.
    Đáy mắt em giọt bình yên say ngủ
    Tim anh mộng đã xanh vừa.
    Bọn mình ngồi lại bên cánh đồng Chiều ngày xưa
    Từng đám mây thưa gió đưa về xa thẳm
    Cánh vạc nghiêng chiều đổ xuống đêm chầm chậm
    Chênh vênh sỏi đá hát chân về...

Chia sẻ trang này