1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nói những điều vô nghĩa bằng thơ

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi nguyenbs, 12/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguyenbs

    nguyenbs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Căn phòng gỗ sồi
    Tôi từng có cô gái ấy
    Cũng có gì khác đâu, nàng đã từng có tôi.
    Nàng chỉ một căn phòng và hỏi tôi có đẹp?
    Ơi căn phòng gỗ sồi.
    Nàng mời tôi đêm nay ở lại
    Hãy nghỉ chân và hãy ngồi đâu đấy
    Tôi đảo mắt nhìn quanh
    Căn phòng không một chiếc ghế ngồi...
    Tôi để mình ngã lên tấm thảm
    Chờ đợi thời gian trôi.
    Vài ly rượu, một đôi câu chuyện
    Và chỉ thế cũng hai giờ rồi...
    Tiếng thì thầm từ đôi môi nhỏ
    "Đã đến giờ đi ngủ".
    ...
    Nàng nói nàng làm việc sáng mai
    Rồi cười hồn nhiên lắm.
    Tôi nói mình chẳng bận vì ai
    Rồi thiếp đi ngay trong phòng tắm.
    Buổi sớm khi thức dậy,
    Chợt thấy lòng cô đơn biết mấy
    Chỉ tôi với mình tôi ở lại
    Con chim nhỏ vừa bay.
    Tôi nhóm chùm lửa đỏ
    Soi căn phòng màu tối
    Đẹp không, có đẹp không?
    Ơi căn phòng gỗ sồi.
    Norwegian Wood
    The Beatles
    I once had a girl,
    Or should I say
    She once had me.
    She''''s shown me her room,
    "Isn?Tt it good?
    Norwegian wood".
    She asked my to stay and she told me to sit anywhere,
    So I looked around and I noticed there wasn?Tt a chair.
    I sat on a rug
    Biding my time,
    Drinking her wine.
    We talked until two,
    And then she said,
    "It?Ts time for bed".
    ...
    She told me she worked in the morning and started to laugh,
    I told her I didn?Tt, and crawled off to sleep in the bath.
    And when I awoke
    I was alone,
    This bird has flown,
    So I lit a fire,
    Isn?Tt it good?
    Norwegian wood.
    Được nguyenbs sửa chữa / chuyển vào 19:06 ngày 09/09/2006
  2. nguyenbs

    nguyenbs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Entry for September 11, 2006
    Tôi rao đâu đó giữa đời mình
    Một con tim chín những buồn xanh
    Một câu thơ lỡ đôi ba chữ
    Một mảnh hồn say rót cạn tình.
  3. nguyenbs

    nguyenbs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Heo may đầu
    Tặng Hạ Vũ
    Ta lạc mất em như mùa thu lạc về cơn gió
    Nắng trốn đi đâu dưới mặt trời xứ sở
    Để phố gãy hình hài, phố rẽ về đông
    Heo may đầu biết em không còn nhớ.
    Có ai nhắc lời xưa như bọn mình vẫn ở
    Trong ký ức từng ngày, khi chưa tan ước vọng
    "Mai mốt thu tàn rồi, viết cho em lời cuối"
    Ta đi tìm con chữ đến hoài công.
    Ừ thôi, để em về khi rét chưa ươm hạt.
    Ta khép yêu thương cho hết mùa gió hát
    Cho trái buồn chín rụng đầy tim
    Cho heo may đầu đưa thu chết từng đêm.
    ...
    Một người bạn của tôi ở nhà nói heo may đầu vừa lại, bạn ấy muốn viết một bài thơ mà ngồi nghĩ mãi, đành nhờ tôi. Thôi thì bên này vì không có heo may nên đành viết bằng tưởng tượng một bài thơ gửi tặng vậy.
  4. nguyenbs

    nguyenbs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Chú thích: không phải thơ
    Tôi nói với thằng cha yêu em thuở trước
    Đang sấy buổi chiều của nó bằng khói thuốc
    - The girl''s mine
    Hắn nổi khùng đập vỡ một cái chai.
    Tôi bảo hắn cách về nhà khi vẫn chưa say
    Nhưng chỉ nhầm tay lối đi qua địa ngục
    Được một nửa quãng đường
    Thằng cha ngã gục.
    Tự nhiên nghe Deep Purple bỗng thấy ngứa tay, muốn viết linh tinh quá...

    Đưa em về dưới mưa
    Hỡi em còn nít nhỏ
    Chuyện tình nào không xưa?
  5. chiday

    chiday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0

    Nguyên à, Nguyên à...
    Đi xa mà không đem em người tình theo là sao, làm tốn bao nhiêu yên sắm em người tình khác :-)
    Sáng nay Chủ nhật, em đi chợ mua cây về trồng đây. Anh dậy chưa đấy? Ở đó đã sang thu chưa hay vẫn loay hoay cuối hạ?
    = = = = = =
    Anh biết đấy, em còn nít nhỏ
    Đã làm sao biết chuyện đó bao giờ
    Nghe anh nói mà vẫn còn ngờ ngợ
    Có đúng là...chuyện tình nào cũng xưa...
  6. lantuvien_ttt

    lantuvien_ttt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    984
    Đã được thích:
    0
    Thơ anh Nguyenbs đọc dịu dàng nhỉ. Hà Nội bi chừ đang thu rất đẹp. Tiếc cho ông anh không về cột gió heo may...
  7. nguyenbs

    nguyenbs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Ôi, cám ơn nhiều nhé. lantuvien_ttt
  8. nguyenbs

    nguyenbs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Giờ mới đọc được những dòng này của em...
    Cám ơn nhiều.
  9. nguyenbs

    nguyenbs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Ca dao
    Nhạt môi nên nhai lại miếng trầu
    Vì chàng tình nhạt,
    thiếp ở chân cầu nhìn vạt nước trong.
    Môi son tô lại cho hồng
    Lụa đào thắt yếm
    thiếp thả trôi dòng cái kiếp đa đoan.
  10. chiday

    chiday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0

    Oh, giờ em cũng mới đọc được những dòng của anh.
    Nhạt tình
    tình nhạt
    còn đâu
    Nhai đi
    nhai lại
    miếng trầu
    làm chi
    *****
    Ừ thôi, để em về khi rét chưa ươm hạt...

Chia sẻ trang này