1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nói những điều vô nghĩa bằng thơ

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi nguyenbs, 12/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nghesilangthang2002

    nghesilangthang2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2006
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Tôi rao đâu đó giữa đời
    Một con chim chín để rồi uống bia
    Làm đôi ba cốc rồi về
    Hồn say rót cạn những ngày buồn xanh..
  2. nguyenbs

    nguyenbs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Có khách lạ vào nhà. Rất hân hạnh.
    Trước ngôi nhà của tôi có treo tấm biển thế này:
    "KẺ NÀO ĐI QUA NHÀ TA MÀ KHÔNG VÀO THÌ THẬT ĐÁNG TRÁCH
    NGƯỜI VÀO NHÀ TA MÀ KHÔNG ĐƯỢC ĐÓN TIẾP NỒNG HẬU THÌ TA LÀ KẺ ĐÁNG BỊ NGUYỀN RỦA."
    (Ai đã đọc "Đaghexta thân yêu" chắc biết:D)
  3. hoatina_hn

    hoatina_hn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/07/2006
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Nghe rao đâu đó giữa đời
    Rằng không vào sẽ có người trách ta
    Chẳng hay ông chủ có nhà
    Thử tiếp nồng hậu xem là đạt chưa
    HoaTiNa
  4. nghesilangthang2002

    nghesilangthang2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2006
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Nghe rao đâu đó giữa đời
    Thi ca giờ biết có người nào mua
    Lang thang đi suốt bốn mùa
    lợi danh...cay đắng...thắng thua..cuộc đời...
  5. nguyenbs

    nguyenbs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Khổ chủ không có tài làm thơ ứng đối. Khách cứ vào nhà đi, có trà thơm và rượu ngon. Câu chuyện về dự vị cuộc sống làm món nhắm ngàn ngày.
    Mời vào!
  6. nguyenbs

    nguyenbs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Em về giữa phôi pha
    Nếu em về
    Khép giùm ta cánh cửa thời gian
    Ngoài kia thu giọt cuối cùng sắp cạn.
    Nếu em về
    Chiều tỉnh giấc còn vương sợi tóc
    Đàn ta bật khóc.
    Nếu em về
    Xé thư lòng từng cánh thả trôi
    Phố in dòng sông thu trong vắt bóng đời.
    Có ai đếm mỗi ngày bằng nhịp cô đơn thở
    Có ai đếm đường xa bằng bàn chân bước lỡ?
    Nếu em về
    Hãy gửi lại ta nắng hồng cuối độ thu qua
    Trả lại đêm hoang vu những bóng cây già
    Góc phố rẽ về bên lặng lẽ
    Một bình yên đợi phôi pha.
    Được nguyenbs sửa chữa / chuyển vào 22:15 ngày 20/11/2006
  7. nguyenbs

    nguyenbs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0

    Cánh **** ngàn thu
    Viết cho một người ở lại
    Lỡ nhịp trần duyên
    Đời em đắng những ưu phiền
    Áo xanh chiều gió
    Giờ thành cánh **** cõi tiên.
    Nghi ngút khói huyền
    Hoa trắng xếp từng vòng nhỏ
    Có chàng tình cũ
    Lặng bên hàng chữ tên người.*
    Này chút đôi mươi
    Còn gửi gì cho phơ phất?
    Lạc dòng đi mất
    Một con thuyền giấy về đâu.
    Lỡ hẹn cùng nhau
    Em bỏ về miền địa thẳm
    Đường xa mấy dặm
    Chân son biết có hao gầy.
    Em đấy, chàng đây
    Kiếp này trồng hàng bông đá
    Kiếp sau đợi quả
    Mình chia nhau chút sum vầy.
    Tên ban đầu: "Trồng cây bông đá"
    * Ban đầu viết "Chạm tay hàng chữ tên người"

    Được nguyenbs sửa chữa / chuyển vào 21:24 ngày 27/11/2006
  8. nguyenbs

    nguyenbs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Dã tràng
    Dã tràng xa cát biển Đông
    Tình ta như vạt cát hồng
    Sóng hắt về miền sâu nước
    Thảng mình tim nghẹn sầu trông.
    Ngồi lại với bờ than thở
    Tựa lưng bên cánh rong mềm
    Chợt nhận ra trong rạn vỡ
    Ngọn triều cúi mặt từng đêm.
    Gió hát ru câu bàng bạc
    Biển ồn ào những chuyện đời
    Sao biết niềm tin chưa chết?
    Dã tràng ơi, dã tràng ơi!
  9. ttggttsn

    ttggttsn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    980
    Đã được thích:
    0
    anh ghé thăm em,mà căn phòng giờ chẳng còn em ngồi đó với mênh mông là gió. cũng đã hẹn sẽ tự tay xây cất một căn phòng nhỏ xinh như thế, nhưng rồi bộn bề cứ nhiều thêm, mà xúc cảm cứ cạn khô trên đôi mắt ngày xưa.
    Hà Nội mùa đông rồi anh ạ, khăn quàng thì vẫn từ cuối mùa thu, mà phố thì với em bao giờ chẳng buồn như thế, nhưng đông về vẫn thấy lòng se sắt lạnh đầu môi.
    bài thơ anh viết khiến em nhớ đến lời "dặn dò ". em trang trải ra đây anh nhé. để cho ngày cuối tuần khép mắt chơi vơi
    dặn dò
    em có đến xin em đừng trang điểm
    tôi sẽ buồn vì mặc cảm trong tôi
    chữ yêu đương rũ chín giữa bờ môi
    đợi con nước xin xuôi thuyền về bến
    em có đến xin em đừng trễ hen
    gió xa rừng nên rừng cũng bơ vơ
    mất niềm tin nên tôi chẳng nán chờ
    dù giây phút thời gian qua thật khẽ
    em có đến xin gót hồng dẫm nhẹ
    xoá nhạt dùm triền đá phủ rong rêu
    toả hào quang trên đỉnh Nhớ- Thương - Yêu
    hồn mở ngỏ hồn tôi bớt buồn cô độc
    em có đền đừng cài hoa lên tóc
    đừng mặc áo xanh,áo tím, áo vàng
    em hãy mặc áo trắng thửa hồn hoang
    treo trái cấm mọc mời hương thảo dã
    em có đền đừng mang theo nắng Hạ
    ướt đẫm hình hài như lũ thú hoang
    tôi yêu mùa Thu sương khói mơ màng
    em hãy nhớ _ vẽ mùa thu lên mắt
    (của Time)
  10. nguyenbs

    nguyenbs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn em về bài thơ, và về những dòng viết.
    Xây một căn nhà mới cũng tốt. Nhớ buộc tóc lại trước gió đông nhé.

Chia sẻ trang này