1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nói những điều vô nghĩa bằng thơ

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi nguyenbs, 12/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguyenbs

    nguyenbs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Mưa lạc phố
    Mưa.
    Phố ta về đầy một cơn mưa, con phố không quen gọi tên phố lạc. Người không quen ta gọi bằng người lạ. Buồn không quen ta gọi nỗi buồn em.
    Cây ghita trên vai ướt mềm. Sau buổi tập bạn bè chia tay đi hết. Chỉ phố lạc và cơn mưa này biết. Ta cô đơn.
    Đường ngập nước ơi con đường trơn. Xe lăn bánh một vệt dài kỷ niệm. Người bán bắp nhìn ta lời chào khói lên đầy ắp. Lòng có đói đâu, chỉ thương cây đàn vương nước mắt nhà Ngâu.
    Hai mươi còn bao nhiêu thì cạn. Ta đã rót đầy hồn rượu nhạt, tim chẳng chịu say mà đời cứ dại ngây. Tình ca mù lòa suốt đời nghêu ngao hát.
    Phố ta về phố sao mặn chát. Người đàn bà bán bắp cất tiếng rao.
    Bắp nóng nào...
    Bắp nóng nào...
    Ta không đói, cây đàn trên vai lặng câm không nói.
  2. nguyenbs

    nguyenbs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Tự mặc
    Rượu nhạt lòng phai
    đời có mấy ai mà tìm tri kỷ
    Xé hồn mình ra trăm ý nghĩ
    thả trôi ngày trơn tuột buồn vui.
    Nhìn lại mặt trời
    chiều quạnh đỏ
    Phố hanh hao bụi về đầy ngõ
    Lá rụng cuối mùa.
    Hít thật sâu cho ngột ngạt già nua
    Cho tim sốc những cơn đau miễn dịch
    Thiếu doping
    ta dừng lại trước cuộc đời về đích.
    Tàn cuộc chơi...
    Có tiếng người,
    hình như còn rất trẻ
    Giọng ngây ngô quen thế?
    Tiếng thì thầm như ma ám quanh đây.
    Người hỏi ta còn giữ lửa cho ngày
    khi đông ngủ trong những vòm cây chết?
    - Làm sao ta biết
    đợi xuân sang hẵng hay.
    Rượu nhạt tìm say
    Còn có mấy ai
    đời là ốc đảo.
    Ta so phím cầm một khúc xưa chợt dạo
    Ô hay mình đã lạc loài.
    [​IMG]
  3. nhietmacsinh

    nhietmacsinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    0

    Hay quá Tự cái tựa đề​
  4. nguyenbs

    nguyenbs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bằng hữu đã ghé chơi nhà.
    Chúc một năm mới nhiều may mắn nhé.
  5. nhietmacsinh

    nhietmacsinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    0

    ... ngược BIẾN
    Trăm năm hiển hiện phiêu bồng
    Nghe mùi Xuân
    nở tàn Đông
    lạnh lùng! - Tự nhiên mở tiệc bao dung
    Phối màu rực rỡ khắp cùng nhân gian.
    Đêm - Trăng - Sao - Rất dịu dàng
    Có người lữ thứ nằm ngang cuộc thời
    Thơ thư thả - Mặc chơi vơi
    Làm sao nốc đủ, chuộc lời vô biên.
    3-2-07​
    Hồi đáp bằng hữu với một loại của năm mới vừa cũ
    (Hề, cho có lễ thôi, không hay như loại "Tự Mặc" kia.)
  6. aloneness

    aloneness Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2007
    Bài viết:
    374
    Đã được thích:
    0
    Nếu một ngày em không yêu anh nữa
    Thì xin em thẳng thắn nói một lời:
    "Em không còn yêu anh nữa anh ơi"
    Anh sẽ hiểu và sẽ không hờn trách.
    Nhưng em ơi! làm sao mà có cách
    Nói không yêu là quên được người yêu
    Nên cố nhiên anh sẽ nhớ rất nhiều
    Ăn sẽ biếng và đêm dài thao thức
    Chỉ vậy thôi, xin em đừng day dứt
    Chuyện đời thường là thế phải không em
    Đến một ngày rồi anh cũng sẽ quen
    Đời trăm mối mình anh lo lấy được
    Em đi đi hãy nhìn về phía trước
    Anh dậy rồi sẽ cất bước theo sau
    Trọn đời này ta mãi chẳng gặp nhau
    Nhưng vẫn biết mình đi chung một hướng.
  7. nguyenbs

    nguyenbs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Đâu nào! nhietmacsinh!
    Của đằng ấy có mùa, có sắc màu, có nhân gian. Hay lắm!

  8. nguyenbs

    nguyenbs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Mừng aloneness ghé nhà.
  9. aloneness

    aloneness Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2007
    Bài viết:
    374
    Đã được thích:
    0
    Anh không ngờ ta lại phải xa nhau
    TY ấy tưởng như là bất diệt
    Mà giờ đây 2 ngả đường cách biệt
    Lỗi tại anh hay lỗi tại ở em
    Ta yêu nhau từ thủa mới làm quen
    Từ cái thủa còn xưng là ấy, tớ
    Giấu mẹ, cha, bạn bè em có nhớ
    Lúc gặp nhau chỉ xưng bạn và tôi
    Dòng thời gian êm ả lặng lẽ trôi
    Cả hai đứa xưa kia nay đã lớn
    Đã trải qua yêu thương và đau đớn
    Những mong rằng mãi mãi sẽ có nhau
    Sống trên đời ai đoán được ngày sau
    Mà cay đắng thì nhiều hơn hạnh phúc
    Xây bao năm tan vỡ trong một lúc
    Nước đổ rồi ai lấy lại được chăng?
    Trời đêm nay có một cánh sao băng
    Đã từng sáng hơn muôn vàn sao khác
    Cho đến ngày thành bụi trần tan tác
    Loé lên rồi để lạc mất trong đêm.
  10. muabongmay2207

    muabongmay2207 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    em ah
    lại một đêm nữa sắp qua đi, lại nhiều thêm một ngày
    gần đây càng thấy xa nhau hơn nữa
    anh ko biết làm sao cả, có lẽ nỗi đau, time và rằn vặt
    che hết cả nồng nàn bên nhau
    anh ko biết nữa
    có thể giống như ng ta hay nói,
    truớc và sau cơn bão trời đều lậng
    hôm nay
    nhìn em trên web, thấy lòng lặng không.
    tình yêu có bao phần là sở hữu nhỉ,. bao phần cái tôi , bao phần phương tiện nhỉ. anh ko biết nữa.
    bám vứu vào tình yêu. nương nhờ của yêu . và đến giờ nhận ra cái gọi là tình yêu chỉ là một cứu vớt một yếu đuối tâm hônf.
    ngỡ ngàng, buồn vì mình. vui vì mình
    đầu ta là quả bóng
    thân ta là cái bơm..........

Chia sẻ trang này