1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nói những điều vô nghĩa bằng thơ

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi nguyenbs, 12/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. davor_prince

    davor_prince Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2005
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    em đang buồn và thất nghiệp,mất tất cả rồi, cho em xin 2 bài nghen
    1: mùa mưa năm trước bạn ra đi
    hờ hững chia tay chẳng nói gì
    khi ở chua cay khi đi mặn
    nhìn nhau không nói mắt mưa ru
    ta chẳng chờ nhau , chẳng đợi nhau
    ai đem ai đến gợi sầu ai
    quen nhau chưa hết câu hò hẹn
    nay ở phương trời chân bước mau.
    2. mộng
    phút ngông nghênh chợt tắt
    rồi khỏang lặng ùa vào
    mênh mông và xa thẳm
    tâm hồn tôi..........cô đơn
    xa những tia nắng ấm
    khuất những hạt mưa rào
    rời những bàn tay nắm
    tôi......sẽ đi về đâu ?
    chơi vơi trong khoảnh khắc
    một thoảng.......hương ngày xưa
    dập dìu, chiều yên ả
    áng mây hồng bay bay
    nghe xa xăm nỗi nhớ
    muốn tìm về ngày xưa
    cúi đầu và nước mắt
    trời xanh...phút yêu thương
    em mới làm , mà thật ra ko hiểu đây có nên gọi là thơ hay không nữa, tất cả là do bộc phát trong 1 chút chơi vơi và thất vọng thôi, mong mọi người giúp đỡ, thank
  2. nguyenbs

    nguyenbs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn davor_prince đã ghé nhà mình chơi nhé.
    Chúc bạn có một cuối tuần vui vẻ.
  3. nguyenbs

    nguyenbs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Và con thuyền đã đắm
    Rơi vào em
    vào đêm
    vào vực thẳm
    Tình là cơn say gục chết giữa môi mềm
    Ta là con thuyền
    giữa mùa mưa sắp đắm
    Em là bão lũ quét qua tim.
    Ta tìm em
    tháng năm
    qua hàng trăm con phố
    Xe tim lăn đi hết thu này thu nọ
    Khi lũ người tình
    ái ân ngộp thở
    Khi mỗi sớm mai đời lại úp mặt hư không.
    Ừ thì đắm đi thuyền
    Hãy chết giữa lòng sông
    Cho em khóc
    và nhọc nhằn
    phất phơ qua tóc
    Và bờ bãi đưa tang
    một cánh buồm cô độc
    Và ta cười
    một tiếng người
    rơi mãi
    vào em.
    Rơi vào em
    vào đêm
    vào vực thẳm
    Tình bão tố
    Và con thuyền đã đắm.
    Được nguyenbs sửa chữa / chuyển vào 22:56 ngày 30/09/2008
  4. nguyenbs

    nguyenbs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Những người tình của Jack
    Jack ngồi đợi ngày bên chiếc cũi bình minh
    Gã còn trẻ, nỗi buồn cũng trẻ
    Gã loay hoay chọn một người tình...
    Em áo hồng kéo mùa đông che mặt
    Dưới hàng mi cái nhìn lạnh ngắt
    Tình em mang hơi may.
    Em áo xanh vén mái tóc dày
    Ướp mùa xuân vào làn môi mỏng
    Em mải vui
    tình non chồi lộc.
    Em áo vàng ôm mùa thu bật khóc
    Chiếc lá nào chợt bay
    Tình em là sương khói qua tay...
    (Jack đã quên cuộc tình mùa hạ
    Hoặc ký ức đã có lần bị xóa)
    Jack ngồi lại ngày bên ly vỡ
    Hoàng hôn phai màu đỏ
    Không ai còn nghe gã kể nỗi buồn
    Hoặc lời nói đã hóa thành hơi thở.
    Jack loay hoay nhìn lại đời mình
    Gã còn trẻ, nỗi buồn cũng trẻ
    Những Gill cũ đã bỏ miền xưa cũ
    Ký ức vẽ những vòng tròn không đủ
    Trong cơn say đong đưa.
  5. nguyenbs

    nguyenbs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Ngày Chúa Nhật âm u
    Từ câu chuyện trong bài hát Gloomy Sunday - Reszo Seress
    Chúa Nhật âm u
    đợi chờ và đợi chờ
    Vài nhành buồn hoa đưa trong cơn mơ
    Tôi đã đợi, như con tim đã đợi
    tất cả đều đã vỡ.
    Hoa đã chết cánh khép lời lặng câm
    Cơn đau tiếc bay qua ngàn vỗ về
    Con tim úa ngân nga từng tiếng đập
    Như chuông chiều
    lê thê
    lê thê...
    Chúa Nhật buồn đê mê.
    Chúa Nhật âm u
    em một ngày về tìm
    Giáo đường lặng im
    em đi ngay sau tôi
    Nhưng đôi mắt tôi, ơi đôi mắt
    chẳng thấy được em ao ước nữa rồi.
    Mặt đất và hoa vĩnh viễn phía trên tôi
    Chuông ngân vang, gió khước từ lần cuối:
    "Không bao giờ!" - cho một tình yêu mỏi
    Tôi đã lỡ trao đi và mãi mãi
    cầu nguyện cho em hạnh phúc kiếp người.
    Chúa Nhật buồn cuối đời.
  6. nguyenbs

    nguyenbs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Cuộc gọi lỡ cuối thu
    Thành phố heo may
    thành phố lạnh
    Anh run mình tìm lại một bàn tay
    Cơn khát giữa trời chiều cô quạnh
    Em đã đi hay còn ở chốn này?
    Những dòng tin nhắn không quay lại
    Tiếng người chìm trong hơi thở sâu
    Cuộc gọi lỡ
    cuộc tình lỡ
    Anh hỏi phù sa khô nứt dưới chân cầu:
    - Có bao giờ sông quay về từ biển
    Cho đôi bờ soi lại nhau?
    Thành phố chờ em
    thành phố chậm
    Cây hanh hao trút lá xuống ngày
    Đám cưới về qua ngõ vắng,
    tiếng trẻ đùa đâu đây
    Anh hỏi vu vơ giữa xanh đỏ sắc đèn:
    - Có bao giờ em phân vân khi rẽ
    ngã tư đời anh không biết tên?
  7. nguyenbs

    nguyenbs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Đêm vui đêm hoang vu
    Đêm xưa vui
    ta thấy đời chật chội
    Những ân cần
    những bạn hiền han hỏi
    Những ly đầy chen qua trăm lời nói.
    Đêm xưa vui
    có em tình thong thả
    Chiếc hôn mềm
    ngày lên không vội vã
    Ta tin đời trái ngọt
    Bên phím cầm thánh thót tình ca.
    Đêm xưa vui
    Ta tin những thật thà...
    Đêm nay qua
    đám nhọc nhằn lên tuổi
    Đâu bạn bè
    đâu anh em khuya sớm?
    Đâu lời tình thơm ngọt đầu môi?
    Đời hoang vu
    ta khẽ cất tiếng cười
    Đêm chết lặng.
  8. nguyenbs

    nguyenbs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Nicotine trong đêm
    Khói thuốc màu trắng sữa,
    ý nghĩ màu đen
    Bóng tối giấu gương mặt ta một nửa
    phía sau lưng
    thành phố lên đèn.
    Nicotine trong đêm.
    Chút lửa ấy chưa bao giờ cháy rực
    Chỉ đủ ấm
    nuôi ta miền ký ức
    Đốm lửa như mắt người
    khóc đỏ
    Cho tàn khẽ bay bay vào gió
    thay lệ đời rưng rưng...
    Đại lộ nằm bất tỉnh dưới sương
    Những hồn cây úp mặt xuống đường
    xòa bóng lạnh
    Môi ta thắp khói hương cô quạnh
    Một niềm tin
    tưởng niệm
    mặt trời.
    Khói thuốc màu trắng sữa,
    Khi đông vùi cuộc chơi.
    Thành phố rã rời
    Đêm xứ sở mà ngỡ miền quái lạ
    Bóng tối nhỏ nhen
    bóng tối trả về
    nửa gương mặt còn hằn ghi tất cả
    Phía sau lưng
    thành phố ngưng đèn
    Nicotine qua đêm.
  9. yen85

    yen85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2008
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    0
    "chợt ghé qua đây lại nổi hứng, dù biết chẳng ra sao nhưng đã là hứng thì ko quan trọng"
    Đêm lạnh giá
    Bàn tay ai lạnh giá
    Gió khẽ lướt qua
    Đêm lặng lẽ trong từng hơi thở
    Bờ môi ai giật mình
    Suy nghĩ về anh
    Một giây phút mong manh
    Trong hàng ngàn giây phút khác
    Nụ cười anh ánh bạc
    Như trăng rằm hôm qua
    Giận hờn và thứ tha
    Em không chọn
    Chỉ còn đêm tối
    Nhớ anh
    Và ước vọng mong manh
    Một ngày quên đi
    Đêm lạnh giá
    Và bàn tay lạnh giá
  10. nguyenbs

    nguyenbs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    :)
    Chào mừng bạn yen85 ghé chơi. Cám ơn nhiều vì để lại bài thơ xinh.

Chia sẻ trang này