1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nói những điều vô nghĩa bằng thơ

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi nguyenbs, 12/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Xong.
    Chiến dịch lăng xê thơ đã chạy từ "Dưa chuột" lên tận đây.
    Bác vào đây theo lệ làng ma cũ vào bắt nạt ma mới.
    Hôm nào sang cafeteria nhắn tin em xin cốc cà fê.
    Buôn bán ở đâu cũng phải nhìn đầu gấu trước bác ạ. Em là đầu gấu xóm này.
  2. lyhap

    lyhap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    0
    Xin phĂp chủ nhĂ cĂp bĂi nĂy về mĂy chơi.KhĂng cho cũng cĂp
  3. nguyenbs

    nguyenbs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Ô, có người nhà!
    "Dưa chuột" là chỗ nào em nhỉ?
  4. nguyenbs

    nguyenbs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Phố không giờ


    Phố không giờ người thưa đèn lạnh
    Dài trên những khúc quanh
    Bỏ lại chiếc lá khô rạn vỡ
    Đôi chân gã độc hành.


    Phố không giờ đợi chờ vô định
    Một cơn buồn tuyệt đích
    Sao chỉ còn Chẳng Ai, Không Rõ
    Ta là ta, hay mình?


    Phố không giờ còn trơ ra phố
    Với một linh hồn nhỏ
    Đã bán cho quỷ dữ men nồng
    Ai xin không ta cho.


    Phố không giờ đời lên vắng hoe
    Bỗng thấy dài lê thê
    Độc hành khách bỗng vô nhân ảnh
    Đôi chân vấp gió ngã ra hè.


    Phố không giờ ta chưa kịp hỏi
    Bao giờ Người cứu rỗi
    Hỡi Giêhôva chết trong ta
    Chết như người vô tội.

  5. nhietmacsinh

    nhietmacsinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    0

    Một cơn buô?n tuyệt đích
    Ừ, vô địch buồn rồi đó

    Chân vấp gió - Không: Vô nhân ảnh độc khách hành.
  6. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    quả thật bĂi nĂy rất hay @nguyenbs ạ. Hi, cụng ly
    Tiếp tục 'Ăn chờ 'ọc những bĂi thơ hay trong kho "khĂ nhiều" của anh. Cho gửi lời chĂo t>i bĂ bi vĂ người tri kỷ trong hĂnh trĂnh cuTc s'ng của anh nhĂ
    gửi lại mấy cĂu vĂ nghĩa
    Hỡi 'Ăi mĂi d nĂi nfng chi
    HĂy nĂm vĂo mắt ta li bi?t
    Tẩm thật nhiều 'ắng cay

    Được deny_me sửa chữa / chuyển vào 15:03 ngày 14/05/2006
  7. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0

    Với em
    Em đừng để hồn mình
    Đi qua miền nhiều gió
    Rồi như cây xấu hổ
    Khép nỗi đau vào lòng.
    Bầy sẻ sẻ mùa đông
    Đã tìm nơi trú lạnh
    Bầy lá khô bất hạnh
    Cũng tìm hơi đất ngàn.
    Em đừng tắt nồng nàn
    Từ trong đôi mắt biếc
    Để mình ta đơn chiếc
    Bên nỗi buồn đời em.

    toi thich bai này
  8. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0

    Xong.
    Chiến dịch lăng xê thơ đã chạy từ "Dưa chuột" lên tận đây.
    Bác vào đây theo lệ làng ma cũ vào bắt nạt ma mới.
    Hôm nào sang cafeteria nhắn tin em xin cốc cà fê.
    Buôn bán ở đâu cũng phải nhìn đầu gấu trước bác ạ. Em là đầu gấu xóm này.
    [i]hihihi
    Nhà em có chú gấu vàng
    Măc mỗi cái áo - ngang tàng giữa lưng
    Rốn mông bỏ ngõ tưng bừng
    Mà sao ai cũng vui mừng ôm eo
    Nhà bác đầu Gấu nghe ...teo
    Xóm trên xóm dưới mất heo mất bò
    Đầu Gáu ba - bẩy thằng cò
    Thôi làm đầu nậu - cả lò nhờ ơn [/i]
  9. ma_nho_ht

    ma_nho_ht Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/10/2005
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    đọc được 1 điều gi` đó nhẹ nhàng cảm thấy vui vui trong tâm trí .
    @ dene me nhớ chị quá .thíc avata của chị.lâu lăm rối đấy nhỉ
    tham gia 1 bài thơ nhân nói đến 1 điều gi` nhẹ nhàng
    sự diệu ki` của những hồn hoa
    nghe êm ắng không gian tĩnh lặng
    thiêng liêng lắm con người sâu thẳm
    Ráng ửng hồng đôi má ngất ngây say.
    hơi thở mỏng tang rung như sợi tơ
    cả vụ trụ bé nhỏ đi trong họ
    đôi mắt nụ cười dịu dàng như làn gió
    giới hạn vô cùng ngăn nổi những đam mê.
    họ lặng yên trong thế giới lặng yên
    cái nắm tay hiểu nhiểu hơn lời nói
    ngón tay run tìm nhau trong hơi thở
    Vĩnh cửu tan trong 1 nụ hôn dài.
    hic -------------------------------------------------------------..................
    Được ma_nho_ht sửa chữa / chuyển vào 15:39 ngày 14/05/2006
  10. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    Trong thơ của nguyenbs ta dễ dàng thấy được tính nhân văn, gợi mở hướng tích cực, ko bi luỵ buồn đau. Chính vì thế mà deny cũng thích bài MM_ngoc thích đó. vote sao cho nguyenbs nhé.
    ma nho:
    khổ thơ 1 có vẻ khó hiểu ha... nhưng câu: "hơi thở mỏng tang rung như sợi tơ" thì hay đó. Manho vui thì deny cũng vui lây
    Được deny_me sửa chữa / chuyển vào 16:13 ngày 14/05/2006

Chia sẻ trang này